Nữ giáo viên trong clip sốc "xưng mày tao và chửi học viên" nói gì?

Theo Minh Anh/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Nữ giáo viên ngoại ngữ xưng “mày - tao” với sinh viên trong clip dậy sóng mạng xã hội cho rằng vì “quá bức xúc” trước hành động của học viên nên mới có cách hành xử như vậy.

Liên quan đến vụ việc nữ giáo viên tiếng Anh xưng hô “mày - tao” với học viên còn khẳng định “tao không phải là người vô học”, để có cái nhìn khách quan về sự việc này, chúng tôi đã liên hệ với các nhân vật trong clip.

Nữ giáo viên xưng mày tao với học viên vì quá bức xúc?
Nữ giáo viên trong clip (áo kẻ).

Nói về việc tại sao lại có cách hành xử thô lỗ với sinh viên như vậy, cô giáo Lê Na cho biết “Vì quá bức xúc trước hành động đó, sự lăng mạ giáo viên thì ai có thể chấp nhận được”.

Kèm theo đó, nữ giáo viên cũng khẳng định lại rằng “Trung tâm tôi (Trung tâm Anh ngữ Lena - PV) là một trung tâm uy tín”. Cô Lê Na cũng không quên khẳng định năng lực và thành tích mà bản thân đạt được: “Các trang báo không ngớt lời ca ngợi về khả năng dạy ngoại ngữ của tôi”.

Tuy nhiên, khi PV tiếp tục đặt câu hỏi: “Có rất nhiều bạn cho rằng dù nam sinh viên kia có sai thì với tư cách là một giáo viên, chị cũng không nên xưng hô và có thái độ như vậy. Chị nghĩ sao về điều này?” thì chỉ nhận được sự im lặng từ phía cô Lê Na.

Về phía học viên B.Y, người chia sẻ clip lên mạng xã hội cho biết, sau khi clip về cô Lê Na được chia sẻ, cô Lê Na đã nhắn tin đe dọa sẽ "xử lý" đến cùng: “Nếu mày và người yêu không đến lớp học xin lỗi trước mặt tao thì chuyện này chưa chấm dứt đâu”.

Nữ giáo viên xưng mày tao với học viên vì quá bức xúc?


Cô giáo Lê Na "khủng bố" tinh thần học viên tung clip lên mạng xã hội.

B.Y cho rằng tuy bạn mình lúc đó có “nóng giận và chửi lại”, bản thân mình cũng không học hành tử tế nhưng “cách quản lý và làm việc của trung tâm không thể chấp nhận. Đặc biệt là thái độ và cách hành xử cô Lê Na thật không xứng đáng là một nhà giáo”. Vì vậy, B.Y quyết không bao giờ tới xin lỗi.

Theo như nội dung cuộc trò chuyện thì cô Lê Na sau đó vẫn tiếp tục đưa ra lời hăm dọa: “Ok, thế thì ok mọi thứ sẽ có nguyên nhân và có kết quả. Ok games start (tạm dịch – “cuộc chơi” bắt đầu)”.

Chưa dừng lại, B.Y cho biết, cô giáo này còn gửi email cho B.Y và thông báo sẽ mời luật sự tham gia vào vụ này.

Ngay cả trên fanpage của Trung tâm ngoại ngữ này cũng đăng tải dòng status: “Các em thân mến hiện giờ có 2 bạn học sinh sử dụng facebook để phá hủy hình ảnh của trung tâm và thuê rất nhiều người vào chửi. Các em cứ vào thoải mái nhé, cô đang liên hệ gặp luật sư để đưa toàn bộ các học sinh này ra tòa án để họ chừa thói dùng facebook để vu khống và xuyên tạc thông tin. Các em yên tâm lẽ phải sẽ cần phải được đưa ra”.

Khẳng định những thông tin chia sẻ hoàn toàn là sự thật, facebooker B.Y cho hay: “Khi nào có giấy gọi của tòa án hay công an thì em sẽ làm việc với pháp luật”.

“Bây giờ em không muốn tiếp tục học ở trung tâm của cô nữa, cũng không cần cô phải trả lại tiền cho em. Từ bây giờ em cũng không cần phải trả lời bất kì liên hệ hay đe dọa nào của cô hay trung tâm của cô nữa”, B.Y nói.

Chia sẻ