Ngã vào nồi nước đường đang sôi, cậu bé 3 tuổi chết thảm
Một cậu bé Ấn Độ 3 tuổi đã bị “luộc sống” khi một chiếc xe kéo đâm vào mẹ em khiến em bị văng khỏi tay mẹ và rơi vào một nồi nấu si-rô đường đang sôi.
Vụ tai nạn xảy ra khi mẹ của bé Dev, cô Pinky đang ôm con trai mình đứng trước một cửa hàng bánh ngọt ở khu vực Trilokpuri Delhi thì một chiếc xe kéo ba bánh đang chạy với tốc độ cao đâm sầm vào cô. Vụ va chạm khiến Dev văng khỏi vòng tay của mẹ và bay vào nồi nấu si-rô đường đang sôi.
“Tôi bị mất thăng bằng và con trai tôi ngã vào bên trong nồi nước chứa đầy si-rô nóng. Tôi bắt đầu la hét để được giúp đỡ nhưng không có ai ở đó cả”, cô Pinky đau khổ kể lại.
Cậu bé Dev 3 tuổi, chụp chung với mẹ Pinky, đã chết vì rơi vào một nồi nấu si-rô đang sôi
Mẹ của Dev đang cùng gia đình biểu tình ngoài đồn cảnh sát địa phương. Cô bị bỏng nặng hai cánh tay sau vụ tai nạn
Các thành viên của gia đình bé Dev đau buồn trong cuộc biểu tình sau khi bé Dev qua đời. Họ yêu cầu phải tìm thấy thủ phạm
Pinky bị bỏng nặng trên bàn tay và cánh tay. Cô kéo con trai mình khỏi nồi si-rô và cả hai được đưa đến bệnh viện Safdarjung ở Delhi, sau đó Dev đã chết.
Tài xế điều khiển xe kéo đã chạy trốn khỏi hiện trường, để lại chiếc xe. Cảnh sát đang điều tra để xác định chủ sở hữu của chiếc xe vì nó không được đăng ký.
Các thành viên của gia đình đã biểu tình bên ngoài đồn cảnh sát địa phương, yêu cầu chính quyền hành động chống lại thủ phạm. Gia đình cũng cáo buộc tội chủ cửa hàng bánh ngọt đặt nồi đun sôi trên đường phố.
Không kiểm soát được xe kéo là một vấn đề ở Delhi kể từ khi chúng phát triển phổ biến từ năm 2008. Ngay sau vụ tai nạn, tòa án tối cao Delhi đã yêu cầu một lệnh cấm ngay lập tức các xe kéo ở thủ đô Ấn Độ.
Tài xế điều khiển xe kéo ba bánh đã trốn khỏi hiện trường để lại chiếc xe
Những xe kéo ba bánh thường chở tối đa 4 hành khách và rất nhiều chiếc xe không đăng ký với chính quyền địa phương