Ngược đời khi vợ bị nhân tình của chồng ra đòn ghen tàn độc

NN (TH),
Chia sẻ

Ghen ngược, những "kẻ thứ 3" này ngang nhiên sát hại, tạt axit, rạch mặt vợ của nhân tình. Hành động điên cuồng của những người phụ nữ này cuối cùng đã phải trả giá đích đáng.

Nữ sát thủ đánh bả chó hại chết vợ nhân tình

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) mới đây đã khởi tố Ngô Thị Thúy (40 tuổi, ở xã Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), để điều tra hành vi Giết người. Bị can 40 tuổi này đang bị tạm giam để làm rõ hành vi dùng bả chó đầu độc vợ của nhân tình, ở khu lán chăn trâu tại thôn Dền, xã Di Trạch.

Vụ việc gây chấn động vùng ngoại thành Hà Nội được phát hiện trưa 28/5/2014, khi anh Đàm Quang Phong (ở Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức) ra khu lán trại chăn trâu ở thôn Dền, xã Di Trạch gọi vợ tên Lan về ăn cơm.

Ngược đời khi vợ bị nhân tình của chồng ra đòn ghen tàn độc 1
Thúy bị khởi tố điều tra hành vi Giết người.

Vào trong lán, anh Phong thấy vợ nằm sấp trên nền đất, miệng sủi bọt, toàn thân tím tái. Chứng kiến sự việc, mọi người nghi ngờ cái chết của chị Lan có điều bất thường đã trình báo công an.

Trưa hôm đó, sau một hồi khóc thương vợ, anh Phong vào lán tìm nước uống, nhưng do thấy mùi vị ca nước khác thường nên chỉ nhấp môi rồi bỏ xuống.

Không lâu sau đó, người đàn ông này có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, sùi bọt mép đã được người thân đưa đi viện cấp cứu. Anh Phong được chẩn đoán bị trúng độc.

Quá trình thu thập chứng cứ, cảnh sát nắm được thông tin anh Phong từng “cặp bồ”, nên hướng điều tra được tập trung vào người đàn ông này. Làm việc với điều tra viên, Phong xác nhận có quan hệ yêu đương với người phụ nữ tên Ngô Thị Thúy (40 tuổi, ở Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội). Triệu tập xét hỏi Thúy, chị ta thừa nhận đã đầu độc vợ nhân tình.

Người phụ nữ có 1 tiền án tội Trộm cắp tài sản khai, phải lòng anh Phong trong một lần đến nhà người đàn ông này mua trâu bò.

Thúy khai chồng đã chết, người đàn bà 2 con lâu rồi mới thấy con tim mình rung động, yêu trở lại, nhưng liên tục bị chị Lan ngăn cản. Ý định sát hại vợ nhân tình nhen nhóm từ đó.

Sáng hôm xảy ra sự việc, Thúy khai có nói chuyện điện thoại với anh Phong và biết chị Lan đang ở lán chăn trâu một mình. Người đàn bà này cầm theo bả chó, đi xe máy từ Sơn Tây về Hoài Đức, rình mò thời cơ pha chất độc vào ca nước đặt trên mặt bàn. Thực hiện hành vi tàn độc xong, Thúy bỏ về nhà.

Bị giật chồng còn bị đánh ghen ngược kinh hoàng

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 13/6/2011. Nạn nhân của vụ đánh ghen ngược là bà D.T.N (SN 1963, trú tại xã Phùng Hưng, Hưng Yên).

Bà N và ông Vương Văn C lấy nhau từ năm 1986 và có với nhau ba người con. Tháng 2/2009, con trai thứ của ông bà về xin phép gia đình để được lấy cô gái của bà H làm vợ. Bà N và bà H vốn thân nhau như hai chị em ruột nên gia đình bà N đã đồng ý ngay.

Khoảng tháng 9/2010, chồng bà H bị u não giai đoạn cuối. Trong những ngày ông thông gia nằm viện điều trị, ông C (chồng bà N) làm chân “xe ôm” chở bà thông gia chạy đi viện thuốc thang chăm sóc cho ông chồng bà H. Tình cảm của 2 người cũng phát sinh từ đấy.

Sau khi chồng bà H qua đời, lấy cớ giúp đỡ người phụ nữ mất chồng, ông C thường xuyên qua lại nhà bà H.

Ngược đời khi vợ bị nhân tình của chồng ra đòn ghen tàn độc 2
Bà N trong thời gian điều trị ở bệnh viện sau vụ đánh ghen kinh hoàng

Không biết làm thế nào, bà N phải nhờ họ hàng, người quen của ông C lên tiếng can ngăn. Sau một vài lần họp gia đình, ông C hứa sẽ ở nhà mở quán bán bia, không quan hệ với bà H nữa. Nhưng chỉ được vài bữa mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Ông C lại đóng cửa quán, mang tiền nong lên ở với nhân tình. Biết chuyện, bà N sang nhà bà H “đòi chồng” nhưng vẫn chẳng giải quyết được gì. Trong khi đó, mâu thuẫn hai nhà lại ngày càng căng thẳng. Và cũng chính vì chuyện đáng xấu hổ đó, tháng 2/2011, con trai bà N và con gái bà H ly thân với nhau.

Đỉnh điểm sự việc diễn ra vào chiều 13/6, khi bà N đang nằm ở nhà một mình thì phát hiện thấy hai người em gái của bà H là Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Y mang theo hai người chồng sang nhà bà to tiếng rồi hành hung khiến bà N phải đi cấp cứu với những vết thương đầy mặt mũi.

Vợ bé nhờ người đánh ghen, cướp của vợ lớn

Bị hại là vợ chồng ông Cao Văn Dinh ở ấp Phù Ly 2 (xã Đông Bình, huyện Bình Minh - Vĩnh Long). Ông Dinh trước đó ngụ ở ấp Nhơn Hòa (xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất - Kiên Giang). Mặc dù đã có vợ con nhưng vẫn “đèo bòng”… sống với bà Trần Thị Loan (SN 1958- ngụ ấp Sư Nam, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất - Kiên Giang) sinh được một con gái tên Phạm Thị Bé Lan.

Ngược đời khi vợ bị nhân tình của chồng ra đòn ghen tàn độc 3
Thuê người đánh ghen và cướp tài sản vợ lớn bị cáo Trần Thị Loan bị phạt 6 năm tù

Do không chịu nổi cảnh vợ lớn, vợ nhỏ gặp nhau đánh ghen ầm ĩ nên ông Dinh cùng vợ lớn là bà Nguyễn Thị Hằng về ấp Phù Ly 2 (xã Đông Bình- Bình Minh) sinh sống. Tuy cách xa hàng trăm cây số nhưng mâu thuẫn giữa bà Hằng và bà Loan vẫn ngày một trầm trọng.

Đến trưa 4//2012, Nguyễn Ngọc Phước đến nhà trọ của bạn gái là Phạm Thị Bé Lan ở ấp Bình Thuận 1 (phường Thuận Giao - TX Thuận An) chơi. Lúc này, Lan đang điện thoại cho bà Loan. Biết Phước ở đó, bà Loan kêu con gái đưa điện thoại nói chuyện rồi bảo Phước đến nhà ông Dinh đánh bà Hằng và lấy tài sản.

Phước đồng ý, liền đến quán cà phê Cát Tường ở ngã tư Hòa Lăng (Bình Dương) rủ Nguyễn Văn Trận, Lê Văn Vàng, Trịnh Công Giang (bạn làm thuê chung) đến Vĩnh Long đánh ghen dùm mẹ của Lan.

Nhóm người trên đã dùng dao khống chế ông Dinh. Sau đó, chúng tiếp tục khống chế bà Hằng để cướp điện thoại di động, đồng hồ đeo tay. Cùng lúc, người dân xung quanh phát hiện chạy đến ném đá vào nhóm người này mới chịu lên xe bỏ chạy.

TAND huyện Bình Minh sau đó đã tuyên án phạt Loan, Phước, Trận mỗi bị cáo 6 năm tù giam, Vàng và Giang mỗi bị cáo 4 năm tù giam tội “Cướp tài sản”.

Bị nhân tình của chồng rạch mặt

H.P.L. (SN 1975) và P.T.T. (SN 1973, cùng ngụ tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An) lấy nhau được 15 năm. Không có đất làm ruộng nên hai vợ chồng phải đi làm mướn, tằn tiện từng đồng lo cho tương lai, dù nghèo khổ nhưng trong gia đình luôn đầy ắp tiếng cười.

Càng hạnh phúc hơn khi anh chị sinh được hai người con có nếp có tẻ. Tưởng cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc với đôi vợ chồng trẻ nếu như không có một ngày anh L. có tư tình với người đàn bà khác là Đỗ Ngọc Diệp (SN 1976, ngụ cùng xã), đã có chồng và 3 người con.

Ngược đời khi vợ bị nhân tình của chồng ra đòn ghen tàn độc 4
Vợ chồng anh L., chị T. (áo chấm bi).

Dù rất yêu vợ con nhưng trước những lời nói ngọt ngào của Diệp, anh L. đã xiêu lòng. Thời gian anh bỏ nhà đi theo người tình lên Bình Dương làm công nhân, hai người chung sống như vợ chồng. Đến lúc Diệp có thai, hai người mới về quê để sinh nở. Trước lúc về Diệp mượn của người quen 30 triệu đồng. Diệp giữ một nửa, phần còn lại đưa cho anh L. để đưa về cho vợ với mục đích sẽ "mua" chồng chị T. để khỏi phiền hà.

Anh L. không đưa cho vợ như thỏa thuận với Diệp mà để chi tiêu một mình. Sau đó, vì ghen tuông, Diệp thường xuyên nhắn tin đòi chị T. phải trả lại số tiền mà anh L. đưa cho chị trước đó. Do không biết gì về khoản tiền này nên chị T. cũng chẳng quan tâm. Tưởng chị T. có ý định quỵt tiền của mình, vào tháng 9/2012, Diệp âm thầm thuê xã hội đen đánh hội đồng và rạch mặt chị T. để thị uy. 

Quá bức xúc trước hành động coi thường pháp luật, vợ chồng chị T. đã đến cơ quan chức năng trình báo. Cơ quan chức năng sau đó đã triệu tập 4 đối tượng liên quan gồm Đỗ Ngọc Diệp (nhân tình của chồng chị T.), Đỗ Thị Cẩm Hường (người thuê giang hồ rạch mặt chị T.) cùng hai đối tượng trực tiếp gây ra vụ việc là Nguyễn Phước Toàn (SN 1980) và Nguyễn Tấn Anh (SN 1993) lấy lời khai. Tại cơ quan công an chúng đã thừa nhận hành vi của mình.

 
Chia sẻ