Nước mắt hòa lẫn nước mưa ở nơi sạt lở vùi lấp 9 người trong một gia đình

,
Chia sẻ

Giữa cơn mưa tầm tã như trút nước, tiếng khóc ai oán của người thân các nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ núi lở ở TP. Hạ Long (Quảng Ninh) như vang động lòng người. Vụ tai nạn thương tâm cướp đi mạng sống của cả gia đình anh Cao Tiến Vỹ khiến người dân khu phố đến nay vẫn không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Sự cố thiên tai nghiệt ngã

Đêm 27, rạng sáng 28/7, một ngọn núi thuộc tổ 44, xóm 4, phường Cao Thắng (TP Hạ Long, Quảng Ninh) bất ngờ bị lở, đất đá ập vào nhà dân khiến toàn bộ 9 người trong gia đình anh Cao Tiến Vỹ bị vùi lấp.

Theo thông báo mới nhất từ UBND tỉnh Quảng Ninh đến 18h30', đã có 7 người được tìm thấy trong vụ sập nhà vùi lấp 9 người thương vong ở tổ 44, khu 4 phường Cao Thắng (TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Trong đó, ngoài anh Cao Tiến Vỹ (37 tuổi) bị chấn thương sọ não nặng được chuyển đi cấp cứu thì thi thể 6 người khác đã được tìm thấy. Gồm vợ chồng anh trai anh Vỹ là Cao Bá Tiến (1972), Dương Thị Thắm (1976); vợ anh Vỹ - chị Đỗ Thu Hiên (1979) và các cháu nhỏ con của 2 gia đình là Cao Bá Ngọc (1997), Cao Thu Trang (2006) và Cao Thu Hoài (2005).

Hiện còn 2 người là bà Nguyễn Thị Thược (SN 1940, mẹ anh Vỹ) và cháu Cao Xuân Việt (SN 2001) vẫn mất tích.

1l-e8b29

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do mất điện và mưa lớn.

1b-e8b29

Hơn 200 người tham gia công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.

1h-e8b29

Dù mưa lớn, đát đá tiếp tục sạt lở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn ra sức đào bới, mong sớm tìm thấy thi thể các nạn nhân xấu số.

1g-e8b29

1e-e8b29

Lật từng tảng đất, đá để tìm kiếm nạn nhân.

"Gia đình cụ Thược (bao gồm gia đình của 2 người con trai, mỗi gia đình có 2 vợ chồng và 2 người con) đã tử nạn ngay trong đống đổ nát, chỉ riêng anh Cao Tiến Vỹ (con trai thứ) của cụ thoát chết nhưng phải gánh chịu thương tích trấn thương sọ não khi được người dân cứu vớt kịp thời" - ông Hoàng Quang Hải, Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long xác nhận.

Thượng tá Lê Đình Thương (Phó Trưởng chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Sau khi nhận được tin báo từ quấn chúng về vụ tai nạn nghiêm trọng này,  lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với người dân đưa được 3 người ra ngoài nhưng 2 người đã thiệt mạng, một người là anh Vỹ đang được cấp cứu tại bệnh viện. Do 3 căn nhà nằm trên sườn đồi bị sụt sâu xuống khoảng từ 4-5m và bị đất đá đè lên vùi lấp hoàn toàn cùng với địa hình hiểm trở, mưa nặng hạt kéo dài nên công tác tìm kiếm các thi thể nạn nhân khác gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chúng tôi đã huy động hơn 200 người từ 10 đơn vị để tham gia tìm kiếm"

Nước mắt hòa lẫn nước mưa

Chứng kiến cảnh người thân ra đi bất ngờ vì thảm họa thiên nhiên, người thân của họ như gào thét trong đau đớn, tuyệt vọng. “Mới hôm qua tôi còn mang cơm sang cho mẹ và dặn mẹ nếu trời mưa bão, xảy ra vấn đề gì thì phải gọi tôi ngay. Thế mà chưa được 1 ngày mẹ đã nằm sâu dưới lòng đất. Ai oán thay khi cả em và cháu tôi cũng bị tử nạn vì trận lũ lụt không ai ngờ đến thế này. Chỉ mong các chú bộ đội, công an tìm được thi thể của gia đình tôi để chúng tôi được làm tròn bổn phận con cháu!”, ông Vũ Ngọc Hưng (con rể cụ Thược) nói trong nước mắt.

Trong khi đó, từ khi biết tin chị thắm gặp nạn, chị Vũ Thị Hòa (bạn thân của nạn nhân Thắm) như chết lặng. Chị tâm sự: “Ngày nào chúng tôi cũng qua nhà thăm hỏi nhau, miếng cơm manh áo còn sẻ chia vậy mà nhận tin cô Thắm tử nạn ngay trong đống đất đá mà tôi đau xót quá. Cả gia đình cô ấy ra đi sao mà oan ức…”.

1a-e8b29

Thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy được đưa về bệnh viện để lo hậu sự.

1k-e8b29

Tang thương bao trùm tổ dân phố số 44, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long

"Đây là một trong những cuộc tìm kiếm cứu nạn thương tâm nhất mà tôi từng tham gia, đau xót khi họ đều là người thân ruột thịt trong một gia đình. Khi chúng tôi cầm xẻng, dùng máy xúc gạt đất để tìm kiếm thi thể cũng rất ái ngại vì có thể chạm vào phần da thịt của người đã mất. Nhưng bằng trách nhiệm, tấm lòng và  sự thương tiếc dành cho các nạn nhân xấu số chúng tôi vẫn cố gắng tìm được họ với hình hài còn nguyên vẹn để lo hậu sự cho gia đình”, Thượng tá Lê Đình Thương nghẹn ngào.

Thiên tai khắc nghiệt đã khiến gia đình 3 thế hệ ở Hạ Long, chỉ trong thoáng chốc đã phải nằm dưới sâu lòng đất. Suốt buổi sáng nay, khi cầm những chiếc xẻng đào bới, tìm kiếm thi thể nạn nhân, nhiều người đã không cầm nổi nước mắt. Người dân trong tổ dân phố, không ai là không xót thương cho số kiếp bạc mệnh của gia đình nạn nhân.

"Tôi vẫn nhớ khi lật tảng đất đầu tiên lên thì phát hiện xác 3 chú chó của nhà bà Thược nằm dưới gốc cây như vẫn đang đợi chủ thu dọn đồ rồi chạy lũ cùng. Khung cảnh sao mà tan hoang như vậy, thoáng chốc vẫn còn cười nói với nhau vậy mà bây giờ nhìn lại, cả nhà bà ấy, cả đồ đạc, cả vật nuôi đều chìm vào đổ nát" - ông Mạnh, một người sống cạnh gia đình anh Vỹ tham gia công tác cứu hộ chia sẻ.

1c-e8b29

Khung cảnh tan hoang sau vụ sạt lở.

Hiện tại, công cuộc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang tiếp tục diễn ra. Giữa những con mưa xối xả, tiếng khóc của người thân, làng xóm, lực lượng cứu hộ và những giọt nước mắt của họ vẫn không ngừng rơi. Khung cảnh ở tổ 44 chìm trong đổ nát, hoang lạnh, đớn đau khiến những người cầm trên tay cây xẻng đào bới cũng phải lạnh người. Thế nhưng, sau tất cả, ai nấy đều nỗ lực tìm thấy thi thể của người đã khuất để làm trọn đạo nghĩa, tình người.

"Gia đình anh Vỹ sống lương thiện lắm. Chúng tôi thương họ nhưng không biết làm gì, giờ chỉ còn cách gắng sức tìm thấy người đã khuất để đưa họ về nơi yên nghỉ cuối cùng" - anh Vinh, một người làng xóm của gia đình nạn nhân chia sẻ.

Chia sẻ