Nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, mẹ dùng tiền trợ cấp nuôi con để làm đẹp

Trang Trần,
Chia sẻ

Andrea Dalzell, một phụ nữ 48 tuổi đến từ Anh, đã sử dụng tiền trợ cấp thất nghiệp nuôi con để thực hiện tất cả những phẫu thuật thẩm mỹ như nâng ngực, làm mặt, cổ, lông mày, tiêm Botox, thậm chí thẩm mỹ cả vùng kín.

Andrea tiết kiệm 15 bảng Anh (khoảng hơn 500 nghìn đồng) từ tiền trợ cấp mỗi tuần cho mỗi đứa con, bắt đầu từ năm 2003 đến nay khoản tiết kiệm đó đã lên đến 22.000 bảng Anh (khoảng 736 triệu đồng). Cô tự đặt cho mình tính cần kiệm, không uống rượu và chỉ ăn một bữa một ngày. Người mẹ của 3 đứa con cho biết: “Con cái tôi không bao giờ có nhu cầu gì cả. Tôi luôn có suy nghĩ rằng mình nhất định phải đi phẫu thuật thẩm mỹ để khắc phục những nếp nhăn nheo và chảy xệ trên gương mặt đang ngày một biến dạng của mình”.
 
Andrea Dalzell trước khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Người phụ nữ này đã đi đến các nước để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ và ca phẫu thuật mới đây nhất của cô được thực hiện tại thủ đô Budapest của Hungary với tổng chi phí 3.500 bảng Anh (117 triệu đồng). 

Đăng bức hình với khuôn mặt sưng húp lên facebook, cô tự hào khoe với bạn bè rằng chuyến đi Hungary phẫu thuật thẩm mỹ của mình chỉ mất tổng chi phí là 3.500 bảng, bao gồm cả ăn ở và đi lại. Theo cô thông thường chi phí cho những chuyến phẫu thuật như vậy phải từ 10.000 bảng trở nên và ca phẫu thuật đã giúp cô trẻ hơn 20 tuổi, thậm chí còn trẻ hơn cả Kayla, cô con gái 30 tuổi của cô.
 
Bà mẹ nhịn ăn dành 15 bảng tiền trợ cấp nuôi con mỗi tuần để “dao kéo”.
 
Ms Dalzell có ba người con gái khác, Martyne 23 tuổi, Tia 17 tuổi, và Sophie  22, trong đó Sophie là một người mẫu xinh đẹp, cô cũng đã từng làm phẫu thuật nâng ngực để tăng size vòng 1 của mình. Và cô con gái út Tia cũng cho biết cô đang có ý định tương tự.  
 
Cô con gái Sophia phẫu thuật nâng ngực từ size 32C lên 32DD.
 
Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Andrea trẻ hơn cả con gái Sophie.
 
Trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, bà mẹ thất nghiệp Andrea cho bằng vẫn chưa hoàn thành công cuộc thay đổi cơ thể và sắp tới cô sẽ phẫu thuật độn mông giống Kim Kardashion để có một vòng ba quyến rũ. Cô cho biết cô cần tiết kiệm thêm 3.500 bảng cho những phẫu thuật còn lại để khiến cô tự tin mặc bất cứ thứ gì, đồng thời cần thêm 5.000 bảng để sang Thái Lan làm lại răng. Nhưng chỉ còn một đứa con đang đi học nên để dành được số tiền đó cô cần phải tiết kiệm một cách tối đa.

Liên minh bảo vệ quyền lợi những người đóng thuế cho rằng Dalzell đang lạm dụng phúc lợi xã hội để dùng vào việc không đúng mục đích. Giám đốc liên minh cho biết: “Người nộp thuế có quyền phản ánh những trường hợp lạm dụng phúc lợi. Trợ cấp thất nghiệp để nuôi con phải được sử dụng trong trường hợp những đứa trẻ bị ốm đau bệnh tật hoặc học hành, chứ không phải để phẫu thuật thẩm mỹ. Với những quy định chặt chẽ như vậy, quỹ sẽ được chuyển sang cho những trường hợp thực sự cần thiết hơn”.

Theo Daily Mail
Chia sẻ