Nhiều sĩ tử chạy hộc tốc vào phòng thi, phụ huynh mệt mỏi chờ đợi trong nắng nóng

Nhóm PV ,
Chia sẻ

"Cả đời con trai mới lên thủ đô đi thi một lần nên gia đình cũng cố gắng"


Theo thông tin từ Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia, năm nay, có 99 cụm thi trên toàn quốc, 1.671 điểm thi, 34.840 phòng thi.
 
 
Từ lúc hơn 5 giờ sáng, phụ huynh đã tranh thủ đưa con em đến các hội đồng thi sớm để tránh nắng.
 
Khoảng hơn 7 giờ, các em tiến hành vào phòng thi và nhận được sự hướng dẫn tận tình từ các tình nguyện viên.
 
Các vật dụng được mang vào phòng thi gồm: Bút, thước, máy tính cầm tay, phiếu dự thi, chứng minh nhân dân, nước uống. Đối với nước uống các tình nguyện viên yêu cầu sĩ tử bóc xé nhãn.
 
Hơn 7 giờ, lượng sĩ tử tập trung đông đúc tại các hội đồng.
 
Khi qua cửa kiểm soát, các thí sinh ngồi trong sân trường đợi trống để tập trung vào phòng.
 
Bên ngoài phòng thi một số sĩ tử tiến hành trao đổi bài vở.
 
Sáng nay, các em tiến hành thi môn toán với thời gian làm bài là 180 phút, một số thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi bước vào phòng.
 
Có gia đình cả nhà đưa con em mình đến các hội đồng thi.
 
Nhiều gia đình chờ đợi con em phía ngoài khi các sĩ tử bước vào phòng thi lúc 7 giờ 30 phút.
 
Ghi nhận tại Hội đồng thi tại trường ĐH Sư Phạm Hà Nội cho thấy một số sĩ tử đến muộn nên cuống cuồng chạy thật nhanh vào cổng.
 
Theo lời một số phụ huynh cho hay, sở dĩ các em đến muộn là do tắc đường.
 
 
Thậm chí như thí sinh này lại bị nhầm hội đồng thi.
 
Thậm chí một số lại do hôm qua thức muộn nên ngủ quên.
 
Tất cả những thí sinh rơi vào trường hợp này cố gắng chạy thật nhanh để kịp giờ.
 
Một thí sinh chạy thật nhanh khi đồng hồ điểm đến 8 giờ kém 15 phút.
 
Đúng 8 giờ tiếng trống điểm lên là thời gian các sĩ tử chính thức bước vào làm bài môn Toán. Một số phụ huynh phải thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị cho con em nên tỏ ra khá mệt mỏi.

 Tại Tp. HCM, không khí thi cử cũng rất "nóng"\

đi thi
Từ 5h30 sáng nhiều phụ huynh cùng sĩ tử đã có mắt rất sớm để chuẩn bị bước vào ngày thi đầu tiên.

situ1
Tại ĐH Công nghiệp TP.HCM, đây là cụm thi lớn nhất thành phố, từ sáng đã có rất đông thí sinh tập trung ở hành lang.

đi thi
Cụm trường THPT An Lạc (quận Bình Tân) gồm thí sinh ở các trường THPT Bình Chánh, Lê Minh Xuân, An Lạc, tư thục Phạm Châu Trinh, tư thục Bắc Mỹ, Ngôi Sao với 3 hội đồng thi là THPT Bình Chánh, Lê Minh Xuân, An Lạc.

situ2
The dự thi được mang theo đầy đủ.

situ3

situ4
Đúng 7h30, các giám thị bắt đầu gọi tên thí sinh vào phòng thi.

situ5
Mỗi sĩ tử đều được kiểm tra kĩ lượng tên tuổi, nét mặt...

situ10
Giám thị hướng dẫn các lưu ý khi làm bài thi.

situ11

situ12
Vì là ngày thi đầu tiên nên nhiều em tỏ ra mệt mỏi. 1.      Em Trần Lê Quang Bảo (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết: “Toán không phải là môn sở trường nên em khá bất an. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ”. Bảo chưa tính sẽ chọn vào trường đại học nào vì phải chờ có kết quả mới tính tiếp.

situ13
 Dễ bắt cảnh cảnh sĩ tử gục xuống bàn vì căng thẳng, mệt mỏi. “Em từ huyện Bình Chánh lên đây, ngày đầu thi nên em và ba phải đi từ 5 giờ sáng, trước đó 4 giờ sáng em đã dậy nên giờ thấy hơi mệt mỏi”, Nguyễn Hồ Nam cho hay.

situ13
Đúng 8h sáng, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán.

situ14
Bên ngoài phòng thi, phụ huynh mệt mỏi chờ con thi cử trong suốt 3 tiếng đồng hồ.

đi thi

Nhiều phụ huynh đến trước cổng theo dõi con vào phòng thi.

đi thi

đi thi

 Cả gia đình đi thi cùng con. Sự hồi hộp hiện rõ trên gương mặt nhiều phụ huynh.

đi thi

đi thi
Nhiều phụ huynh chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho con. 

đi thi


đi thi
Động viên con thi tốt.

đi thi
Phụ huynh cùng con đến sớm trước 1 giờ để ôn lại bài trước khi vào thi.

đi thi

Đưa con đến trường sớm để chuẩn bị tâm lí thật tự tin. 

đi thi

1.     Nguyễn Ngọc Hiền, thí sinh tại cụm THPT An Lạc chia sẻ: “ Tuy rất hồi hộp khi bước vào kì thi nhưng có ba đi cùng động viên làm mình bớt run hơn nên tinh thần cũng rất thoải mái, mình sẽ cố gắng làm bài thật tốt”.

đi thi

đi thi
Các bạn tình nguyện viên chúc sĩ tử Thi là đậu. 

đi thi

Và Tự tin, bình tĩnh trong kì thi.

đi thi

 các thí sinh bắt đầu vào phòng thi. Bên ngoài nhiều phụ huynh rất hồi hộp dõi theo con.

Sau khi các thí dinh bắt đầu làm bài, thì bên ngoài, các phụ huynh lo lắng chờ đợi con.

"Cả đời con trai mới lên thủ đô đi thi một lần nên gia đình cũng cố gắng"

Trời nắng nóng gay gắt, các phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đón con em

Các bạn sinh viên luôn nở nụ cười trên môi


Một vị phụ huynh tranh thủ nghiên cứu các thông tin tuyển sinh trong lúc chờ con em.

Sinh viên tình nguyện phát nước cho phụ huynh học sinh

Lịch thi THPT quốc gia 2015
Chia sẻ