Những dấu hỏi bí hiểm trong vụ cặp đôi Tây xin tiền ở VN

Theo Soha/Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Mấy ngày qua, sự việc cặp đôi người nước ngoài xuất hiện trên nhiều tuyến phố HN để xin tiền với lý do "bị cướp tại HN", đã để lại nhiều câu hỏi bí hiểm cùng với sự bất thường.

cặp đôi xin tiền ở Việt Nam
Cặp đôi này tại trụ sở Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Thế Long)

Cụ thể, cặp đôi này có mang theo 2 tờ giấy khổ lớn có nội dung bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó viết đại ý, họ đi du lịch, tại Hà Nội, họ đã bị cướp tiền, lều, bản đồ. Không có những thứ đó thì họ không thể trở về, đồng thời mong muốn được mọi người giúp đỡ.

Lực lượng chức năng đã xác minh được cặp đôi Tây này là anh Tautvydas Urbelis (26 tuổi, quốc tịch Lithuanian, còn gọi là Litva) và bạn gái của anh ta.

Ngày 30/4/2015, cặp đôi Tây này nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, sau đó về TP Hồ Chí Minh. Họ tới Hà Nội vào ngày 18/5/2015.

Trước việc cặp đôi Tây này "ngả nón xin tiền", nhiều người tỏ ra thương cảm, giúp đỡ, tuy nhiên, hàng loạt sự bất thường cũng được đặt ra.

Vừa đến công an phường đã nằng nặc đòi đi

Trong hoàn cảnh khó khăn và rất cần giúp đỡ như vậy nhưng điều lạ lùng là khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở công an phường Điện Biên (Q. Ba Đình, Hà Nội) để khai báo thì chỉ một lát, họ đã nhanh chóng bỏ đi.

Một cán bộ công an phường Điện Biên (Q. Ba Đình, Hà Nội) nói: “Khi thuyết phục và mời được họ về phường để làm việc, thì họ rất nhanh chóng (chỉ 10 phút) rồi nằng nặc đòi đi ngay mà nhất định không cho chúng tôi biết thông tin về họ để liên lạc lại”.

Từ chối việc liên hệ với đại sứ quán

Thắc mắc trước sự việc của cặp đôi này, có độc giả đã đặt câu hỏi: "Vì sao cặp đôi này không đến cơ quan đại diện ngoại giao của nước họ để tìm cách hỗ trợ, hoặc liên lạc với người thân, hoặc online trên mạng xã hội để tìm kiếm giúp đỡ từ gia đình?".

Đồng quan điểm, độc giả Yul (TP.HCM) cho rằng, không thể có có chuyện không tới các cơ quan đại diện hoặc cơ quan công an mà lại đi lăn lê ngoài đường vậy. Cặp đôi này đã đi du lịch 7 tháng ở các quốc gia khác thì đương nhiên phải biết xử lý tình huống này.

Đáng ngạc nhiên là một vị đại diện công an phường Điện Biên (Q. Ba Đình, Hà Nội) khẳng định, họ từ chối việc liên hệ với đại sứ quán của họ để được giúp đỡ.

Cặp đôi người Tây với tờ giấy xin được giúp đỡ trên phố Hà Nội. (Ảnh: Otofun)
Cặp đôi người Tây với tờ giấy xin được giúp đỡ trên phố Hà Nội. (Ảnh: Otofun)

Câu trả lời mâu thuẫn nhau

Trong cuộc phỏng vấn ngắn trên Kenh14/Trí Thức Trẻ, hàng loạt câu trả lời của cặp đôi này khiến người đọc bất ngờ.

Họ viết trong hai tờ giấy mang theo bên mình với nội dung "bị cướp", nhưng khi được hỏi có nhớ bị cướp ở đâu không thì họ chỉ nói ngắn gọn: "Không".

Họ khẳng định đã đến  báo cảnh sát ngay sáng ngày hôm sau xảy ra sự việc và nói thêm: "Nhưng do bất đồng ngôn ngữ, họ hướng dẫn chúng tôi khai vào mấy tờ giấy rồi cho chúng tôi đi".

Điều này hoàn toàn trái ngược với ý kiến mà cán bộ công an phường Điện Biên (Q. Ba Đình, Hà Nội) thông tin ở trên, là họ đã nằng nặng đòi đi mà không khai báo gì.

Chia sẻ