Quán quân Masterchef Minh Nhật bị tố "nhận vơ" chiếc bánh logo trường Ams

Theo MASK Online,
Chia sẻ

Trong sáng nay, một FBer tên D.C đã lên tiếng "tố" chiếc bánh mà Minh Nhật khẳng định mình làm để tặng thầy cô giáo trường Ams khi cô về trường ngày 20/11, không phải do chính tay cô tự làm.

Nhân dịp lễ Nhà giáo 20/11 vừa rồi, Quán quân Master Chef Việt mùa thứ 2 - Hoàng Minh Nhật đã có một chuyến về thăm trường cũ. Như là một món quà thay cho lời cám ơn, cũng như tri ân thầy cô trong ngày lễ đặc biệt, Minh Nhật đã mang đến một cái bánh kem lớn được làm dựa theo mẫu logo của trường Amsterdam. Theo Minh Nhật cho biết vào ngày hôm đó rằng đây là chiếc bánh do cô tự làm. 

Quán quân Masterchef Minh Nhật bị tố
Hoàng Minh Nhật bên chiếc bánh mang logo trường Amsterdam trong ngày lễ 20/11 vừa rồi.

Quán quân Masterchef Minh Nhật bị tố
Cận cảnh chiếc bánh kem mà Minh Nhật đã cho biết cô đích thân tự làm trong suốt 5 ngày.

Quán quân Masterchef Minh Nhật bị tố

Trả lời trên trang Zing về quá trình làm chiếc bánh, Minh Nhật cho biết: "Mình mất 5 ngày để thực hiện chiếc bánh có chiều dài và chiều rộng lên đến 80 cm này. Phía trên chiếc bánh lớn có khắc logo trường Ams - thể hiện niềm tự hào của những học sinh trưởng thành từ ngôi trường danh giá bậc nhất Hà thành. Mình dùng khoảng 20 kg bột để làm chiếc bánh này. Các thầy cô nhận được bánh vui lắm, ai cũng khen ngon. Với mình, đó là niềm vui, động lực lớn cho con đường đã và đang lựa chọn".

Khi mọi người vẫn còn đang khen ngợi về tình cảm, sự quan tâm và món quà thiết thực do "chính tay cựu học sinh" làm ra dành tặng thầy cô thì mới đây trên mạng đã bắt đầu "râm ran" về thông tin Minh Nhật đã "nhận vơ" chiếc bánh. Một Fber nickname là D.C đã lên tiếng khẳng định, chiếc bánh này là do cửa hàng nhà mình làm, chứ không phải là do Minh Nhật làm như cô nói trong ngày về trường. 

Quán quân Masterchef Minh Nhật bị tố
Hình ảnh của Hoàng Minh Nhật trong ngày về thăm trường cũ.

Trên trang Facebook của tiệm bánh C.C này cách đây vài giờ, đã đăng một bức ảnh chiếc bánh có bề ngoài rất giống với chiếc bánh của Minh Nhật làm tặng trường Amsterdam, kèm theo nội dung: "C.C đồng hành cùng các bạn chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. C.C rất vinh hạnh được thực hiện chiếc bánh logo trường chuyên Hà Nội - Amsterdam khổng lồ này để tặng các thầy cô. C.C đã biến điều không thể thành có thể khi kết hợp Tiramisu - Loại bánh huyền thoại của nước Ý - vốn không thể trang trí phức tạp. Fondant - Đường phủ trang trí có thể tạo mọi hình dạng theo sự tưởng tượng của khách hàng.

C.C cảm thấy rất vinh dự khi nhận được order chiếc bánh này vào một dịp ý nghĩa như vậy. Một lần nữa, đội ngũ C.C xin gửi đến các thầy cô giáo Việt Nam lời tri ân sâu sắc nhất".

Quán quân Masterchef Minh Nhật bị tố
Đoạn status và hình ảnh chiếc bánh kem khá giống với của Minh Nhật được đăng trên Facebook tiệm bánh C.C

Do chiếc bánh của tiệm C.C này với của Minh Nhật có vẻ ngoài quá giống nhau, kèm theo sau buổi lễ 20/11 vừa rồi tại trường đã được khá nhiều báo chí đăng tải nên mới khiến rất nhiều người tò mò và đặt nghi vấn rằng: "Phải chăng Minh Nhật đã mua bánh rồi nhận vơ là mình tự làm" hay "C.C đang nhận bừa cái bánh của Quán quân Master Chef mùa thứ 2 để "lăng xê" cho tiệm bánh?"

Ngay sau đó chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với tiệm bánh và nhận được cửa hàng C.C phản hồi như sau: "Chiếc bánh được đăng trên Facebook của mình chính là bánh do chính tiệm mình làm ra. Còn có ai có ý tưởng hay làm chiếc bánh giống như thế này hay không thì mình không biết". Khi được hỏi "trong ngày 20/11, tiệm có giao chiếc bánh nào đến trường  Ams hay không thì người ở tiệm bánh cho biết: "Bên mình chỉ giao cho khách hàng, còn khách hàng dùng vào mục đích gì thì mình không biết được".

Quán quân Masterchef Minh Nhật bị tố

Liên lạc với Minh Nhật, cô tỏ ra khá bất ngờ: "Mình đang rất sốc về thông tin này bạn ạ. Làm vậy mất hết ý nghĩa việc làm của mình cho thầy cô. Logo trường Ams chỉ có một, nên chắc có sự nhầm lẫn ở đâu đây". 

 Minh Nhật cũng khẳng định: "Bánh của mình mình phải tự làm chứ. Thật ra mình chưa từng nghe đến cái tên cửa hàng C.C bao giờ nên lại càng sốc hơn". 

Tuy nhiên,  hiện trên mạng xã hội mọi người vẫn còn đang xôn xao và tranh luận với nhau về nguồn gốc của chiếc bánh logo trường Amsterdam này.
Chia sẻ