Người mẹ lo lắng ngóng tin con nơi tâm chấn động đất ở Nepal

Hà Hương,
Chia sẻ

Tính tới thời điểm này, có gần 2.500 người thiệt mạng sau trận động đất ở Nepal và con số có thể còn gia tăng. Dù biết con mình đã ở nơi an toàn song cô Thu Hương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn lo lắng đứng ngồi không yên.

Theo số liệu mới nhất do nhà chức trách Nepal công bố, số người chết do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ngày 25/4 tại nước này đã tăng lên hơn 2.500 người chết, số người bị thương là 6.492 người, trong đó, ít nhất 1.100 người thiệt mạng tại thủ đô Kathmandu, thành phố với dân số khoảng một triệu dân. Cảm giác hoang mang, tuyệt vọng đang bao trùm thủ đô Kathmandu. Bất cứ ai cũng choáng váng, bàng hoàng trước sức tàn phá quá lớn của cơn địa chấn. Các tuyến đường tắc nghẽn do hàng chục nghìn người dựng trại, nằm ngay trên hè phố vì những ngôi nhà của họ đã bị phá hủy hoặc họ không dám quay trở về vì lo sợ dư chấn còn tiếp diễn.

Xem tivi, đọc báo, nhìn những cảnh thương tâm ở Nepal, cô Thu Hương - mẹ của chị Kim Chi - một du khách người Việt Nam không thể chợp mắt cả mấy đêm nay. 

Ngay khi biết tin động đất tàn phá Nepal, cô Thu Hương như ngồi trên đống lửa vì lo lắng ngóng tin con gái và con rể đang đi du lịch đến khu vực gần ngay tâm chấn. Dù ngay tối ngày 25/4, chị Kim Chi – con gái cô đã gọi điện về báo cả đoàn không sao và đang di chuyển đến địa điểm an toàn nhưng cả gia đình vẫn đứng ngồi không yên.

nepal
Chị Chi và nhóm bạn sang Nepal du lịch từ ngày 22/4. Ngày 25 xảy ra tâm chấn động đất ở Nepal, thật may mắn cả đoàn đều an toàn

Cô Hương chia sẻ: “Ngay khi biết tin Nepal hứng chịu trận động đất khủng khiếp, cả gia đình tôi lo lắng từng phút từng giây, ước sao mình có thể ở bên con lúc này. Chưa bao giờ tôi thấy lo lắng như thế. Tôi thấy sợ hãi khôn cùng khi liên lạc liên tục với con song không thành công. Thế nhưng thật may mắn khi con gái nhắn tin về, tôi như vỡ òa trong niềm hi vọng, hạnh phúc. Chi biết mẹ lo lắng nên Chi liên tục nhắn tin để mẹ yên tâm ngay trên dọc đường con và mọi người đi theo hướng dẫn của cơ quan chức năng ở Nepal đến điểm an toàn. Chỉ tới lúc đó, tôi mới thôi thở dốc. Nhưng con chưa về, tôi vẫn lo lắng đứng ngồi không yên”.

Cô Hương cũng chia sẻ, từ ngày xảy ra vụ tâm chấn, ngày nào vợ chồng Chi cũng liên hệ về nhà qua Viber 2 lần. Theo lời của cô Hương, hiện tại, vợ chồng chị Chi cùng nhóm bạn đang lánh nạn ở trên vùng núi, nơi thưa thớt người dân. Lương thực thực phẩm được người dân trong vùng cung cấp, giúp đỡ. 

Dù rất muốn con về nhanh nhưng: “Hiện các cảng sân bay tại Nepal chưa hoạt động bình thường lại sau tâm chấn. Mọi người đang chờ đợi thông tin mới nhất từ chính phủ Nepal và mong mọi người sẽ sớm vượt qua thiên tai này”.

Xem tivi, đọc báo, nhìn những cảnh thương tâm ở Nepal cô không thể chợp mắt cả mấy đêm nay, trên Facebook, cô Hương chia sẻ: "Mình lo lắng quá, các con của mình đang ở Nepal, gặp động đất. Từ hôm qua chạy thục mạng cùng những người dân Nepal thoát ra khỏi vùng có dư chấn. Cho đến giờ, các con của mình và đoàn đã đến được một ngọn núi cao an toàn. Các con đang ở đó và đợi xem tình hình tiếp theo... Mình lo lắng quá, đứng ngồi không yên. Chỉ biết cầu nguyện trời phật cho Nepal chấm dứt dư chấn động đất. Để các con mình và đoàn đi trở về bình an. Mọi người cùng cầu nguyện với mình nhé...".

nepal
Hình ảnh chị Chi chia sẻ một khu vực ở Nepal bị động đất tàn phá.

Trên mạng xã hội, Kim Chi vẫn tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình động đất xảy ra ở Nepal. Sau trận động đất gần 8 độ Richter, chị Chi sợ hãi nói: “Kẹt xe dài nhiều km đường từ Kathmandu tới Pokhara. Nhiều đoạn đường hứng chịu lở đá nguy hiểm. Lái xe qua trong tình cảnh này thấy các bạn Nepal vô cùng ý thức, các xe ô tô đều xếp hàng một nối đuôi nhau bình tĩnh đứng chờ, không chen lấn cướp đường. Trong thảm họa càng hiểu và cảm mến tinh thần của các bạn. Tối qua vượt qua chặng đường quá nguy hiểm này đến được Pokhara lúc nửa đêm, mới cảm thấy bình tâm hơn một chút. Ơn trời mọi điều kinh khủng sẽ qua mau!”.
Chia sẻ