Ghi nhận lúc 20 giờ tối, lượng người đổ đến "con đường ánh sáng" ngày một nhiều, lượng người dân kéo đến ước chừng lên đến con số chục ngàn.
Tất cả các gia đình, người dân có mặt tại đây đều không cưỡng lại vẻ đẹp và tranh thủ ghi lại những bức ảnh trên "con đường ánh sáng".
Hai mẹ con "tự sướng" để có bức ảnh ấn tượng.
Hay cả gia đình cùng chụp ảnh.
Trao đổi với chúng tôi, chị Mai Hương vui vẻ cho biết: "Con đường được trang trí bằng điện, ánh sáng đẹp quá. Nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi nên hai vợ chồng đã quyết định cho con mình đi chơi tại đây".
"Do ngày 2/9 gia đình chúng tôi lại phải tranh thủ về quê nên tối nay cả gia đình đã đi đến đây thưởng thức không khí của ngày Tết độc lập", chị Hòa cho biết.
Những đứa trẻ vui vẻ khi được cha mẹ chụp cho những tấm ảnh xinh đẹp.
Nhiều gia đình không chỉ tạo dáng với "con đường ánh sáng" mà còn tạo dáng cùng Tháp Rùa.
Cả gia đình tứ đại đồng đường cùng ra Bờ Hồ thưởng thức không khí của ngày Tết độc lập sớm và cùng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Không chỉ có gia đình, trẻ nhỏ thích thú tạo dáng với "con đường ánh sáng" mà rất nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ tạo dáng tại đây.
Tuy nhiên, do quá háo hức với "con đường ánh sáng" nên rất nhiều bậc cha mẹ đã thi nhau đỗ xe dưới lòng đường mà không gửi xe đúng nơi quy định, gây nên cảnh tượng khá lộn xộn ở lề đường.