Nhổ gần hết răng mới biết răng chẳng… làm sao

Theo Bình Định online,
Chia sẻ

Tin từ khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống (Bệnh viện đa khoa tỉnh), đến sáng 3.7, bệnh nhân Đỗ Hà Bắc (49 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) đã tiến triển tốt sau 2 ngày được phẫu thuật điều trị chứng đau dây thần kinh số 5.

Ông Bắc đã trở lại sinh hoạt bình thường, các cơn đau vùng mặt do dây thần kinh số 5 bị chèn ép cũng đã chấm dứt.

Bác sĩ Đào Văn Nhân chỉ cho bệnh nhân Bắc vị trí tổn thương trên mạch máu não qua phim MRI.

Cách đây hơn 20 năm, ông Bắc bắt đầu bị đau vùng mặt, đau nhiều ở răng. Những cơn đau đột ngột, xuất hiện ngày càng nhiều, nhiều lần làm ông choáng váng, thường xuyên mất ăn mất ngủ.

Suốt thời gian qua, mỗi lần răng đau, ông đi khám ở các phòng khám nha khoa tư nhân thì được xử trí bằng cách nhổ răng.

Đến khi chỉ còn 3 cái răng ở hàm dưới, đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, ông mới biết mình bị đau dây thần kinh số 5.

Ngày 1.7, ông Bắc đã được các bác sĩ phẫu thuật giải ép vi mạch.

Các bác sĩ đã mở sọ sau tai, dùng hệ thống kính vi phẫu bóc tách dây thần kinh số 5 tại góc cầu tiểu não (điểm xuất phát của dây thần kinh số 5). Sau đó, dùng vật liệu ngăn cách dây thần kinh số 5 và mạch máu.

Theo bác sĩ Đào Văn Nhân, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, đây là một phẫu thuật rất khó, đòi hỏi phẫu thuật viên có tay nghề cao, cùng các phương tiện hiện đại như kính vi phẫu, bộ dụng cụ vi phẫu…

Nếu không cẩn thận, rất dễ dẫn đến tử vong, hoặc hôn mê sâu, sống thực vật.

Chia sẻ