Những hình ảnh cuối cùng của Phương "khói lửa"

Theo Infonet,
Chia sẻ

Một ngày trước khi tử nạn, Lê Minh Phương còn miệt mài ở phim trường "Hồn đá". Trước đó, anh cũng vào một vai phải chết trong "Nữ cảnh sát tập sự", không ngờ đó là vai diễn cuối cùng của chuyên gia khói lửa này.

Vốn là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ trong công việc, hầu hết các bộ phim Việt Nam cần “bắn nhau” là Lê Minh Phương sẽ có mặt.

Tham gia làng phim ảnh trên 10 năm, nhưng thời điểm anh nổi danh là nhờ vào bộ phim Dưới cờ đại nghĩa của hai đạo diễn Tường Phương và Phương Nam. Hầu hết các quả nổ, cảnh bắn nhau, cảnh các binh lính trúng đạn… đều do một tay anh đảm trách.

Với tinh thần vừa làm vừa nghiên cứu, anh đã thành công rất nhiều trong việc "chế" các loại súng ống, và cả những khẩu đại bác, thần công… để giúp đoàn phim có thể thực hiện những cảnh quay hoành tráng luôn đạt hiệu quả cao cho bộ phim trong hoàn cảnh tốt nhất có thể.

Những hình ảnh cuối cùng của Phương
Hình ảnh cuối cùng của Phương "khói lửa" ngày 23/2 trên phim trường Hồn đá.
Những hình ảnh cuối cùng của Phương
  
Những hình ảnh cuối cùng của Phương
Lê Minh Phương vào vai trùm ma túy trong Nữ cảnh sát tập sự, vai diễn cuối cùng của anh.

Ngoài công việc của một chuyên gia khói lửa, Lê Minh Phương còn thành lập hãng phim Lạc Việt, đứng ra sản xuất các bộ phim như: Hương cỏ dại, Vườn đời… trong đó anh còn kiêm luôn vai diễn chính trong bộ phim Chàng Sửu làm du lịch khi đóng chung với NSƯT Hồng Vân, Thái Hòa, Lương Chí Cường…

Lần gặp anh cuối cùng ở bộ phim Nữ cảnh sát tập sự tại Long Khánh của đạo diễn Phương Điền, hôm đó anh vào hai trùm ma túy cùng phe cánh với Trung Dũng, Bích Trâm, Ra Ja (người Ấn Độ)… trong một cuộc chiến sinh tử với lực lượng công an. Đồng thời anh còn đảm nhiện phần súng ống, bắn nhau trong toàn bộ các cảnh quay này.

Theo đường dây kịch bản, đạo diễn yêu cầu sau cuộc rượt đuổi và bắn nhau quyết liệt, tất cả đều phải bị bắt, duy nhất có một mình anh bị bắn chết ngay tại hiện trường.

Việc tự thiết kế cho một một kíp nổ ngay trên áo, sau đó diễn cảnh trúng đạn, lăn ra bãi cỏ chết, khiến cả đoàn phim khen nức nở. Sau đó người ta còn thấy anh nở nụ cười rất tươi, kèm theo lời nói vui: “Công nhận trúng đạn chết kiểu này… đã thật!”.

Mặc dù phim chưa phát sóng, nhưng hầu hết các diễn diễn trong đoàn phim Nữ cảnh sát tập sự nghe tin anh tử nạn trong vụ nổ đêm ngày 24 vừa qua, hầu hết đều bàng hoàng và không tin vào sự thật nghiệt ngã này.

Nhiếp ảnh gia Đinh Tùng cho biết: “Sáng ngày 23/2 anh ấy lên đoàn phim Hồn đá để thực hiện một cảnh quay phối hợp với nhóm cascadeur, tác phong làm việc của anh rất nghiêm túc và hòa đồng với mọi người. Sau khi xong việc hai anh em cùng chạy về nhà, hẹn sẽ gặp lại vào những cảnh quay tới, vậy mà giờ đây anh cùng gia đình đã ra đi vĩnh viễn…”.

Những hình ảnh cuối cùng của Phương
  
Những hình ảnh cuối cùng của Phương
  
Những hình ảnh cuối cùng của Phương
  
Những hình ảnh cuối cùng của Phương
  
Những hình ảnh cuối cùng của Phương
Lê Minh Phương đang thể hiện một cảnh chết trên phim.

Những hình ảnh cuối cùng của Phương
  
Những hình ảnh cuối cùng của Phương
  
Những hình ảnh cuối cùng của Phương
Một số cảnh quay trong bộ phim Nữ cảnh sát tập sự do Phương "khói lửa" thực hiện các cảnh cháy nổ.

Những hình ảnh cuối cùng của Phương
Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân trong Bẫy rồng - bộ phim với nhiều cảnh cháy nổ, bắn nhau đều do Phương "khói lửa" thực hiện.

Những hình ảnh cuối cùng của Phương
  
Những hình ảnh cuối cùng của Phương
  
Những hình ảnh cuối cùng của Phương
Phim Tây Sơn hào kiệt cũng đều do Lê Minh Phương thực hiện các cảnh khói lửa.


Chia sẻ