Ngọn tháp đổ sập trong vụ động đất ở Nepal thành điểm chụp ảnh "tự sướng"

Vân Anh,
Chia sẻ

Ít ai ngờ rằng, những di tích đổ nát sau trận động đất khủng khiếp ngày 25/4 tại đất nước Nepal bỗng trở thành địa điểm “tự sướng” của hàng trăm người.

Hình ảnh hàng chục người trèo lên trên đống đổ nát của tháp Dharahara, một thời là ngọn tháp cao nhất và là điểm quan sát toàn bộ thủ đô Kathmandu chụp những bức ảnh "tự sướng", hay chụp cho bạn bè đã không còn xa lạ tại đất nước Nepal – nơi vừa trải qua cơn động đất khủng khiếp ngày 25/4.
 
Ngọn tháp Dharahara (còn có tên gọi khác là tháp Bhimsen) được xây dựng bởi Thủ tướng đầu tiên của Nepal vào năm 1832. Đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất của đất nước Nepal với số lượng khách du lịch nhiều hơn hẳn so với các tòa nhà khác cũng bị phá hủy trong trận động đất hôm thứ bảy. 
 
Một người đàn ông chụp ảnh "tự sướng" tại di tích lịch sử Dharahara Tower, một mốc thành phố bị hư hại trong trận động đất hôm thứ bảy ở Kathmandu.
 
Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã bị thiệt mạng dưới tòa tháp đổ, chỉ biết rằng, phần lớn trong số đó là khách du lịch đang tham quan tòa tháp.

Pawan Thapa, một sinh viên kinh tế 21 tuổi đến từ vùng ngoại ô để tham gia công tác cứu hộ đã bị ám ảnh trước cảnh những người cười khi chụp ảnh tự sướng nơi đây.

Một thanh niên đang chụp lại hình ảnh khu vực đổ nát.

“Nhiều người có vẻ tới đây chỉ vì trận động đất. Đó không phải là điều đúng đắn. Những người tới đây dường như quan tâm tới các bức ảnh "tự sướng" của họ hơn là việc hiểu rằng, trận động đất này là một bi kịch” Pawan Thapa chia sẻ.

                                                                                                                                                    Theo AP
Chia sẻ