Những em bé có số phận đáng thương khiến dư luận rơi nước mắt trong năm qua

NN (TH),
Chia sẻ

Bị tai nạn giao thông khi vừa sinh, bị bạo hành đến biến dạng mặt mũi, bị cha mẹ bỏ rơi vì bệnh hiểm nghèo... năm qua có không ít các em bé có số phận đáng thương khiến dư luận xót xa và thương cảm.

Cô bé trở thành "người rừng" trong chính căn nhà của mình

Từ lúc chào đời đã phải sống trong tình cảnh nghèo đói, cha mẹ bạo bệnh sớm tìm đến cái chết, bé Mấu Thị Ny (SN 2007, tại xóm 9, thôn Tha Măn, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) trở thành “người rừng” bất đắc dĩ ngay trong chính căn nhà của mình.

Những em bé có số phận đáng thương khiến dư luận rơi nước mắt trong năm qua 1
Cô bé gầy trơ xương và trở thành “người rừng” ngay chính ngôi nhà của mình.

Vào tháng 2 năm nay, thầy Thích Tâm Nhãn, hiện đang tu thiền tại chùa Long Sơn (TP.Nha Trang) trong lần làm từ thiện giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã phát hiện và nhận nuôi bé Mấu Thị Ny.

Thời điểm thầy Tâm Nhãn phát hiện, cô bé mới hơn 7 tuổi, cơ thể còi cọc xơ xác, trong tình trạng gần như khỏa thân nằm đơn độc lạnh lẽo giữa nền nhà đầy cát đất cáu bẩn tại xóm 9, thôn Tha Măn, xã Ba Cụm Bắc (huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa). Bé Ny nằm lặng lẽ bên trong căn nhà hoang giữa trời mưa gió, cánh tay gầy guộc xương xẩu cứ gác lên trán đếm thời gian qua như một thói quen, một sự chờ đợi trong vô vọng. Toàn thân đen nhẻm, gầy trơ xương, tóc tai rối bù và bẩn thỉu như một “người rừng” chính cống. Bé Ny dị tật câm điếc, lại bị mù và hàng tá chứng bệnh nặng bẩm sinh khác do không ai chăm sóc.

Những em bé có số phận đáng thương khiến dư luận rơi nước mắt trong năm qua 2
Bé Ny nằm lăn lóc trên nền nhà lúc được phát hiện.

Trước khi được “giải cứu” khỏi cuộc sống cơ cực, cô bé sống qua ngày bằng những bữa ăn từ thiện của hàng xóm giúp đỡ cho đến khi gặp thầy Tâm Nhãn.

Theo lời kể của các ni sư đang chăm sóc bé tại chùa thì cha mẹ của cô bé là ông Mấu Hồng và bà Mấu Thị Lan chẳng may mắc phải một căn bệnh rất nặng rồi lần lượt qua đời. Đứa bé dị tật câm – điếc – mù và bị hàng tá bệnh nặng khác hành hạ chính thức bước vào cuộc sống “người rừng” do không ai chăm sóc.

Sau khi được sư thầy Thích Tâm Nhãn của chùa Long Sơn (TP Nha Trang) đưa về đồng bằng nuôi dưỡng, bé Ny đã có khá nhiều sự tiến bộ. Sau đó, bé Ny đã được đưa tới sống tại chùa Phú Quang (xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Bé gái mang khuôn mặt bà lão, các ngón tay chân dính liền

Đó là bé Nguyễn Thị Ngọc Lan, 4 tuổi, con gái út của chị Nguyễn Thị Huyên (SN 1975, ngụ tổ 7, ấp Ngọc Lân 3, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Ngoài khối u trên não, gương mặt biến đổi, hở hàm ếch thì tay, chân bé Lan đều bị dị tật bẩm sinh, các chi dính chặt vào nhau.

Chị Huyên cho biết, bé Lan là con út trong gia đình. Khi mang bầu, chị đi khám thì được bác sĩ cho biết thai nhi không khỏe, đầu bị lõm bất thường.

Những em bé có số phận đáng thương khiến dư luận rơi nước mắt trong năm qua 3
Đến 3 tuổi bé Lan mới biết đi.

Đến ngày sinh, tuy đã chuẩn bị tâm lý đứa con không được bình thường, nhưng khi bé chào đời, người mẹ đã khóc ngất vì đau đớn. “Lúc đó tôi không thể tin vào mắt mình, đầu bé to, thân mình nhỏ xíu và các ngón tay, chân dính liền nhau. Một thời gian sau, chúng tôi còn phát hiện bé bị hở hàm ếch, đôi mắt mờ nhô ra ngoài và có khối u trên não...”, chị Huyên kể.

Thế rồi bé Lan vẫn lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và người thân. Đến gần 3 tuổi, Lan mới đi được. Không chỉ vậy, bé bị bệnh u não nên khuôn mặt giống như cụ già.

Những em bé có số phận đáng thương khiến dư luận rơi nước mắt trong năm qua 4
Chị Huyên chăm sóc cho bé Lan.

Khi nghe bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. HCM có chương trình phẫu thuật hàm ếch miễn phí do bác sĩ nước ngoài phụ trách, chị Huyền đã bỏ hết việc nhà đưa con lên chạy chữa.

Vào mùa thu hoạch điều, chị tranh thủ đi làm mướn để kiếm tiền nuôi con. Thế nhưng, khi sinh bé Lan đến giờ, chị luôn ở bệnh viện nên không làm được gì. Chồng thì làm thợ hồ, tiền kiếm được không bao nhiêu. Vì vậy, khi 2 mẹ con ở lại bệnh viện, chị phải sống nhờ vào những bữa cơm từ thiện.

Thai nhi sống sót kỳ diệu khi bị văng khỏi bụng mẹ trong tai nạn giao thông

Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khoảng 10h ngày 25/10 trên quốc lộ 91, đoạn gần cầu Rạch Gòi Lớn, thuộc khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên (An Giang). Chiếc xe trộn bê tông đã cán ngang qua người một sản phụ trên đường đến bệnh viện sinh con, khiến bé sơ sinh rớt ra giữa đường. Người dân giúp đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (cách hiện trường hơn 100 m) để cấp cứu.

Những em bé có số phận đáng thương khiến dư luận rơi nước mắt trong năm qua 5
Bé trai bị văng khỏi bụng mẹ trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Do bé sơ sinh bị cán đứt lìa một chân nên được chuyển gấp lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM để giữ tính mạng và nối chân cho em bé trai này. 

Văng ra khỏi bụng mẹ, bị trầy xước và một chân bị đứt lìa, tưởng rằng sự sống sẽ chấm dứt với cậu bé, nhưng những nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ và sức sống mãnh liệt đã giúp bé sơ sinh trên đường lấy lại chỉ số sinh tồn.

Sáng 18/11, sau hơn 20 ngày được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) bé Nguyễn Quốc Huy đã khỏe, được ra viện trong niềm vui sướng của người thân và các y bác sĩ.

Những em bé có số phận đáng thương khiến dư luận rơi nước mắt trong năm qua 6
Hình ảnh xúc động khi anh Nam (bố của bé) dành nụ hôn đầu tiên cho con. Sau hơn 20 ngày điều trị Quốc Huy đã được xuất viện sáng 18/11.

Kể từ khi tai nạn xảy ra, mọi người đều đổ dồn sự quan tâm vào tình trạng sức khỏe của bé. Có lẽ, với các bác sĩ, tình huống bé chào đời được cho là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay.

Bé trai sơ sinh lở loét khắp người bị cha mẹ bỏ rơi

Vừa chào đời, bé Nguyễn Hồng Vũ đã mắc chứng ly thượng bì bóng nước bẩm sinh khiến khắp cơ thể lở loét và bị cha mẹ bỏ rơi. Câu chuyện của bé trai tội nghiệp ngay khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Những em bé có số phận đáng thương khiến dư luận rơi nước mắt trong năm qua 7
Chỉ sau hơn 2 ngày đăng tải, chia sẻ của chị N.H trên trang cá nhân về hoàn cảnh đáng thương của bé trai đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ của bạn bè và cộng đồng mạng.

Bị cha mẹ bỏ rơi ở Khoa hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội), trên người bé chỉ vẻn vẹn có bộ quần áo cũ và cái chăn rách nát, đồ đạc mẹ bé để lại cho con là 2 hộp sữa và 1.300.000 đồng.

Theo hội câu lạc bộ những bé mắc bệnh EB, trước đó, có người gọi điện thoại cho chị Trần Phương Lan là trưởng nhóm EB, chỉ ngắn gọn một câu: “Chị Lan EB ơi, cứu con em với”, rồi cúp máy không thể liên lạc được.

Trên trang facebook cá nhân, chị N.H chia sẻ: “Nghe tin con. Buồn lặng người nhưng không biết làm thế nào. Đêm thì con bị sốt, chẳng hiểu con lật người khua khoắng thế nào mà mồm tướt hết chảy be bét máu. Con khóc i ỉ cả ngày không biết vì đau hay vì thèm hơi ấm của mẹ.

Những em bé có số phận đáng thương khiến dư luận rơi nước mắt trong năm qua 8
Nhìn bé rất kháu khỉnh và đáng yêu. Trên miệng và cơ thể bé Vũ bị lở loét nhiều.

Chân con thì thế này đây, các chị bảo con bị nặng lắm. Cố gắng giữ con ở viện để mọi người tích cực chăm con. Giờ mà đưa con lên trại mồ côi không biết sự sống của con sẽ như thế nào nữa.... Bố mẹ con giờ đang ở đâu?... sao bỏ con bơ vơ thế này. Sinh con ra rồi vứt bỏ không chút thương tiếc. Mong mọi người dang tay đóng góp cứu chữa cho con. Số phận con không may mắn, không có bố mẹ chăm lo. Sẽ còn các bố mẹ trên cộng đồng mạng, các tấm lòng hảo tâm cứu giúp con.

Bé bị bệnh ly thượng bì bóng nước. Nó sẽ tự mọc các bóng nước rồi vỡ ra ăn vào da thịt như thế kia. Bệnh mới và lạ nên không có thuốc chữa. Chỉ có thể bôi thuốc thay băng để thịt không dính vào nhau. May mắn vết thương khô sẽ kéo dài được sự sống. Mà vết thương sâu quá thì... Mình nói con bị nặng rồi. Các bạn có thể nhìn ảnh để thấy rõ tình trạng bệnh của con. Con mới được có mấy ngày tuổi thôi nhé, lúc nhặt được dây rốn vẫn dính quanh người”.


Chỉ gần 2 ngày sau khi chia sẻ, đến chiều 8/12, trên trang cá nhân của chị N.H đã nhận được gần 18.000 lượt “like”, hơn 2.500 lượt chia sẻ và gần 6.000 lượt bình luận, thể hiện sự xót xa, đau đớn cho đứa bé tội nghiệp và bày tỏ mong muốn giúp bé phần nào.

Bé 4 tuổi bị cha mẹ đánh đập như thời trung cổ

Hình ảnh bé 4 tuổi bị cha mẹ bạo hành dã man, gây bầm tím mặt, chấn thương sọ não vào tháng 9 từng khiến dư luận xót xa và vô cùng căm phẫn.

Những em bé có số phận đáng thương khiến dư luận rơi nước mắt trong năm qua 9
Những hình ảnh về bé Ngân khiến không ít người thương xót.

Vào chiều 12/9, người dân ở dãy trọ thuộc khu phố Nội Hoá 2 (phường Bình An) nghe tiếng gào khóc khàn đặc của bé Ngân suốt nhiều giờ đã xông vào phòng trọ C3 thì phát hiện bé Ngân bị trói nằm ngất lịm dưới sàn với gương mặt sưng húp, biến dạng, kiến bu đầy người.

Một số người đã đưa bé Ngân đến bệnh viện cấp cứu, một số người khác giữ vợ chồng Minh Trang lại rồi báo công an.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Minh Trang khai, tối 10/9, thấy bé Ngân nghịch bếp gas, Trang lớn tiếng chửi mắng rồi dùng thanh tre này quất liên tiếp vào mông và hai bên tay. Sau đó, Trang bắt con gái quỳ gối dưới nền nhà. Đang nằm trên gác nghe vợ la mắng và đánh con, Minh bực tức đi xuống đấm vào đầu và mặt bé Ngân.

Sau đó, Minh tiếp tục dùng dây nilon trói tay bé Ngân khoảng 1 tiếng rồi bắt quỳ gối dưới nền nhà. Đến 0h sáng 11/9, vợ chồng này mới cho bé Ngân đi ngủ. Sáng hôm sau, thấy con mặt mũi sưng tấy, bầm tím nhưng phải đi làm nên không ai đả động gì đến.

Những em bé có số phận đáng thương khiến dư luận rơi nước mắt trong năm qua 10
Anh Tố, cha ruột bé Ngân đau xót khi nhìn thấy con gái bị hành hạ dã man


Ngày 5/12, TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Sóc Trăng) 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng mức hình phạt đối với hai bị cáo là 6 năm, 6 tháng tù giam.

Còn bé Trần Thị Kim Ngân sau khi xuất viện được cha ruột là anh Trần Văn Tố đưa về quê nhà Sóc Trăng chăm sóc và nuôi dưỡng. Hiện, bé Ngân đang có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và được đến trường trong niềm vui.

Tổng hợp từ Zing/Gia đình & Xã hội/Trí thức trẻ/Đời sống & Pháp luật
Chia sẻ