Nơi phụ nữ đi đẻ không còn cảnh... lụy đò

Theo Gia đình Việt Nam,
Chia sẻ

Hơn một năm trước, phụ nữ ở thôn Đồng Làng và Trà Linh B (xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) mang thai phải thường qua đò trước mấy tháng ở trạm xá chờ sinh con thì từ khi có bến đò an toàn, mọi người đã có thể yên tâm đi lại cả trong mùa mưa bão.

Lên huyện Hiệp Đức, chúng tôi nghe câu chuyện về nơi mà phụ nữ sinh con phải sợ cảnh lụy đò, do cuộc sống người dân ở trên núi, bao quanh là dòng sông thu Bồn nước chảy xiết quanh năm.

Chúng tôi đã vượt chặng đường dài đến xã Hiệp Hòa để tìm hiểu. Anh Võ Ý, 45 tuổi là chủ đò, nói: “Trước kia chúng tôi phải sang sông Thu Bồn trên con đò tre tròng trành bị hư hỏng rất nguy hiểm. Mỗi chuyến chở được 2 đến 3 người, mùa mưa thì không bao giờ đi lại được.

Phụ nữ mà sắp đẻ hay học sinh đi học là phải bí đường ở lại trong làng. Trước tình trạng đó, Huyện đoàn Hiệp Đức về hỗ trợ đóng mới một con đò sắt, còn hỗ trợ thêm áo phao để đi lại an toàn. Người dân chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi vì không còn lo lắng mỗi khi phải đi lại nguy hiểm trên sông nữa!”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thôn Đồng Làng và Trà Linh B là những thôn có tỉ lệ hộ nghèo cao, đời sống còn rất nhiều khó khăn, người dân sống tách biệt với bên ngoài bởi đồi núi, nghề nghiệp chủ yếu là trồng rừng và chăn nuôi.

Con thuyền chính là “huyết mạch” đi lại của hai thôn với bên ngoài, cách trở bởi con sông Thu Bồn. Mỗi khi đến mùa mưa bão, nơi đây nước dâng cao bị chia cắt với bên ngoài có khi đến hơn tháng trời.

Sau hai năm mòn mỏi, người dân nơi đây đã được đóng chiếc đò bằng sắt an toàn để yên tâm đi lại
Sau hai năm ròng rã, người dân nơi đây đã được đóng chiếc đò bằng sắt an toàn để yên tâm đi lại

Bà Lê Thị Nhỏ (70 tuổi, người dân thôn Trà Linh B) nhớ lại: “Trước kia, mỗi khi mùa mưa là nước dâng lên khiến cả thôn phải cô lập với bên ngoài. Những gia đình nào có người sắp sinh đẻ, biết thế thường qua sông trước mấy tháng để ở lại luôn trạm xá, còn ai đau ốm trong lúc mưa gió chỉ có chờ chết mà thôi vì không có con đò nào dám qua sông cả. Nhiều trường hợp đã đuối nước chết vì liều mình vượt sông.”.

Ông Lê Văn Long, trưởng thôn Đồng Làng cho biết thêm: Người dân ở thôn muốn đi chợ mua gì đó là hoàn toàn không được vì qua sông còn khó nói chi đến chợ, thế nên mọi ăn uống, sinh hoạt chỉ quanh quẩn trong làng.

Từ ngày con đò bằng sắt được đóng vững chắc, các tiểu thương đã có thể đem hàng hóa thiết yếu qua làng bán cho người dân. Các em học sinh được an toàn đi học đến trường ngày bốn chuyến, nhiều em học xa xôi dưới huyện cách trở hàng chục km lúc nào về thăm nhà cũng có thuyền đợi mà không lo lắng.

Đặc biệt là chuyện phụ nữ đến khi sinh đẻ đã không còn cảnh khăn gói xuống trạm xá sớm vài tháng vì lo sợ không qua đò được nữa.

Các em học sinh mặc áo phao qua đò
Các em học sinh mặc áo phao qua đò.

Con đò mỗi ngày hoạt động từ 6h sáng đến 11h trưa và 13h chiều đến 18h tối, mỗi lần đưa được khoảng 10 người một chuyến. Để sang đò, ai cũng phải mang đầy đủ áo phao bảo hộ mới được đồng ý cho lên. Mỗi tháng anh Ý được chính quyền hỗ trợ 50 kg lúa là tiền công. Đây là khoản hỗ trợ mà người dân hai thôn góp lại, anh Ý làm việc này cũng vì niềm vui được đưa đò cho mọi người sang sông mỗi ngày.

Anh Huỳnh Hữu Cường, Bí thư Huyện đoàn Hiệp Đức cho biết: Nhận thấy việc người dân hai thôn Trà Linh B và Đồng Làng giao thông đi lại khó khăn. Huyện đoàn đã vận động được gần 100 triệu đồng để đóng một chiếc thuyền bằng sắt vững chắc hơn, ngoài ra hỗ trợ thêm 30 áo phao cứu sinh giúp mọi người đi lại an toàn hơn.

“Đây là một hành động thiết thực bên cạnh nhiều chương trình có ý nghĩa khác của chính quyền huyện Hiệp Đức.” – Anh Cường nói.

Chia sẻ