Người thân đau đớn, suy sụp khi biết tin 8 em nhỏ thiệt mạng

NN,
Chia sẻ

"Tôi thật không thể tin được điều này... những đứa trẻ đáng thương", cô Lisa Thaiday, bác của 8 nạn nhân nhỏ tuổi thiệt mạng nghẹn ngào khi nghe tin dữ.

Thông tin về vụ 8 trẻ em thiệt mạng trong một ngôi nhà ở thành phố Cairns, phía Bắc Queensland ngay trước dịp Giáng sinh 6 ngày đang gây chấn động nước Úc. Tại hiện trường, nhiều người dân sống gần nơi xảy ra vụ án vô cùng hoang mang, lo lắng. Nhưng đau đớn nhất vẫn là người thân của 8 em nhỏ, được cho là anh chị em ruột trong một gia đình. Những đứa trẻ tội nghiệp này ở độ tuổi từ 18 tháng đến 15 tuổi.

Người thân đau đớn, suy sụp khi biết tin 8 em nhỏ thiệt mạng 1
Cô Lisa Thaiday vẫn chưa tin được chuyện kinh khủng xảy ra với các cháu mình.


Một phụ nữ 34 tuổi ở hiện trường được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với các vết thương ở ngực. Chị gái của cô, Lisa Thaiday, cho hay người phụ nữ bị thương này là mẹ của 8 đứa trẻ bị đâm chết. Cô Thaiday được biết về thảm kịch xảy ra với các cháu khi nghe tin tức.

"Tôi thật không thể tin được điều này... những đứa trẻ đáng thương", cô nghẹn ngào.

Người thân đau đớn, suy sụp khi biết tin 8 em nhỏ thiệt mạng 2
Một người hàng xóm hoang mang, suy sụp khi nghe tin.


Hiện tại, cảnh sát điều tra, nhân viên y tế và cán bộ pháp y đang kiểm tra hiện trường vụ án. Kết quả điều tra ban đầu hiện vẫn chưa được tiết lộ nhưng một người hàng xóm cho biết cô đã được nghe kể về cảnh tượng khủng khiếp, đẫm máu bên trong ngôi nhà.

Cô Thaiday cho hay, người anh trai 20 tuổi của các nạn nhân, khi trở về đã phát hiện ra các em trai và em gái của mình chết trong ngôi nhà. Người thanh niên hiện đang vô cùng suy sụp và được các thành viên khác trong gia đình an ủi.

Người thân đau đớn, suy sụp khi biết tin 8 em nhỏ thiệt mạng 3
Cảnh sát cùng pháp y đang phong tỏa và kiểm tra hiện trường.


"Tôi chuẩn bị đi gặp cháu đây, thằng bé cần được vỗ về", cô Thaiday nói. Cô cũng cho hay cả gia đình gặp thảm kịch và họ hàng sống rất gần gũi, thân thiết. Nhiều người họ hàng cũng sống ở ngay các vùng lân cận. "Chúng tôi là một đại gia đình và hầu hết đều đến từ quần đảo Torres Strait".

Thủ tướng Úc Tony Abbott cũng lên tiếng chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân nhỏ tuổi: "Tất cả các bậc cha mẹ đều có thể cảm nhận nỗi đau tột cùng với điều đã xảy ra. Đây là một tội ác không thể diễn tả bằng lời. Đây là những ngày mệt mỏi với đất nước của chúng ta. Đêm nay, người dân trên cả nước sẽ dành cho các em những lời nguyện cầu và cả nước mắt".

Thanh tra Bruno Asnicar, thuộc sở cảnh sát ở Queensland, trong cuộc họp báo vừa diễn ra cho hay hiện vẫn chưa có nghi phạm chính thức vào thời điểm này.

Người thân đau đớn, suy sụp khi biết tin 8 em nhỏ thiệt mạng 4
Thanh tra Bruno Asnicar

Ông cũng nói thêm rằng người phụ nữ 34 tuổi bị thương ở ngực và đang điều trị trong bệnh viện là mẹ của 7 trong số 8 đứa trẻ thiệt mạng. Tuy nhiên, chưa có nạn nhân nào được xác định danh tính một cách chính thức.

Hiện tại, có hàng chục chuyên gia, bao gồm cả pháp y và nhân viên tình báo, đang được điều tới hiện trường vụ án từ Brisbane. Thanh tra Asnicar thừa nhận vụ án là một thách thức lớn với lực lượng cảnh sát Cairns.

Theo The Guardian/Dailymail
Chia sẻ