Người thân nạn nhân khóc ngất khi nhận dạng thi thể

Lê Minh (Theo The China Post/Asia News Network) ,
Chia sẻ

TransAisa Airway ngày hôm qua đã cử hai máy bay đến Đài Bắc và Cao Hùng để đưa gia đình của các nạn nhân đến nhận dạng thi thể của 48 người đã qua đời trên chuyến bay GE222.

Theo hãng hàng không dân sự CAA, đã có 38 thi thể được nhận dạng. Khi thi thể các nạn nhân được đưa đến nhà tang lễ, gia đình của nạn nhân đã bật khóc và gọi tên những nạn nhân xấu số.

Gia đình nhiều nạn nhân phàn nàn TrasAsia Airway đã không hỗ trợ họ tích cực sau khi nghe tin vụ máy bay rơi. Một người đàn ông tên Wang mất em trai trong vụ tai nạn cho biết hãng hàng không đã gửi một vài nhân viên đến hiện trường ở Bành Hồ, nhưng họ chỉ trò chuyện với nhau thay vì nói chuyện với gia đình nạn nhân.

Theo lời một sĩ quan cảnh sát tình nguyện tên Yeh, người tham gia giải cứu tại hiện trường vụ tai nạn, đó là đêm dài nhất và buồn nhất trong cuộc đời anh. Yeh cho biết, máu trộn lẫn với nước mưa nhuộm đỏ con đường gần hiện trường. Anh cho biết mình đã di chuyển một vài thi thể, trong đó có thi thể của nữ tiếp viên hàng không tên Wu, người đã làm việc cho TransAsia Airway trong 7 tháng.

Người thân nạn nhân khóc ngất khi nhận dạng thi thể 1
Binh lính đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường máy bay GE222 rơi

Người thân nạn nhân khóc ngất khi nhận dạng thi thể 2
Thân nhân của hành khách chuyến bay GE222 lập bàn thờ cầu nguyện cho các nạn nhân một ngày sau thảm họa

Người thân nạn nhân khóc ngất khi nhận dạng thi thể 3
Một thân nhân khóc ngất khi nhìn thấy thi thể của người thân 

Một lính cứu hỏa tình nguyện tên Hsin cho biết khi anh đến hiện trường thì thấy một người đàn ông trèo ra khỏi đống đổ nát các mảnh vỡ máy bay và từ chối di chuyển đến bệnh viện vì hai đứa con của ông ấy vẫn còn bên trong máy bay. “Người đàn ông bê bết máu đã cầu xin đội cứu hộ cứu con anh ấy và anh gần như ngất đi khi nhìn thấy thi thể của hai đứa con được đưa ra từ đống đổ nát”, Hsin cho biết.

Theo Hsin, người dân từ ngôi làng gần máy bay cũng tham gia nhiệm vụ giải cứu các nạn nhân và họ tìm kiếm những người sống sót trong cơn mưa. “Nhiều người trong chúng tôi khóc khi tìm kiếm những người sống sót và chúng tôi phải dừng lại trong một lúc do mưa lớn”, Hsin cho biết.

Theo báo cáo của địa phương, một cặp đôi sống ở thành phố Magong đã lên máy bay cùng với gia đình cháu trai gồm 4 người và tất cả 6 người đã bị thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Một người đàn ông tên Hsiel cho biết gia đình 4 người của bạn mình cũng lên chuyến bay GE222 và anh đã rớt nước mắt khi nhìn thấy tên bạn anh và gia đình có tên trong danh sách hành khách thiệt mạng. Hsiel nói anh từng khuyên bạn mình nên thay đổi chuyến bay vì cơn bão đang đến gần nhưng bạn anh vẫn cứ đi.

Sĩ quan hải quân Cai Pei-ru và bạn gái Yan Wan-ru là hai trong số các hành khách may mắn thoát chết sau vụ tai nạn của máy bay TransAsia Airways. 

Theo tờ China Times, khi hai người bò ra khỏi đống đổ nát của máy bay, cô Yan đã nắm lấy tay của một cô bé nằm ở gần họ, giải cứu người sống sót nhỏ tuổi nhất của vụ tai nạn. Bé Li Wei-tong, 10 tuổi đi nghỉ cùng bà ngoại và cô em họ. Cả hai đã chết trong vụ tai nạn. Cô bé bị gãy nhiều xương và đã được gửi đến Đài Bắc để điều trị. 

Cô Yan và anh Cai cho biết máy bay bay vòng vòng một giờ đồng hồ trước khi xảy ra tai nạn. Ngay sau khi phi công thông báo họ sẽ hạ cánh, cả hai cảm thấy chiếc máy bay lắc dữ dội, họ đã nắm chặt chỗ ngồi của mình và cúi người xuống. Vài giây sau đó, đã có một chấn động mạnh xảy ra.

Chia sẻ