Nắng nóng, bà bầu vạ vật chờ khám thai, trẻ sơ sinh ra hành lang bú sữa

Hà Hương, ảnh: KL,
Chia sẻ

Những ngày nắng nóng thế này, dù bầu sắp sinh hay con vừa đẻ, nhiều chị em vẫn phải tay quạt tay "bế bụng" hoặc bế con ra hành lang ngồi.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, bệnh viện phụ sản Trung ương và bệnh viện Phụ sản Hà Nội luôn trong tình trạng đông nghịt những bà bầu đến khám. Bệnh viện đông đúc, nhiều bà bầu phải ngồi vạ vật ngoài hành lang, dưới gốc cây chờ khám bệnh trong thời tiết nắng nóng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ đầu giờ sáng, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), bệnh viện Phụ sản Hà Nội rất đông bà bầu và người nhà đang ngồi chờ khám, siêu âm.

Trên mặt bà bầu nào cũng hiện lên vẻ mệt mỏi vì nắng nóng, chờ đợi và lo lắng. Chị Thu Thùy (Bạch Đằng, Hà Nội) cho biết, dạo này chị thường xuyên vào bệnh viện Phụ Sản để khám vì quá trình mang thai của chị không dễ dàng như nhiều chị em khác, chị bị tiểu đường thai kỳ nên hàng tháng 2 tuần 1 lần chị lại vào viện thăm khám. Lần nào dù có đi sớm hẳn nhưng chị vẫn phải chờ  3- 4 tiếng để tới lượt là chuyện bình thường. “Tôi chỉ mong con ra đời khỏe mạnh là may mắn lắm rồi”, chị nói. 

bệnh viện
7 sáng, trước phòng siêu âm, các sản phụ đã phải ngồi dưới sàn vì kín chỗ

bệnh viện
7h sáng đến 12 giờ trưa, tại khu vực chờ khám, chờ siêu âm tại Bệnh viện phụ sản Trung Ương và Bệnh viện phụ sản Hà Nội lúc nào cũng chật ních người.

Chị Thu Hoài (Thanh Hóa) cho biết, chỉ còn 2 tuần nữa là chị sẽ sinh em bé theo lịch dự sinh mà bác sĩ thông báo. Hôm qua chồng chị đưa chị xuống Hà Nội để sáng sớm nay vào viện khám. Chị chờ ở trước cửa phòng khám siêu âm từ 8 giờ sáng, xếp lịch từ sớm nhưng tới giờ đã 11 giờ vẫn chưa tới lượt vào khám. “Thời tiết nắng nóng thế này, đến người bình thường còn mệt huống hồ chị em bầu bì chúng tôi. Tôi xếp hàng rồi nhưng chờ chưa tới lượt, trong lại quá đông đúc nên tôi ra đây ngồi cho thoáng. Nắng nóng thế này nghĩ tới ăn cơm là không nuốt nổi”, chị Hoài nói.

bệnh viện
Phòng chờ khám ở đây tuy có quạt nhưng những bà bầu vốn cơ thể đã nóng nực cái quạt trở nên không đủ mát. 

bệnh viện
Ai cũng mong mỏi con mình ra đời khỏe mạnh

bệnh viện
12 giờ trưa, dù đã là giờ nghỉ ngơi nhưng bác sĩ vẫn làm việc trong phòng siêu âm, bà bầu vẫn ngồi cần mẫn chờ đợi đến lượt

bệnh viện
Bên trong dù có quạt song vẫn nóng, nhiều sản phụ và người thân ra hành lang, bậc thềm ngồi chờ đến lượt cho thoáng. Ai cũng muốn: "Giá bớt nắng nóng đi thì tốt"

bệnh viện
Nhiều người nhà bệnh nhân trải chiếu nằm luôn xuống sảnh trong lúc chờ người thân

bệnh viện
Họ chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho mình trong lúc chờ người nhà khám xong, người thì mang cặp lồng cơm, người mang ngô


bệnh viện
Người đứng, người ngồi trong lúc chờ tới lượt khám

bệnh viện
Anh Duy Thành tâm sự: "Sáng đưa vợ tới khám từ 7 giờ nhưng mãi tới giờ hơn 12 giờ trưa vẫn chưa tới lượt. Tôi ngồi cùng mấy anh chồng nữa hàn huyên chia sẻ cách chăm vợ chăm con".

bệnh viện
Phòng dành cho chị em chuẩn bị sinh trong những ngày này quá tải, giường nào cũng 2 sản phụ nằm 1 giường. 

Chị Thanh Ngọc (Nam Định) cho biết, chỉ còn 1 tuần nữa chị sẽ sinh bé, nhà xa nên chị đăng ký ở luôn trong viện trong lúc chờ sinh. Ghép giường đúng là 'vấn nạn'. Tuy phòng có điều hòa song 2 bà bầu to đùng nằm ngược nhau nhưng vẫn nóng. Nhiều khi chị phải xách phích nước và cái quạt ra hành lang ngồi cho thoáng. 


bệnh viện
Nhiều sản phụ và người nhà mang thức ăn ra hành lang ăn cho thoáng

bệnh viện
Phòng sau sinh luôn được cách ly để đảm bảo vệ sinh, an ninh cho em bé và sản phụ. 

bệnh viện
Chị Ngọc (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, trong những ngày này, lượng bà bầu đến sinh nở tại viện quá tải, nhiều hôm 2 chị em vừa sinh  phải nằm chung trên 1 chiếc giường. Chị Ngọc sinh mổ, nên vết mổ khá đau, việc nằm co lại, dành chỗ cho chị em khác khiến chị cũng thấy không thoải mái "Tuy nhiên, tôi cũng cố được, chỉ 2-3 ngày thôi mà".

bệnh viện
Người nhà sản phụ cứ trải chiếu nằm la liệt dưới sàn nhà

bệnh viện
Nhiều chị em sau khi sinh vì không chịu được cái nóng vì ghép giường đã ôm con ra hành lang

bệnh viện
Các em bé cũng được cho bú ngay tại hành lang bệnh viện.
Chia sẻ