Ngược đời những phụ nữ không muốn có con

Mai Phương,
Chia sẻ

Trong xã hội hiện đại, "lấy chồng, sinh con" không còn là kim chỉ nam trong đời mỗi người phụ nữ. Khi có quá nhiều việc cần làm, nhiều người trong số họ đã lựa chọn không sinh con với mong muốn cuộc sống của mình "dễ thở" hơn.

Cách đây 3 năm, trước khi cưới nhau, Minh đã vạch ra cho chồng chưa cưới 5 gạch đầu dòng về một người phụ nữ “hoàn hảo”:

1. Đi làm fulltime lương cao.
2. Nấu ăn ngon, chăm chỉ nội trợ.
3. Giỏi khi trên giường và có đời sống yêu đương phong phú.
4. Sinh con, chăm chỉ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa.
5. Chịu khó giữ dáng, chăm yoga, luôn luôn xinh đẹp.

Minh thỏ thẻ với chồng: “Nếu một ngày có 48h em có thể làm được cả 5 việc này. Nhưng tiếc thay chỉ có 24h nên em chỉ có thể chọn 2. Cho anh chọn”!

Chồng Minh suy nghĩ rất lâu và khoanh vào ý số 2 và số 3. Minh hào phóng tích luôn số 1 vì đó là điều cô muốn. 

Hiện nay, vợ chồng Minh sau 3 năm vẫn vô cùng hạnh phúc. Họ chưa có con, mỗi năm du lịch nước ngoài 2 lần, du lịch trong nước tính theo tháng, mỗi tối thứ 7 lại có kế hoạch “làm mới chuyện đôi mình” bằng hoa hồng và nến thơm… Đến bây giờ có ai hỏi chuyện con cái, Minh vẫn lắc đầu cười: “Chúng tớ chưa tính, mà cũng không tính đến”.

Ngược đời những phụ nữ không muốn có con 1
Ca sĩ Mai Khôi từng tuyên bố "không muốn có con".(Ảnh minh họa)

Tại sao có những người phụ nữ không thích có con?

Cuộc sống hiện đại như một guồng quay lớn và nhanh, một người phụ nữ phải gồng gánh rất nhiều thứ trên vai: Khi lấy chồng cần trách nhiệm với nhà chồng nhưng vẫn phải quan tâm tới cha mẹ đẻ. Phải giữ lửa đam mê trên con đường sự nghiệp. Phải luôn luôn luôn xinh đẹp để cuốn hút bạn đời. Rồi hàng trăm hàng ngàn thứ việc không tên mỗi ngày khác. 

Nói chung, một ngày của người phụ nữ sau khi kết hôn gói gọn trong 2 chữ “tất bật”. Nếu như có con, sự tất bật đó sẽ tăng lên gấp đôi.

Ngược đời những phụ nữ không muốn có con 2
Phụ nữ hiện đại phải "gồng gánh" rất nhiều việc.

“Mình và chồng mình không thích sinh con. Cuộc sống phải nói là rất ổn, chẳng cãi nhau một câu từ lúc bắt đầu yêu đến nay gần 6 năm rồi. Đến nỗi nhiều lúc tự hỏi nhau: Liệu có vấn đề gì khiến mình cãi nhau không nhỉ? Rồi cả hai cùng đồng ý: Khi bắt đầu có con, có lẽ là lúc mình cãi nhau. Vì chuyện nuôi dạy con, chăm con... thế nào mà chẳng mâu thuẫn. Nên giờ nhắc tới con, mình sợ lắm, sợ phá vỡ bầu không khí yên lành hiện có”, Thùy Trang chia sẻ trên một diễn đàn phụ nữ.

Thanh Mai lại lấy lý do “không dám đảm bảo về tương lai đứa trẻ” để giải thích cho lựa chọn của mình: “Em năm nay 25 tuổi, nghề nghiệp ổn định, lấy chồng được hơn một năm rồi. Chồng em công việc cũng ổn định. nhưng em lại không muốn có con. Không phải em sợ mình cực khổ mà là sợ mình không có tình cảm dành cho con. Em sợ tiếng em bé khóc, em sẽ nuôi con ra sao đây, rồi mình sẽ dạy nó như thế nào. Hơn nữa sự nghiệp của em lại đang thăng tiến, hai vợ chồng cũng thích du lịch. Có con vào rồi thì bận rộn lắm".

Nếu như hầu hết các chị em đều có tư tưởng trì hoãn việc sinh con để “tận hưởng cảm giác hạnh phúc” thì Hân đã quyết định "chắc như đinh đóng cột":

“Tớ lấy chồng 4 năm rồi, hai vợ chồng tớ có nhà riêng rộng rãi. Tớ có thẻ bảo hiểm y tế ở Việt Pháp. Chồng tớ cũng tốt, làm hầu hết mọi việc nhà cho vợ. Hàng ngày đi làm về, tớ chỉ lo nấu ăn, làm bánh, xong vợ chồng tớ ngồi chơi từ 8h tối đến 12h đêm, thích làm gì cũng được. Nếu có tiền thì tớ thích gì là mua. Tổng cộng thời gian vợ chồng tớ biết nhau, yêu, cưới là 9 năm, mà bây giờ ngày nào tớ cũng được đưa đi đón về. Bọn tớ vẫn nắm tay nhau đi dạo, vẫn cùng nhau trồng hoa, trồng cây, nấu nướng. Tớ và chồng chủ động về tài chính, nếu chồng tớ có hâm lên mà đòi bỏ tớ hoặc ngược lại, thì bọn tớ chỉ đơn giản là chia đôi tài sản, mỗi đứa 1 phương, cười phe phé ”.

Hân cũng đã chuẩn bị rất chu đáo cho tương lai: “Về sau tớ già, tớ bán nhà đi rồi vào viện dưỡng lão cao cấp ở...”

Những ông chồng nghĩ gì?

Những người phụ nữ không muốn có con thường vấp phải sự phản đối lớn của gia đình, bạn bè, sự châm chọc của xã hội vốn thường ác khẩu: “Cây khô không trái, gái độc không con”. Họ cần người chồng luôn bên cạnh yêu thương và ủng hộ chọn lựa này của họ. Khi đó, những ông chồng nghĩ gì?

Ngược đời những phụ nữ không muốn có con 3
Anh ơi, em không thích có con...

Có những người ủng hộ như anh Nghĩa (làm việc tại FPT Arena): "Là một đấng mày râu nhưng tôi lại ủng hộ việc không sinh con ở chị em phụ nữ. Không sinh con nhưng làm nhiều việc thiện thì rất đáng hoan nghênh. Đã mấy ai có đủ dũng cảm để làm điều mình thực sự muốn khi xã hội còn có quá nhiều những cái nhìn cổ hủ và khắt khe", Anh  chia sẻ.

Có những người lại "chờ" đến khi vợ đổi ý. "Tôi rất yêu vợ mình, chúng tôi mới cưới nên cũng chưa muốn có con ngay. Cả hai đều trẻ, năng động và mê du lịch nên chúng tôi sẽ tận hưởng khoảng thoài gian son rỗi này đã. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn sau này có một đứa con. Nếu vợ tôi không muốn sinh con thì tôi nghĩ chỉ là ý nghĩ nhất thời, thêm vài tuổi cô ấy nhìn bạn bè con bồng con bế sẽ thèm ngay ấy mà. Nên tôi sẽ chờ thôi", anh Phong (Thiết kế tại VNG) tâm sự.

Và nhiều người phản đối. "Tôi không lấy người phụ nữ không sinh con. Không sinh con thì còn gì là phụ nữ", anh Việt (Phóng viên ảnh tự do) bày tỏ.

Tuấn Anh (CRO tại MHB) thì gay gắt: "Trẻ cậy cha, già cậy con. Tôi nghĩ không sinh con sau này sẽ hối hận. Hơn nữa, còn ông bà, họ hàng nói vào nói ra mệt lắm".

Tuy nhiên, khi được hỏi sẽ chăm sóc và dạy dỗ con mình trong tương lai như thế nào, anh Tuấn Anh chỉ cười: "Thì có rồi hãy lo, tôi chẳng tính sớm làm gì"?


Theo bà Trần Thị Vân, Trợ lý Trưởng đại diện Quỹ dân số Thế giới (UNFPA) tại Việt Nam thì, xu hướng không muốn sinh con hay lựa chọn sinh một con là có thật và chủ yếu do sức ép kinh tế - xã hội lên các cặp vợ chồng trong việc nuôi dạy con cái.

Đối với một số đông gia đình trẻ ở các thành thị lớn hiện nay, việc đảm bảo lo cái ăn, cái mặc và cho con học hành là một gánh nặng lớn khiến các bậc phụ huynh quá mệt mỏi và ngại sinh đẻ. 

Sinh con ở thành phố, người phụ nữ phải đối mặt với rất nhiều nỗi lo, con nhỏ ốm đau, đi học, việc nhà, việc chăm sóc con và công việc tại cơ quan khiến họ lúc nào cũng trong tình trạng stress.

Người chồng không dễ dàng chia sẻ và đỡ đần công việc với vợ, nhất là việc nhà và chăm sóc con cái. Sự phát triển các dịch vụ ở thành phố lớn đã khiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không còn bền chặt như thế hệ trước. Nhiều người cho rằng, không nhất thiết phải sinh con, mình chỉ cần có tích lũy là khi về già có thể đủ tiền vào trại dưỡng lão, không phải làm phiền đến con cái.



Chia sẻ