Nín thở qua đường bụi ở TP HCM

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Trên đoạn đường đang thi công, bụi bay mù mịt cả ngày đêm. Các tiệm kinh doanh quanh khu vực phải đóng cửa vì không ai dám đến mua hàng.

Một học sinh Trường THCS Ngô Chí Quốc mỗi ngày đi học phải hứng chịu bụi mù mịt của con đường
Đoạn đường Kha Vạn Cân nối đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM) đang thi công chừng 20 m, nhưng bụi tràn ngập. Bụi dày đặc như sương mù, khoảng 8h có người đến tưới nước, nhưng ngày có ngày không. Người dân đi qua đoạn đường này phải bịt mũi, mắt tránh bụi. Trong ảnh: Một học sinh Trường THCS Ngô Chí Quốc mỗi ngày đi học phải hứng chịu bụi mù mịt.

Bụi dày đặc như sương mù ngày cũng như đêm trên đoạn đường nối Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức
Bụi dày đặc như sương mù ngày cũng như đêm trên đoạn đường nối Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng.

Người dân khổ sở khi đi trên đường
Người dân khổ sở khi đi trên đường.

Che chắn cho trẻ khi đi qua đoạn đường này
Che chắn cho trẻ khi đi qua đoạn đường này.

Sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Vinatex TP.HCM đợi xe buýt trên đoạn đường đầy bụi
Sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Vinatex TP HCM phải bịt khẩu trang, tay che mũi đợi xe buýt.

Một tiệm photo phải che bụi cho máy in nhưng bụi vẫn bám đầy
Bụi bám từng lớp lên các vật dụng trong nhà. Những hộ kinh doanh ven đường phải đóng cửa hoặc chỉ buôn bán cầm chừng. Trong ảnh: Một tiệm photo phải che máy in, nhưng bụi vẫn bám đầy.

Sau một ngày, bụi đã bám đầy mặt bàn đang trưng bày của người kinh doanh đồ nội thất
Sau một ngày, bụi bám đầy mặt bàn đang trưng bày của người kinh doanh đồ nội thất.

Ngồi trong nhà vẫn phải đeo khẩu trang chống bụi!
Ngồi trong nhà vẫn phải đeo khẩu trang chống bụi.

Anh Lê Hồng Huy tưới nước lần thứ hai trong ngày chống bụi trên đường
Anh Lê Hồng Huy tưới nước lần thứ hai trong ngày đoạn đường trước nhà.

Ông Võ Minh Sơn có 2 căn nhà trên đoạn đường đang thi công cho biết, gia đình buôn bán gạch men nhưng từ lúc làm đường đến giờ rất ít người tới mua. Căn nhà kế bên cho thuê thì người thuê đã đóng cửa gần tháng nay vì không kinh doanh được.

Người vợ bán bánh mì cho sinh viên trước cổng Trường cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Vinatex TP HCM đành nghỉ vì bụi bám đầy không ai dám ăn. Còn chị Kiều Thị Xuyên vừa ho sặc sụa vừa chỉ tay về phía đống bàn ghế đầy bụi nói: “Bụi đường chịu không nổi, bám đầy bàn ghế. Cầu mong đường mau hoàn thành để có thể bán buôn trở lại, chứ sống vầy khổ quá”.

Công trình thi công hơn một tháng nay, nhưng vẫn còn ngổn ngang.


Chia sẻ