Nhói lòng những bức vẽ khao khát tự do của trẻ em tị nạn ở Úc

Lê Minh (Theo Dailymail) ,
Chia sẻ

Những em bé tị nạn ở độ tuổi từ 4 đến 17 đã chia sẻ những trải nghiệm của mình trên những bức tường trại giam ở Úc bằng cách vẽ tranh. Thông qua các bức vẽ, các em cầu xin được tự do.

Nhói lòng những bức vẽ khao khát tự do của trẻ em tị nạn ở Úc 1

Bức tranh của một em bé 6 tuổi mô tả cuộc sống sau song sắt tại một trung tâm giam giữ ở Úc

Nhói lòng những bức vẽ khao khát tự do của trẻ em tị nạn ở Úc 2

Các bức vẽ của trẻ em tị nạn được phát hành bởi Ủy ban nhân quyền Úc 

Nhói lòng những bức vẽ khao khát tự do của trẻ em tị nạn ở Úc 3

Bức ảnh này cho thấy đứa trẻ mong muốn được thả tự do khỏi trung tâm giam giữ

Nhói lòng những bức vẽ khao khát tự do của trẻ em tị nạn ở Úc 4
Ủy ban Nhân quyền Úc đã phát động cuộc điều tra về sức khỏe, hạnh phúc và sự phát triển của các trẻ em bị giam giữ vào hồi tháng 2 


Nhói lòng những bức vẽ khao khát tự do của trẻ em tị nạn ở Úc 5

"Em không hạnh phúc khi ở đây. Làm ơn hãy giúp em, em muốn ra ngoài. Em muốn đi đến trường. Ở đây cũng không có thức ăn ngon. Em không biết mình sẽ ngồi ở đây trong bao lâu nữa" 


Nhói lòng những bức vẽ khao khát tự do của trẻ em tị nạn ở Úc 6

Một bức ảnh đau lòng của một đứa trẻ 14 tuổi về cuộc sống trong trung tâm giam giữ

Nhói lòng những bức vẽ khao khát tự do của trẻ em tị nạn ở Úc 7

Mẹ em chỉ biết khóc. Em cũng khóc vì không có bạn bè.

Nhói lòng những bức vẽ khao khát tự do của trẻ em tị nạn ở Úc 8

Có ai ở Úc có thể cứu giúp chúng em không. Làm ơn hãy cứu chúng em

Nhói lòng những bức vẽ khao khát tự do của trẻ em tị nạn ở Úc 9

Bức tranh của một đứa trẻ 9 tuổi

Nhói lòng những bức vẽ khao khát tự do của trẻ em tị nạn ở Úc 10

"Nhà tù ở Úc", chú thích bức vẽ của một em bé 6 tuổi 

Chia sẻ