Nụ cười hạnh phúc ngày bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ được xuất viện

Quỳnh Trân,
Chia sẻ

Sáng 18/11, bé Nguyễn Quốc Huy, bé trai bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở An Giang hồi tháng 10/2014 đã chính thức được xuất viện, trở về trong vòng tay gia đình.


Nụ cười hạnh phúc ngày bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ được xuất viện 1
Gần một tháng qua, vụ tai nạn giao thông thảm khốc ngày 25/10 xảy ra trên Quốc lộ 91, đoạn qua TP Long Xuyên, tỉnh An Giang vẫn còn khiến dư luận bàng hoàng xót xa. Chiếc xe tải tông vào xe máy của một cặp vợ chồng đang trên đường đến BV sinh con, người chồng bị cán nát 1/3 chân phải, người vợ 27 tuổi chết tại chỗ, đứa bé trong bụng mẹ (là Nguyễn Quốc Huy bây giờ) văng khỏi bụng mẹ ngay hiện trường. Bé Huy được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong trạng thái mất máu nhiều, da xanh nhớt, . Để cứu sống sinh linh bé nhỏ, hơn 20 y bác sĩ được huy động từ tất cả các chuyên khoa gây mê, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh...




Nụ cười hạnh phúc ngày bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ được xuất viện 2
Chào đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt, mất mẹ, không được gặp cha, chưa được nằm trong vòng tay cha mẹ
một lần, bé Nguyễn Quốc Huy đã chiến thắng số phận một cách diệu kỳ.

Nụ cười hạnh phúc ngày bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ được xuất viện 3
 Sáng hôm nay, các kết quả kiểm tra sức khỏe của cháu đều tốt, vết thương ở chi đã ổn, bé không phải dùng kháng sinh nữa. Tình trạng hô hấp, tiêu hóa của bé Huy cũng rất tốt, mỗi lần cháu bú được 80-100 ml sữa, ngày bú 8 lần.

Nụ cười hạnh phúc ngày bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ được xuất viện 4
Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM và Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, quyền trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh theo dõi tình trạng sức khỏe của bé Huy trước khi trao lại bé cho gia đình.

Nụ cười hạnh phúc ngày bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ được xuất viện 5
Ngày chia tay bé Huy, Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm vừa vui, vừa buồn. Bác sĩ nói: "18 năm làm bác sĩ, trường hợp của bé Huy là huy hữu và đáng thương nhất trong những ca mà chúng tôi cấp cứu. Không có ba mẹ bên cạnh, tôi và các bác sĩ, điều dưỡng thay nhau chăm sóc bé, xem bé con con cháu mình. Giờ phải chia tay cháu, thú thật là cũng buồn và sẽ nhớ cháu lắm".

Nụ cười hạnh phúc ngày bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ được xuất viện 6
7 giờ 15 phút sáng, bác sĩ Tâm ẵm bé ra khỏi phòng cách ly, bắt đầu một hành trình mới sau 22 ngày nằm viện.


Nụ cười hạnh phúc ngày bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ được xuất viện 7
Ở bên ngoài, anh Nguyễn Văn Nam ngồi trên xe lăn dang tay đón con trai trong niềm xúc động. Rất đông người thân, phóng viên và đội ngũ y bác sĩ tại BV Nhi Đồng 1 cùng quây quần chia sẻ niềm vui của hai cha con ngày trở về.


Nụ cười hạnh phúc ngày bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ được xuất viện 8
Ngồi trên xe lăn, anh Nam dường như bật khóc và chia sẻ: "Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Vừa vui mừng, vừa lo lắng vì những ngày tháng tiếp đây vẫn là một hành trình dài vất vả của tôi và hai đứa con thơ dại. Mất mát vừa qua đối với gia đình tôi là quá đau xót, nhưng tôi và bé Huy đã sống sót kỳ diệu, đó là số phận, là duyên may. Tôi sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác sĩ, điều dưỡng đã điều trị, chăm sóc cháu Huy gần một tháng qua. Cảm ơn các nhà hảo tâm gần xa đã động viên, giúp đỡ tôi có tiền điều trị".



Nụ cười hạnh phúc ngày bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ được xuất viện 9
Dì ruột của bé Huy là chị Nguyễn Thị Kim Oanh cũng có mặt cùng đông đảo người thân trong gia đình. Mọi người đều mong được bồng bế Huy trên tay.

Nụ cười hạnh phúc ngày bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ được xuất viện 10
BS Nguyễn Thanh Hùng cho biết hành trình chiến đấu với bệnh tật của bé Nguyễn Quốc Huy vẫn chưa kết thúc. Dự định vài năm sau, khi bé lớn lên một chút sẽ được làm chân giả và tập đi, đồng thời hỗ trợ về tâm lý để có thể bước vào đời bình thường, an vui như mọi đứa trẻ khác. “Bé Huy khỏe mạnh như hôm nay là một sự cố gắng và tận tâm lớn của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ nhân viên... của rất nhiều khoa, phòng trong BV. Hôm nay đúng là một ngày vui khó quên với chúng tôi khi được nhìn cháu ấm áp trong vòng tay gia đình".

Nụ cười hạnh phúc ngày bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ được xuất viện 11
Khi thông tin bé Huy sắp xuất viện được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến BV để kịp thăm thêm lần nữa và gửi quà cho bé.

Nụ cười hạnh phúc ngày bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ được xuất viện 12
Cũng trong sáng nay,
BV Nhi Đồng 1 đã cử xe trực tiếp đưa cháu và người thân về tận nhà ở An Giang. Gia đình của bé Huy cũng cho biết Huy sẽ về ở bên nhà ngoại để các dì của cháu có thể trực tiếp chăm sóc cháu Huy và anh Nam.
Chia sẻ