Nữ cửu vạn chợ Long Biên rưng rưng khi được đánh má hồng, tô son, bới tóc

Lê Bảo,
Chia sẻ

Những người phụ nữ quanh năm đầu tắt mặt tối với những gánh hàng nặng trĩu, xe đẩy hàng cao vượt đầu trong những ngày cuối cùng của năm cũ bỗng nở nụ cười thật tươi trên môi vì được các bạn trẻ đấm lưng, chải tóc, tô son, đánh má hồng...

"Dám làm đẹp" là tên chương trình của một nhóm thiện nguyện gửi đến hàng trăm nữ cửu vạn đang mưu sinh tại chợ đầu mối Long Biên. Chương trình là những hoạt động chăm sóc sắc đẹp, vật trị liệu, chăm sóc sức khỏe... hay đơn giản chỉ là những hành động nhỏ nhoi như chải tóc, đấm lưng, massage nhẹ nhàng cũng đủ để khiến rất nhiều nữ cửu vạn cảm thấy thêm yêu đời.

"Không có phụ nữ xấu mà chỉ có những người phụ nữ chưa biết làm đẹp" đó là chân lý dành cho một nửa thế giới. Họ, những nữ cửu vạn quanh năm bám mình với những xe hàng, thùng hàng hay đôi quang gánh nặng trĩu. Mỗi khi đêm xuống thì hàng trăm nữ cửu vạn đang mưu sinh tại chợ Long Biên lại bắt đầu với công việc của mình từ 7-8 giờ tối và kết thúc lúc tờ mờ sáng.

Cuộc sống vất vả mưu sinh khiến những nữ cửu vạn quên đi bản thân, thậm chí không có thời gian và cũng không để ý đến chuyện làm đẹp, làm dáng bởi với họ điều quan tâm nhất là được khỏe mạnh, có sức khỏe để hàng đêm miệt mài với những xe hàng đầy ắp, mưu sinh nuôi sống gia đình.

Vậy nên ngay từ tối ngày 1/2 khi hàng chục tình nguyện viên có mặt tại chợ đầu mối Long Biên phát những tờ rơi về chương trình "Dám làm đẹp", các chị không giấu nổi sự bất ngờ. Và trong số hàng trăm người ấy không ít người ngạc nhiên và đặt lên trong đầu dấu hỏi rằng "liệu có thật không, sao lại được làm đẹp miễn phí". Những câu hỏi tương tự thế bị xóa tan sau khi họ được chính bàn tay của những tình nguyện viên trực tiếp chăm sóc, làm đẹp trong buổi tối cùng ngày, giữa tiết trời lạnh giá những ngày cuối năm.

Và nhiều người khi ngồi vào vị trí để được các tình nguyện viên chăm sóc lại không khỏi xúc động bởi có lẽ với họ từ lâu, rất lâu rồi không có cảnh được ai đó đấm vai, chải tóc, massage mặt, cạo lông mày... chứ chưa nói đến việc được thoa chút kem dưỡng lên khuôn mặt đầy nỗi lo toan của cuộc sống...

Trao đổi về điều này, chị Trần Thị Phượng (40 tuổi - trú tại Ân Thi - Hưng Yên) làm cửu vạn được gần 20 năm nay tại chợ Long Biên cho biết: "Ôi trời, lần đầu tiên được người lạ chăm sóc như thế này, các bạn ấy tự tay chải tóc, đấm lưng, ân cần hỏi han khiến tôi như trẻ lại. Nghề của chúng tôi vất vả, khổ cực chỉ mong kiếm được đồng tiền lo cho con cái chứ chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ vào một tiệm làm đẹp nào đó để thử cả".

Trong khi đó chị Lê Thị Thanh (41 tuổi - trú tại Lý Nhân - Hà Nam) làm cửu vạn ở chợ Long Biên được 8 năm nghẹn ngào chia sẻ: "Sau khi được chăm sóc xong, một cậu thanh niên trong nhóm tình nguyện còn tặng tôi 1 chiếc khăn ấm và còn tự tay cậu ấy quàng cho tôi. Giây phút đó tôi vô cùng cảm động và cảm thấy cuộc đời mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người".

làm đẹp
20 giờ tối, nhiều nữ cửu vạn sau khi được các tình nguyện viên vận động họ đã nhanh chóng có mặt tại khu vực diễn ra sự kiện.

làm đẹp
Sau khi được các tình nguyện viên mời ngồi xuống, các chị, các cô được thưởng thức 1 ly trà nóng làm ấm bụng giữa trời giá rét. Các tình nguyện viên khác tiến hành bóp vai, bấm huyệt để các chị, các cô đỡ mỏi trước khi bước vào ca làm việc mệt nhọc.

làm đẹp
Không chỉ bóp vai các tình nguyện viên còn vui vẻ trò chuyện, chia sẻ về công việc cuộc sống của từng người.

làm đẹp
Nữ cửu vạn gọi điện cho các đồng nghiệp mời tham gia.

làm đẹp
Chị Trần Thị Phượng được một tình nguyện viên ân cần chải tóc.

làm đẹp
Còn với người phụ nữ này thì có lẽ từ rất rất lâu rồi chưa từng được ai bóp lưng, đấm vai.

làm đẹp
Niềm vui sướng, hạnh phúc như vỡ òa với những nữ cửu vạn.

làm đẹp
Những động tác đấm vai, xoa vai nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để những nụ cười nở thật tươi quên hết cực khổ, mệt nhọc của cuộc sống.

làm đẹp
"Xưa nay chưa ai cạo lông mày cho tôi cả với lại bản thân mình già rồi lại là lao động chân tay nên cần gì làm đẹp, làm dáng nhưng hôm nay thấy các tình nguyện viên nhiệt tình và dành tình cảm cho chúng tôi chân thành nên mừng lắm", nữ cửu vạn cho hay.

làm đẹp
Không chỉ thế, các chị em còn được kiểm tra sức khỏe da mặt cũng như được tư vấn giữ gìn da.

làm đẹp
"Hầu hết các chị, các cô đều có tuổi và làn da bắt đầu bị nám hoặc lão hóa dần dần nên chúng em tư vấn để các chị, các cô giảm thiểu sự lão hóa tốt nhất", một tình nguyện viên chia sẻ.

làm đẹp
Chị Lê Thị Thanh (41 tuổi) hạnh phúc đến nghẹn ngào khi được anh Long, thành viên nhóm thiện nguyện, quàng chiếc khăn ấm áp trong tiết trời lạnh giá.

làm đẹp
Nguyễn Thị Hải Ly (16 tuổi) đang buôn bán tại chợ Long Biên được chị Huyền - một chuyên viên trang điểm làm đẹp ngay tại chợ.

làm đẹp
Những nữ cửu vạn tham gia chương trình còn được tặng quà là 1 thỏi son và một số quà tặng khác.

Chia sẻ