Những thú vui bệnh hoạn của giới trẻ: "Dạt vòm" và "đi hoang"

Theo Tuổi trẻ thủ đô ,
Chia sẻ

Yêu sớm lại ham chơi, cộng thêm sự thiếu quan tâm của gia đình, nhiều nữ sinh đã dại dột bỏ nhà đi "hoang". Họ dễ rời vào những cạm bẫy hoặc nghiêm trọng hơn có thể bị lừa bán vào các động mại dâm.

Đi "hoang" để... khẳng định "bản lĩnh"

Với vẻ ngoài xinh xắn, nữ sinh lớp 10 Nguyễn Thị T (Hà Nội) nổi bật hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Những đối tượng cô bé giao du, kết bạn cũng không phải "hạng xoàng", hết đầu xanh, đầu đỏ lạ đến những thành phần lưu ban "có số, có má".

Mải mê với công việc nên bố mẹ T cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến con gái. Được thoải mái tiêu xài nhưng đối với cô bé mới lớn, như vậy vẫn là chưa đủ. Nghe lời bạn bè rủ rê, T "dạt nhà" đi "hoang" theo đám bạn.

Những thú vui bệnh hoạn của giới trẻ:
  

T còn mạnh miệng "tuyên ngôn" trên trang cá nhân: "Về cơ bản thì đi cũng không to tát gì. Sao mọi người phải um xùm loạn xạ cả lên thế? Nếu quan tâm nhiệt tình thế sao hồi ở nhà không trân trọng mà đợi đi rồi lại "mèo khóc chuột". Nói thật là đây không cần mấy lời quan tâm kiểu ấy. Đừng có xía vô chuyện của người khác nữa”.

Ở lứa tuổi dậy thì, tâm sinh lí có nhiều sự biến đổi và khao khát thể hiện cái "tôi" cá nhân, các em không lường trước được những cạm bẫy đang rình rập...

Cạm bẫy rình rập

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị cáo, khởi tố bị can và bắt giam 2 đối tượng Cao Văn Danh (SN 1989) và Trần Thị Ngân (SN 1997) cùng trú Hà Tĩnh về hành vi mua bán người làm gái mại dâm. Theo tài liệu điều tra, hai đối tượng này thường xuyên tìm kiếm những cô gái trẻ ở các miền quê hẻo lánh sau đó bán lại cho các động mại dâm để kiếm lời. Danh đã tìm gặp một gái bán dâm khác tên Nga, nhờ tìm người với giao ước ăn chia phần trăm.

Thấy món hời, Nga tìm đến nhà bạn cũ là Nguyễn Thị L (đang là học sinh lớp 9), rủ đi xuống thành phố bán hàng nước với mức lương cao. Đang sẵn buồn bực chuyện gia đình, L đồng ý trốn nhà đi theo bạn.

Tóm được con mồi, các đối tượng đưa L đến các động mại dâm ở thị trấn Voi để rao bán. Lúc này, cô gái mới té ngửa. Hoảng loạn và sợ hãi, mất nhiều ngày sau, lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, cô gái mới trốn thoát, đến cơ quan công an cầu cứu.

Theo thu thập từ cơ quan công an thì các đối tượng đều là những thành phần "bất hảo". Trần Thị Ngân là con thứ ba, học hết lớp 5 thì bỏ học. Do lười lao động, thích hưởng thụ, năm 13 tuổi, Ngân nghe lời bạn bè rủ rê bị bạn lừa đi bán trinh để lấy 4 triệu đồng. Từ đó, cô này trượt dài trong nghề “buôn hương bán phấn”. Nga cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hành không đến nơi đến chốn lại lười lao động nên sa chân vào con đường bán dâm, lừa cả bạn thân để kiếm tiền tiêu xài.

- Trần Thị Thảo (ĐH sư phạm Hà Nội):

Muốn bứt ra ngoài sự quản lí của cha mẹ, khẳng định mình đã trở thành người lớn là tâm lí chung của tuổi teen. Tuy nhiên, bỏ nhà đi hoang hay buông thả, giao du với bạn xấu không phải là cách để thể hiện mình. Hãy chứng minh mình lớn bằng những suy nghĩ chín chắn, bằng kết quả học tập tốt và lối sống lành mạnh.

- Vũ Kim Thơ (Nhà sách Giáo dục):

Được sống trong điều kiện dư dả về vật chất, bố mẹ chiều chuộng, nhiều bạn trẻ có những suy nghĩ và cách hành xử lệch lạc nên dễ dàng bị dụ dỗ, lôi kéo để rồi xảy ra những sự việc đáng tiếc. Các bậc phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn nữa đến tâm, sinh lí của con em mình trong giai đoạn dậy thì để có sự can thiệp kịp thời.

Chia sẻ