Người đàn ông 188 lần phải ra hầu tòa vì tội trộm cắp

Vân Anh,
Chia sẻ

Ông Robert Knowles chắc chắn là tên tội phạm bị bắt nhiều nhất tại nước Anh sau khi bị bắt khi đang thực hiện vụ ăn cắp thứ 341.

Robert Knowles, có tuổi đời là 67 tuổi nhưng đã có 50 năm tuổi nghề… phạm tội. Ông đã lập kỷ lục 188 lần phải ra tòa.

Lần đầu tiên ông cụ Knowles phạm tội là năm ông 13 tuổi. Kể từ năm 1959 đến nay, ông phải ra hầu tòa ít nhất một lần mỗi năm.

Luật sư biện hộ của Knowles cũng không giấu nổi sự thất vọng về thân chủ của mình. Ông cho biết thân chủ của ông đã dành cả cuộc đời sau … song sắt. Thậm chí có nhiều ý kiến còn cho rằng, sẽ có ngày Knowles chết trong tù nếu cứ phạm pháp như hiện nay.

Trong lần gần đây nhất, Knowles bị buộc tội đã ăn cắp rượu vang, tất, quần và áo sơ mi tại cửa hàng “Marks and Spencer”. Tổng trị giá tài sản bị ăn cắp là 92.5 bảng.

Người đàn ông 188 lần phải ra hầu tòa vì tội trộm cắp 1
Robert Knowles, tuổi đời 67 tuổi nhưng đã có 50 năm tuổi nghề… phạm tội

Tòa sơ thẩm tại Plymouth, Devon được biết Knowles mới chỉ ra tù vài ngày trước khi xảy ra vụ ăn cắp. Ông đã sống tại khu nhà ký túc ở thành phố trước khi hành sự vào ngày 16/9 vừa qua.

Luật sự thường bào chữa cho Knowles, Alan Harris cho biết: “Ông ấy chỉ có thể sống ở ngoài khoảng 24 – 72 giờ mà thôi. Sau đó, ông ấy sẽ lại bị bắt một lần nữa vì ăn trộm rượu vang hoặc quần áo”.

“Không ai biết tại sao ông ấy lại làm thế. Ông ấy chẳng giúp ích gì cho cộng đồng. Ông ấy chỉ khiến cho các cửa hàng đề phòng khách hàng hơn. Nếu cứ thế này, ông ấy có thể sẽ chết trong tù”.

Cũng có người cho rằng, Knowles là một kẻ lười biếng không chịu làm việc. Đây là cái giá phải trả cho những lần ăn cắp của ông.

Knowles đã bị tuyên bốn tuần ngồi tù vì hành vi ăn cắp gần đây của ông. Các thẩm phán cho rằng ông đã vi phạm nhiều lần tội ăn cắp. Vì thế việc ngồi tù là hoàn toàn đúng đắn.

(Theo Express)

Chia sẻ