Người Việt đầu tiên trở về sau trận động đất kinh hoàng ở Nepal

Hương Thu,
Chia sẻ

Cảnh rung lắc mạnh và hàng ngàn người nằm la liệt ngoài đường phố đổ nát là hình ảnh ám ảnh nhất với chị Kim Cương - người vừa trở về sau trận động đất ở Nepal.

Ám ảnh của người Việt đầu tiên trở về nước từ thảm họa động đất ở Nepal
Chị Võ Thị Kim Cương - người Việt ở Nepal đầu tiên trở về nước sau thảm họa động đất

Trưa 27/4, chị Võ Thị Kim Cương (36 tuổi, Q.5, TP.HCM) vừa từ sân bay Tân Sơn Nhất trở về nhà .Chị vẫn khỏe mạnh và nhớ rõ từng chi tiết mình đã chứng kiến sau trận động đất ở Nepal.

Không ngờ lại kinh hoàng như vậy

Lấy chồng người Nepal và sống tại đất nước này từ 5 năm nay, trong cảm nhận của chị về nơi mình định cư là khung cảnh yên bình và “không phải lo sợ cướp giật, người dân rất thân thiện, hiền lành”, chị chia sẻ. Suốt thời gian trên, có đôi lần chị cảm nhận được rung động từ mặt đất nhưng chỉ là dư chấn nhẹ.

Ám ảnh của người Việt đầu tiên trở về nước từ thảm họa động đất ở Nepal
Chị Kim Cương bên gia đình của mình tại Việt Nam

Tại khu vực Jhamsikhel, thủ đô Kathmandu, trước giờ xảy ra trận động đất mạnh 7,8 độ richter ở Nepal thì chị Cương đang ở cửa hàng phở của mình và chuẩn bị thu dọn hành lý về Việt Nam để phát triển công việc kinh doanh. Chị nhớ lại: “Vào khoảng 11h55’, khi chuẩn bị ra sân bay thì nơi đang ở lúc đó bắt đầu rung lắc nhẹ rồi dần mạnh lên. Trong vòng hơn 1 phút, toàn mặt đất đều rung chuyển như đang chơi đu quay vậy. Đồ đạc trong nhà rơi vỡ. Lúc này, biết là động đất, mọi người hô hoán nhau chạy tán loạn ra ngoài”.

Khi ra khỏi nhà, cảnh tượng chị Cương thấy là hàng ngàn người chạy xe máy, ô tô ngã đổ nằm la liệt trên đường. Người trong ô tô tìm mọi cách phá cửa xe, chạy hoảng loạn. Rất nhiều người nôn ói, bị thương. “Bản thân mình thấy rất sợ hãi, chóng mặt, không ai có thể đứng nổi chỉ nằm dài trên đường vậy thôi”, chị nói.

Ám ảnh của người Việt đầu tiên trở về nước từ thảm họa động đất ở Nepal
Tại Nepal, chị sống cùng chồng là người Nepal và là chủ của hai của hàng bán phở - ảnh NVCC

Sau đó, chị thấy rất nhiều người bị thương, cứ 10 đến 15 phút lại có một xe cấp cứu chạy ngang qua. Chuyến bay của chị buộc phải hoãn lại. Đêm 25/4 thực sự là một trong những đêm dài khó quên với chị và gia đình. Như bao người dân, cả gia đình chị phải ngủ ngoài đường trong nền nhiệt độ 12 độ. Suốt cả đêm, cứ nửa tiếng mọi người lại hùa nhau chạy tán loạn bởi những dư chấn từ lòng đất. “Sợ hãi! Mọi người ôm nhau khóc. Tôi cố gắng liên lạc về Việt Nam để báo rằng vẫn tạm an toàn”, chị Cương thuật lại.

Ám ảnh của người Việt đầu tiên trở về nước từ thảm họa động đất ở Nepal
 Hình ảnh hỗn loạn tại sân bay, lúc chị Kim Cương chuẩn bị về Việt Nam

Đến sáng hôm sau, cảnh tượng đường như như một bãi chiến trường. Những căn nhà đổ nát, ngươi dân vẫn chưa hết hoảng loạn, chốc lát lại có xe của chính phủ chở thi thể đi qua. Chị chia sẻ: “Khi xảy ra dư chấn, tôi cũng nghĩ là sẽ thiệt hại nhiều. Nhưng sáng hôm sau, những gì tôi chứng kiến còn kinh hoàng hơn rất nhiều”.

Trong ngày 26, chị tìm cách về Việt Nam. Trên đường ra sân bay vẫn là hình ảnh đổ nát, không nhà nào mở cửa và người dân nằm la liệt ngoài đường. Tòa tháp lịch sử Dharahara đổ sập xuống, nhiều người tham quan lúc ấy đã thiệt mạng. Tại phi trường, cũng là cảnh hỗn loạn, mọi người xô đẩy nhau để được lên máy bay.

“Tôi vẫn rất lo lắng, chưa biết những ngày tới sẽ còn tai ương nào nữa. Trận động đất lịch sử này đã gây thiệt hại nhiều cho công việc. Nhưng dù sao mình vẫn là một người may mắn sau thảm họa này”, chị thừa nhận

Ám ảnh của người Việt đầu tiên trở về nước từ thảm họa động đất ở Nepal

Ám ảnh của người Việt đầu tiên trở về nước từ thảm họa động đất ở Nepal

Ám ảnh của người Việt đầu tiên trở về nước từ thảm họa động đất ở Nepal
Hình ảnh sau trận động đất ở Nepal do chị Kim Cương chụp lại

Cưu mang người Việt ở Nepal sau thảm họa động đất

Trận động đất mạnh nhất tại Nepal trong 81 năm qua đã mang lại cú sốc lớn cho đất nước nổi tiếng yên bình này. Nhiều người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Những người Việt ở Nepal cũng gặp nhiều khó khăn.Vì vậy, chị Kim Cương đang tích cực hỗ trợ các nạn nhân còn kẹt lại nơi xảy ra thảm hoạ.

Tại thủ đô Kathmandu, gia đình chị có quán phở tên "Pho 99" và "Saigon Pho”. Sau trận động đất, quán phở Pho 99 tại Jhamsikel là nơi khá an toàn nên được gia đình chọn làm nơi tiếp nhận, cứu trợ nhiều người Việt ở đây.

Ám ảnh của người Việt đầu tiên trở về nước từ thảm họa động đất ở Nepal

Ám ảnh của người Việt đầu tiên trở về nước từ thảm họa động đất ở Nepal

Ám ảnh của người Việt đầu tiên trở về nước từ thảm họa động đất ở Nepal
Hình ảnh quán pho99 tại Nepal - ảnh NVCC

“Những người Việt còn mắc kẹt ở Neapl có thể đến cửa hàng của tôi để tạm lánh. Nơi đây gia đình sẽ cung cấp chỗ ở, thức ăn và thông tin liên lạc để kết nối với cộng đồng người Việt Nam cũng như thân nhân”, chị nói. Theo đó, những người liên quan có thể gọi số 977-980-204-3330 hoặc 977-980-398-4247 để liên hệ với quán phở của chị. Sáng ngày 28, đã có khoảng 20 người Việt liên lạc và đến lánh nạn ở cửa hàng.

Chị Kim Cương cũng đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và phối hợp trong việc truyền tải thông tin đến những  người bị nạn. Chị cho biết trong các ngày 27 và 28/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã liên tục gửi chị danh sách những người đã liên hệ với họ tại Ấn Độ và Nepal.  

Sau hai tuần ở Việt Nam, chị sẽ quay trở lại Nepal. “Hy vọng sẽ không còn điều gì kinh khủng xảy ra nữa. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn sống ở đây cùng với gia đình mình”, chị chia sẻ.

Chia sẻ