Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần nhà văn hóa

Theo Báo Quảng Ninh,
Chia sẻ

Khoảng 5h30 sáng ngày 15-12, trong lúc đi làm anh Lê Duy Dũng (28 tuổi) đã phát hiện một bé trai sơ sinh tại phía sau nhà văn hóa khu 8, tổ 84, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long.

Lúc đầu, khi nghe thấy tiếng khóc gần nhà văn hóa khu 8, anh lại gần thì thấy bên trong chiếc giỏ có đựng bé trai (khoảng được hơn 10 ngày) quấn chăn và 1 chiếc áo của người phụ nữ. Theo lời kể của anh Dũng khi mới phát hiện em bé trong tình trạng tím tái toàn thân vì giá rét.

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần nhà văn hóa 1
Cháu bé bị bỏ rơi đang được công an phường Hà Khẩu chăm sóc.


Ngay sau đó anh nhanh chóng đưa đứa trẻ về nhà chăm sóc rồi trình báo với công an phường Hà Khẩu biết. Qua xác minh ban đầu của chị Nguyễn Đóa Hồng, Trạm trưởng y tế phường Hà Khẩu cho biết: bé trai nặng gần 4kg, vàng da sinh lý, rụng rốn nhưng vẫn còn ướt, sức khỏe cháu hoàn toàn bình thường. Hiện công an phường Hà Khẩu đang điều tra xác minh rõ tung tích cháu bé và người mẹ đã bỏ rơi cháu bé.
Chia sẻ