Nỗi sợ tột cùng của cô em phải chịu phạt cưỡng hiếp thay anh trai ở Ấn Độ

Anh Đào/Daily Mail,
Chia sẻ

Ở nơi ẩn náu an toàn, cô gái trẻ mới dám thổ lộ hết những bàng hoàng và sợ hãi trong những ngày lẩn trốn khỏi hủ tục cưỡng hiếp kinh hoàng ở quê nhà.

Những ngày vừa qua, dư luận thế giới đã bày tỏ sự phẫn nộ trước sự việc xảy ra ở làng Baghpat, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Theo đó, hội đồng làng đã quyết định Meenakshi Kumari, 23 tuổi và em gái 15 tuổi phải chịu hình phạt bị cưỡng hiếp và bôi đen mặt sau đó lột trần diễu quanh làng sau khi anh trai của hai cô là Ravi Kumar bỏ đi cùng với người tình thuộc tầng lớp cao hơn (tầng lớp Jat).

Hai chị em Kumari vì quá sợ hãi đã bỏ trốn tới thủ đô New Delhi sau khi hội đồng làng đưa ra phán quyết trên và cầu cứu tòa án tối cao Ấn Độ bảo vệ họ vào tuần trước. Ở đây, cô đã có những chia sẻ về nỗi sợ hãi của mình đồng thời kể lại mối tình trắc trở của anh trai mình và cô gái kia.

“Tôi rất sợ. Tôi không thể ngủ được. Liệu chúng tôi có thể nào quay về làng được không? Mà nếu như quay về thì họ có cưỡng hiếp chị em tôi như đã tuyên bố không. Và nếu như không phải chịu phạt ngay lập tức thì liệu trong tương lai, viễn cảnh xấu xa đó có xảy ra không?”

Đó là những nỗi trăn trở của cô gái trong lúc đang ở một nơi bí mật, náu mình khỏi những hủ tục khủng khiếp ở chính nơi cô sinh ra.

ấn độ
Meenakshi Kumari trải lòng về sự sợ hãi những hủ tục kinh hoàng ở Ấn Độ.

Kể về chuyện của anh trai, Kumari cho biết, những người Jat sẽ không thể nào bỏ qua sự sỉ nhục này và phải trả thù gia đình cô bằng được. Anh trai của cô, Ravi Kumar, 25 tuổi (vốn bị coi là một “tiện dân” trong xã hội Ấn Độ) đã trót có tình cảm với Krishna, một cô gái thuộc đẳng cấp Jat khi cô này tới học máy tính trong lớp học dành cho trẻ em ở Pradesh. Họ trao đổi số điện thoại và nhanh chóng trở thành người yêu của nhau.

Khi bị phát hiện, hai bên gia đình đã cố gắng ngăn cản mối quan hệ này. Tuy vậy, họ vẫn nhất quyết không nghe và đã từng 2 lần cùng nhau bỏ nhà đi. Nhưng cứ mỗi lần bị bắt trở lại, bố của Krishna lại đánh đập cô một cách dã man.

Cho đến lần này, họ quyết tâm bỏ đi một lần nữa. Nhưng thật không ngờ, sau khi sự việc bại lộ, hội đồng làng lại giáng sự tức giận lên hai cô em gái của chàng trai. Anh chàng Ravi cũng đã bị bắt và theo yêu cầu của bên phía “nhà gái”, ạnh phải bị nhốt vào tù.

Ngay sau khi thông tin về vụ việc được đăng tải trên truyền thông, rất nhiều ý kiến bức xúc đã được đưa ra. Phần đa đều cho rằng, bản chất tình yêu không có gì sai, tại sao lại trừng phạt người đàn ông như vậy. Còn cả hai cô em gái thì không có bất kỳ mối liên quan nào trong chuyện này thì tại sao lại áp dụng thứ nguyên tắc kỳ dị là cưỡng hiếp họ như thế?

ấn độ
Ở Ấn Độ còn tồn tại rất nhiều hủ tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của các cô gái.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đã ra một bản kiến nghị kêu gọi chính quyền Ấn Độ ngăn chặn hình phạt của hội đồng làng đối với hai chị em Kumari. Bản kiến nghị hiện thu hút hơn 16.000 chữ ký ủng hộ.

Các hội đồng làng xã ở phía bắc Ấn Độ, được gọi là khap panchayats, thường bao gồm các bậc lão làng ở các tầng lớp cao trong cộng đồng. Dù tòa án tuyên bố những hội đồng này là bất hợp pháp nhưng sắc lệnh mà họ đưa ra vẫn được thực thi tại nhiều vùng nông thôn Ấn Độ.

Chia sẻ