Nữ sinh cao đẳng mất tích được tìm thấy trong tình trạng hoảng loạn

Trần Hằng,
Chia sẻ

Tối ngày 22/3 anh Nguyễn Bá Châu, anh trai của Nguyễn Thị Diễm My (SN 1993, quê Đông Hòa - Phú Yên), nữ sinh mất tích trước đó 4 ngày, cho biết đã tìm thấy em gái trong tình trạng sợ hãi và rất hoảng loạn.

Trưa ngày 23/3, anh Nguyễn Bá Châu (anh trai nữ sinh Nguyễn Thị Diễm My) cho biết đã tìm thấy Diễm My vào 20h tối ngày 22/3.

Anh Châu cho biết thêm, khoảng 20h ngày 22/3, một người đi đường qua đoạn ngã tư Hàng Xanh (Quận Bình Thạnh) đã gọi điện thoại thông báo cho gia đình có nhìn thấy một nữ sinh cao khoảng 1,6m, tóc dài, nhìn rất giống với người em gái mất tích trên tờ rơi. Sau khi nhận được thông tin, gia đình anh Châu đã tức tốc chạy đến địa chỉ mà người đi đường thông báo, khi đến nơi thì gia đình anh nhận ra ngay Diễm My.

Khi được tìm thấy, Diễm My đang rất hoảng loạn, tỏ ra sợ hãi khi người nhà hỏi chuyện. Gia đình đã đón xe đưa Diễm My về quê ngay trong đêm 22/3.


Nguyễn Thị Diễm My đã được gia đình tìm thấy sau 4 ngày mất tích (Ảnh do gia đình cung cấp).

Anh Châu chia sẻ: “Gia đình tôi rất vui khi tìm được My. Từ khi nghe tin em gái mất tích, mẹ tôi đã đổ bệnh suốt mấy ngày, gia đình cũng không ăn không uống chỉ lo đi tìm em khắp nơi, bây giờ tìm được em rồi bệnh tình của mẹ cũng đỡ hơn”.

Hiện tại người nhà và công an vẫn đang chờ tâm lí của Diễm My ổn định mới tiếp tục điều tra nguyên nhân vì sao Diễm My mất tích trong 4 ngày qua.

Chia sẻ