Nữ tài xế xinh đẹp ám ảnh vì khách quấy rối giữa đêm

Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống,
Chia sẻ

Đang lái xe, không ít các nữ tài xế xinh đẹp hoảng hốt khi bị những gã khách bất ngờ ôm hôn. Thậm chí, trong các cuốc taxi đi xa họ còn được mời vào khách sạn.

Gặp “đóa hoa” đẹp nhất làng taxi

Ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương có khoảng 100 phụ nữ lái taxi. Người đẹp và biết ăn nói nhất có lẽ là Võ Thị Nga, 30 tuổi, nhân viên hãng taxi Bình Dương.

Chúng tôi hẹn Nga vào một buổi chiều cuối tháng 6. Đúng giờ hẹn, chiếc ô tô hiệu Innova 7 chỗ, màu xám bạc, mới toanh, đỗ xịch trước quán. Từ chiếc ghế dành cho tài xế, một cô gái cao ráo, tóc suôn mượt, khuôn mặt đẹp bước xuống. Anh bạn tôi chỉ về hướng cô gái ấy nói: “Đó là Nga. Dáng như người mẫu. Cô ấy nói chuyện hay hơn nhà văn. Lại biết tiếng Hoa, thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức. Lái ô tô xịn hơn cả tài xế nam”.

Tôi hỏi: “Em đẹp, giỏi ngoại ngữ vậy sao không tìm việc nhẹ nhàng mà chạy taxi chi cho mệt?”. Nga kể nhiều người cũng hỏi cô câu này, nhất là khi họ thấy cô không chạy taxi bằng xe của hãng mà chạy bằng ô tô riêng của mình. “Người ta thấy em sống độc thân nên nghĩ em mượn cớ chạy taxi để làm những chuyện mờ ám hoặc làm gái bao. Họ không biết em đam mê ôm vô lăng và thần tượng nhân vật trong phim Người vận chuyển”, Nga nói.

Nga kể, khi lái taxi cô cũng tự đặt cho mình vài nguyên tắc như không bao giờ đón khách bắt xe dọc đường, không chở khách có dáng vẻ không đứng đắn. Lý do là vì cô sợ bị gặp cướp, đặc biệt là sợ chở trúng mấy gã dê xồm.

Nga kể mình bị ám ảnh vì đã vài lần gặp dê xồm. Cụ thể, vào một đêm khoảng tháng 9/2012, cô chở một ông khách ăn mặc bảnh bao nhưng hơi thở phảng phất mùi bia rượu. Ông khách chọn cái ghế sát nữ tài xế để ngồi. Khi Nga vừa cho xe chạy một đoạn thì gã này đã đưa tay lén sờ đùi của cô.

“Xin lỗi tôi đang chạy taxi, mong ông lịch sự”, Nga nói như ra lệnh với gã. Tuy nhiên gã không ngừng “thả dê”. Chịu không nổi. Nga cho xe phóng nhanh và đảo vô lăng liên tục. Đến đoạn đường có nhiều tài xế taxi nam đang đứng, Nga đột ngột thắng gấp khiến gã đập đầu vào thành xe. Cô bước ra khỏi xe mở cửa, mạnh dạn lôi cổ gã khách ra rồi đánh gã mấy phát vào lưng. Cánh đồng nghiệp của Nga đứng gần đó phì cười khi gã khách bị Nga đánh vừa chạy ra đường vừa kêu cứu.

Một lần khác, Nga vừa chở một nhóm khách đi Vũng Tàu nghỉ mát vài ngày. Khách thuê cho cô một phòng riêng ở khách sạn để cô nghỉ lại. Đến tối, cô đi ăn và gửi chìa khóa phòng lại cho tiếp tân khách sạn. Thừa lúc đó, một ông khách trong nhóm mà cô chở, tới tiếp tân mượn chìa khóa phòng Nga. Đến tối, Nga lên phòng mình, vừa mở cửa cô đã phát hoảng khi thấy ông khách đã nằm sẵn trên giường “phơi hàng” chờ đợi. “Gã đó đúng là biến thái. Em hoảng quá chỉ còn cách chạy thẳng xuống ô tô chốt cửa ngủ qua đêm”, Nga kể.

Tôi đề nghị Nga lái ô tô ra một khu đất thoáng đạt để chụp vài bức hình. Chiếc ô tô 7 chỗ ngồi kềnh càng nhưng Nga lái rất mượt. Xe lăn nhanh trên con hẻm nhỏ để ra khỏi quán cà phê chòi rồi lượn ra phố. Đây là chiếc ô tô thứ 3 cô từng sở hữu.

Trước đó, học hết cấp 3, Nga ôn luyện tiếng Anh rồi tự xin qua Malaysia làm nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên sản xuất quần áo, giày cao gót. Tại Malaysia, cô thi đậu bằng lái ô tô rồi lái xe đưa đón bà chủ của công ty bằng chiếc Camry bạc tỷ của bà.

Càng ôm vô lăng, Nga càng mê. Nga dành dụm tiền để mua cho mình một chiếc Matiz. Làm ăn có ít tiền, Nga bán xe cũ đi rồi “lên đời xe” bằng chiếc Chevrolet Aveo (thương hiệu của Mỹ). Công ty mà Nga làm việc có chi nhánh ở nhiều quốc gia nên cô thường xuyên luân chuyển công việc đến hơn 10 nước. Những năm tháng bôn ba xứ người đã giúp cô thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức và có một vốn liếng kha khá tiếng Hoa.

Về lại Việt Nam, Nga vừa chạy taxi vừa kiêm thông dịch và môi giới bất động sản. Nhiều doanh nhân nước ngoài đến Bình Dương công tác thường gọi cô đưa đón với giá trọn gói 2 triệu/ngày. Cách đây không lâu, một vị khách nước ngoài muốn mua miếng đất 5 - 6 tỷ đồng ở Việt Nam. Nga đã lái xe, thông dịch và thu xếp để người mua gặp người bán đất. Thương vụ mua bán thành công, Nga kiếm được khoảng 400 triệu “tiền cò” cộng với vài trăm USD tiền thông dịch cho hai bên.

Sàm sỡ không thành đánh bầm mắt người đẹp

Trong hãng taxi bình Dương, Nguyễn Thị Huyền Anh, 25 tuổi là nữ tài xế nhiều lần bị bầm dập nhất vì mấy gã yêu râu xanh. Trong một lần nhận thông tin từ tổng đài, Huyền Anh đến thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát để chở khách là một nam thanh niên chưa đến 30 tuổi.

Mắt gã thanh niên sáng lên khi thấy người đón mình là một cô gái trẻ. Xe vừa lăn bánh gã đã buông lời chọc ghẹo. Gã phỉnh dụ: “Em đẹp quá. Bữa nào đi chơi với anh, anh lo hết”. Huyền Anh im lặng mặc kệ gã ba hoa. Gã bực mình hỏi: “Sao em không trả lời anh. Em khinh người hả”. Trong khi xe lao về phía trước, gã nghiêng người về phía tài xế, ôm sàm sỡ Huyền Anh, rồi hôn.

Cô tài xế trẻ thắng gấp ngay trên đường, yêu cầu gã khách ra khỏi xe. Bị phản kháng, gã chuyển từ máu dê sang máu côn đồ. Gã quất tay như trời giáng vào mặt người đẹp. Vết bầm trên mắt Huyền Anh một tuần sau mới tan.

Không chỉ thế có gã khách sẵn sàng chờ đợi rất lâu để đưa nữ tài xế 25 tuổi vào bẫy. Tháng 3/2013, một gã khách đề nghị Huyền Anh chở đi Vũng Tàu gặp bạn. Gã là mối quen vì trước đó, gã này nhiều lần gọi điện thoại trực tiếp thuê Huyền Anh chở trên những đoạn đường ngắn. Thấy gã khách này lịch sự nên Huyền Anh đồng ý chở đến Vũng Tàu như đề nghị. Đến nơi, gã gặp bạn là một cặp nam nữ.

Tối đến, cặp nam nữ kia thuê một phòng trong khách sạn. Huyền Anh và gã khách mỗi người thuê môt phòng. Huyền Anh đi dạo rồi tiến về phía phòng riêng của mình. Khi Huyền Anh đi ngang qua phòng của gã khách thuê cô chở, gã bất ngờ lùa cô vào phòng của gã rồi nói: “Tối nay em ngủ với anh đi”. Huyền Anh chống cự, giằng co để thoát ra khỏi phòng.

Trong lúc tháo chạy cô bị đập đầu vào cửa khách sạn. Đầu nổi một cục u lớn. Nàng choáng nhưng vẫn cố chạy xuống ô tô để thoát thân. “Bây giờ dê xồm nhiều quá, ra đường vừa chạy vừa lo. Đợt trước, em bị một ông khách Hàn Quốc ôm hôn khi xe đang chạy. Bực quá em tấp xe vào đồn công an”, Huyền Anh nhún vai kể.

“Hiệp sĩ” chỉ bí quyết chống dâm tặc cho nữ tài xế taxi

“Hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh ở CLB Phòng chống tội phạm phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương vừa được nhận vào hãng taxi Bình Dương để làm việc. Anh chia sẻ với một vài nữ tài xế của hãng về bí quyết ứng phó khi gặp cướp, tội phạm hoặc dê xồm.

Theo Hoàng Anh, khi bị yêu râu xanh dùng vũ lực tấn công trên đường thì nữ tài xế nên bình tĩnh xử lý tình huống để tránh tai nạn hoặc tránh bị hành hung gây thương tích nặng.

Theo anh ở nơi quá vắng, khách có ý định dùng vũ lực để hiếp dâm ngay trên xe thì nữ tài xế nên giả vờ đồng ý rồi cho xe dừng lại, nhưng không tắt máy. Tiếp đó, nữ tài xế khéo léo cởi quần dài của đối tượng xuống ngang đầu gối, cởi áo đến ngang khuỷu tay. Lúc này tứ chi của đối tượng không thể vung mạnh vì bị cản bởi quần áo. Thừa cơ hội này, nữ tài xế mới tấn công, dùng mọi cách để đạp, đẩy gã dê xồm ra khỏi ô tô rồi lái xe thoát thân.

Chia sẻ