Nam thanh niên 9X “mất chất” ép người yêu phá thai 2 lần
Câu chuyện chàng trai tên N.D.H (sinh năm 1992, trú tại xã C.Q, huyện Hoài Đức, Hà Nội) ép buộc người yêu phá thai 2 lần được chia sẻ trên một fanpgae lớn có gần 800.000 người theo dõi đang gây lên làn sóng dữ dội.
Theo thông tin được đăng tải, vào tháng 3/2015, bạn gái đã bị
người yêu ép phá thai một lần. Sau lần ấy, cô gái trẻ vô cùng đau khổ và căm hận
chàng trai nhưng rồi vì tin vào những lời ngon ngọt của người yêu, cô gái đã chấp nhận tha thứ và họ quay lại với
nhau.
Nhưng trớ trêu thay, tình cảm của cô dành cho chàng trai này thêm một lần nữa bị lừa gạt. Khi cô có thai lần 2, cậu ta tiếp tục trở mặt.
Khi biết có thai lần thứ hai, bạn gái đã rất vui vì nghĩ từ
giờ bạn đã có thể bù đắp một phần nào đó cho đứa con trước của mình nhưng cũng
giống như lần trước, người yêu của cô lại tiếp tục bắt cô phải bỏ cái thai.
Lý do được đưa ra là vì cả 2 còn quá trẻ, chưa thể kết hôn
và chỉ có phá bỏ cái thai đó mới là cách giải quyết duy nhất, mặc cho đứa bé
trong bụng đã 3 tháng tuổi, đã bắt đầu thành hình.
"Giết nó đi, nó là nghiệt chướng", chàng trai nói
về đứa con của chính mình khi cô người yêu ra sức cầu xin hãy cứu lấy nó.
“Em đã nghĩ khi thông báo tin này với anh, anh sẽ vui sướng.
Con của anh lại xuất hiện rồi, anh có cơ hội đề bù đắp cho nó rồi. Vậy mà em
không ngờ anh lại như vậy. Anh vẫn dám mở mồm ra bắt em bỏ con sao?”, cô gái
đau lòng trước sự vô nhân tính của người mình yêu.
Không muốn mất con, cô gái cầu cứu mẹ chàng trai với hy vọng bà cũng là mẹ sẽ thấy thương con thương cháu mà khuyên nhủ con trai nhưng mẹ của D.H. lại cho rằng vì bạn gái này dại dột đi tin con trai họ nên giờ phải gánh chịu hậu quả. Bà còn bảo cô đi về giải quyết với bố mẹ mình, sau này xét nghiệm ADN nếu đúng là cháu của họ thì mới nhận.
Hàng loạt lời trách móc từ facebook có tên Lâm Bơ dành cho người con trai nhẫn tâm, độc ác: “Một lần rồi mà không cảm thấy gì à? Con của bạn đấy, không thấy lương tâm cắn rứt à? Đêm hôm không mất ngủ à? Không thương người yêu à? Vô cảm vậy? Bạn là người hay là cục đá vậy?”.
Cũng qua đây, nhiều bạn trẻ đưa ra lời khuyên cho cô gái:
“Hi vọng bạn gái vượt qua để làm 1 single mom của con, một người cha như vậy
thà không có còn hơn. Một bài học đắt giá quá. Nhiều bạn mình mong một mụn con
không được, vậy mà thằng này có không biết trân trọng”, Vân Bee không cầm nổi
nước mắt.
Facebooker Lúm Linh khuyên: “Các bạn nữ hãy nhớ cho kĩ là
nên bảo vệ bản thân mình trước, hãy nghĩ xa 1 chút, không để đến khi xảy ra hậu
quả mới ngồi khóc than. Chả ai đo được lòng người đâu, cuộc sống đâu lường trước
được điều gì. Yêu ai chỉ nên tin 50%, còn 50% để đường rút mà không bị ngã”.
“Mình rất ân hận khi mình và người yêu đi phá thai cách đây
4 năm (thai được 12 tuần tuổi). Lúc đấy mình 23 tuổi, suy nghĩ còn hơi nông và
ham chơi. Giờ thì cả 2 vẫn chưa có, cả 2 đứa giờ rất mong chờ 1 phép màu xảy, tốn
bao thời gian, bao tiền rồi vẫn chưa có. Xin các bạn trẻ giờ hãy tỉnh táo. Dù bất
cứ lý do gì thì hãy để đứa bé ra đời . Không nuôi được hay vì lý do nào đó thì
hãy cho bé nhận bố mẹ nuôi hoặc lên chùa”, một người đã từng một lần lầm lỡ tâm
sự.
Câu chuyện trên là một bài học cho lối sống quá thoáng của một
bộ phận bạn trẻ hiện nay, không biết bảo vệ mình để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Biết
rằng, khi yêu ai cũng muốn “dâng hiến” tất cả cho người mình yêu thương nhưng sự
“dâng hiến” tất cả không phải là cách giữ được người yêu mà có thể làm cho tình
yêu chết dần và nhận lại kết cục không mong muốn như nhân vật trong câu chuyện.