Những nghi lễ điên rồ ở Ấn Độ khiến thế giới bàng hoàng

Anh Đào/Lolwot,
Chia sẻ

Là một đất nước có nhiều ẩn số, Ấn Độ không chỉ khiến người ta kinh ngạc bởi những điều thần kỳ mà còn bởi cả những nghi lễ điên rồ.

Văn hoá Ấn Độ được người ta miêu tả giống như một cuốn sách có nhiều chương, và mỗi chương lại có những màu sắc khác nhau. Có nhiều người cảm thấy thích thú khi khám phá đất nước này, nhưng cũng có một số khác lại “rùng mình” khi tiếp cận những lễ nghi tạm gọi là rất đỗi “điên rồ”.

1. Nghi lễ tự dùng dao rạch cơ thể

Vào tháng đầu tiên của một năm theo lịch Hồi giáo, cũng là ngày kỷ niệm trân chiến Karbala, đàn ông Ấn Độ sẽ làm môt nghi lễ là cởi trần ra, sau đó dùng lưỡi dao hay dao cạo để tự làm bị thương bản thân. Họ làm như vậy để tái hiện lại và nhớ đến những năm tháng đã qua. Đây có thể được coi là lễ tưởng niệm đẫm máu nhất thế giới.

ấn độ
Những dũng sĩ vô cùng mãnh chiến trước trận đánh với chính bản thân mình.

2. Chộp giải thưởng từ sừng bò

Đây quả là cuộc đua giành giải thưởng nguy hiểm nhất mọi thời đại khi những đàn ông cố sống cố chết, thậm chí là ngã xoài xuống đất chỉ để lấy được món quà treo ở sừng một con bò.Trò chơi này yêu cầu phải có sức khoẻ tốt và sự dũng cảm vô đối.

ấn độ
Hàng loạt thanh niên trai trẻ đang chen chân nhau giành lấy giải thưởng từ sừng bò.

3. Nghi lễ tung hứng trẻ sơ sinh

Hàng năm, cứ đến tháng, những cặp vợ chồng trong vùng Karrnataka lại tung những đứa trẻ sơ sinh của mình lên không trung rồi đỡ bằng chiếc chăn ở bên dưới. Theo đó, có khoảng 100 trẻ được đại diện làm lễ. Họ cho rằng, làm như vậy sẽ giúp mang lại sức khoẻ và may mắn cho cả gia đình. Tuy nhiên, dưới con mắt của nhiều người, thì đây là một trong những trò cưng nựng trẻ em nguy hiểm nhất hành tinh.

ấn độ
Một nghi lễ vô cùng nguy hiểm.

4. Nghi lễ treo người

Nghi lễ này được tổ chức trong lễ hội Thookam ở miền nam Ấn Độ. Ở đây, những người theo đạo Hindu sẽ dùng những lưỡi móc câu móc xiên thịt ở lưng và đùi rồi treo người lên những thanh giáo ở bên trên. Họ tự làm đau bản thân như vậy để thần Kali được hài lòng và ban phước lành cho nhân dân.

ấn độ
Mặc dù rất đau nhưng những người đàn ông này vẫn phải cố chịu để làm hài lòng thần linh.

5. Nghi lễ đâm thủng lưỡi

Những người tham gia sẽ sử dụng những thanh gỗ hoặc thép sắc nhọn để đâm xuyên qua lưỡi rồi cứ để như vậy cho đến khi lễ hội kết thúc. Điều đáng ngạc nhiên là họ hoàn toàn có thể kết hợp công việc đau đớn này với màn nhảy múa xuyên không gian và thời gian. Nếu nói về niềm vui thì có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu, còn với tư cách là người xem thì chắc chắn nhiều người phải “nổi gai ốc”.

ấn độ
Nghi thức kinh khủng nhất mọi thời đại khi có cả nút chặn ở hai đầu khiến không thể rút thanh sắt ra nhanh chóng được.

6. Đám cưới cóc

Cũng không biết tục lệ này có bắt nguồn giống như câu chuyện “con cóc là cậu ông trời” ở Việt Nam hay không mà đám cưới có một không hai này đã được tổ chức hàng năm ở Assam và Maharashtra để làm hài lòng thần mưa. Ấn Độ cũng là một nước nông nghiệp nên việc cầu mong mưa thuân gió hoà là điều không thể không có.

ấn độ
Đám cưới cóc để cầu mưa thuận gió hoà.

7. Để bò tra tấn

Như chúng ta đã biết, bò đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Ấn Độ. Những người dân trong làng Bhiwdawad ở Maharashtra đã bày tỏ tình cảm của mình với loài vật này bằng cách cho chúng ăn mặc thật đẹp rồi nằm dưới đất cho nhũng nhẫm qua người. Cũng vì tập tục này mà nhiều người đã bị thương rất nặng trong lúc tổ chức nghi lễ.

ấn độ
Nghi lễ tôn vinh bò ở Ấn Độ.

7. Lễ kỷ niệm kinh nguyệt của phụ nữ

Theo quan niệm của người dân ở vùng Guwahati, cứ vào tháng 6 hàng năm, các nữ thần sẽ đến chu kỳ kinh nguyệt của mình. Do vậy một lễ hội toàn là màu đỏ sẽ được tổ chức tại đền Kamakya để tưởng nhớ đến các thần.

ấn độ
Một nghi thức lạ nữa ở đất nước Ấn Độ.

Chia sẻ