Mỹ: Hạn hán nghiêm trọng, các "phù thủy nước" đắt hàng

Vân Anh/ Theo Yahoo,
Chia sẻ

Khoảng 50% diện tích bang California bị hạn hán nghiêm trọng, người dân tìm đến những “phù thủy nước” với hy vọng vượt qua được mùa khô.

Tại Mỹ, cảm xạ học không được công nhận là một loại khoa học và đang dần biến mất trong xã hội. Tuy nhiên, khi hạn hán kéo dài, khoa học bó tay, mọi người lại có xu hướng tìm về những giá trị tinh thần để vượt qua khó khăn.

Vern Tassey là một “phù thủy nước”, không giấy phép hành nghề, nhưng ở tuổi 76 này, ông vẫn được nhiều người tin tưởng nhờ đi tìm... nước.

Mọi người gọi ông Tassey cả ngày lẫn đêm, từ vùng xa xôi ở San Francisco, Nevada cho đến những người hàng xóm ở California. Họ thậm chí cầu xin ông đến để “tìm nước” cho họ. 
 
Ông Tassey chuẩn bị đồ nghề đi tìm “nước”.

Gia đình Wollenmans đang đối mặt với nguy cơ mất mùa cam do hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ đang xảy ra tại California. Thiếu mưa, tuyết tràn vào vùng Sierra Nevada lân cận khiến các giếng trữ nước khô kiệt, cách duy nhất để cứu đồng cam là phải tìm nguồn nước mới và họ gọi ông Tassey.

Cầm những thanh kim loại mỏng manh trước ngực, ông Tassey đi dọc khu vườn, bất chợt thanh kim loại có động tĩnh như thể bị “ám”, ông Tassey dừng lại, dùng chân hất vào nền đất trước khi tiếp tục cho đến khi tìm được nguồn nước ngầm.

Đó là những gì mà một “phù thủy nước” phải làm. Ông Tassey dùng trực giác và những que sắt để xác định nguồn nước ngầm. Phương pháp cổ xưa đã lưu truyền ít nhất từ những năm 1500, hoặc sớm hơn. Tại California, “phù thủy nước” vẫn hành nghề trong nhiều thập kỷ qua, cho dù người đã không còn tin tưởng nhiều vào họ như trước.

Hạn hán hoành hành nghiêm trọng tại California

Khoảng 50% diện tích California đang bị “hạn hán nghiêm trọng”- mức cao nhất trên thang thời tiết. Dự báo, mưa vẫn chưa xuất hiện trong thời gian tới. Bất lực, người dân chuyển sang các biện pháp tinh thần và cầu cứu cả “ma thuật” để có tìm nguồn nước phục vụ nông nghiệp, những cánh đồng trái cây, rau quả. 


California đang bị hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ gần đây.

Đến thời điểm hiện tại, hàng trăm ngàn mẫu ruộng đã bị bỏ hoang nông dân không có nước để duy trì số cây trồng. 
Với nhiều trang trại bị hạn chế nguồn nước do chính sách tiết kiệm, nhiều gia đình phải dùng giếng nước ngầm có độ sâu 61 mét, thường được đào cách đây 50 năm. Nhưng với tình trạng hạn hán như hiện nay, chính quyền khuyên người dân thuê chuyên gia về khảo sát đất, đào nguồn nước ngầm mới... Tuy nhiên, so với việc thuê chuyên gia thì gọi phù thủy nước hiệu quả và rẻ hơn nhiều với chi phí 100USD cho một lần gọi "phù thuỷ nước"


Đất đai khô cằn, mùa màng có nguy cơ mất trắng khiến người dân phải tranh thủ đi tìm nguồn nước.

“Phù thủy” tìm nước như thế nào?

Năm 1970, ông Tassey phát hiện ra mình “đặc biệt” có thể cảm giác được nguồn nước. Một đồng nghiệp tại công ty khoan thường nhờ ông xem lại đất trước khi đào giếng và ông bước chân vào giới “phù thủy nước” từ đó.

Biệt danh “phù thủy” đã nhiều lần khiến Tassey mệt mỏi. Có phóng viên còn hỏi, phải chăng ông tôn thờ “ma quỷ”? Sau ngày hôm đó, ông bị nhà thờ cho đứng sang một bên vì nghi ngờ đức tin của ông.


Ông Tassey đang thực hiện công việc “tìm nước” với hai thanh kim loại.

 Ông nói rằng, với hai thanh kim loại, ông cảm nhận nguồn nước chính xác hơn. Khi nào chắc chắn về nguồn nước, ông cắm một lá cờ màu cam cho chủ nhà biết để đào.

Không ai biết hiện có bao nhiêu phù thủy nước. Họ không quảng cáo, không rêu rao số điện thoại. Bản thân họ cũng không hiểu vì sao mình có khả năng thần kỳ như vậy, mọi chuyện cứ “tự nhiên” xuất hiện vậy thôi. Các nhà khoa học thường ác cảm với giới cảm xạ, bởi họ cho rằng “nước ngầm có khắp nơi” và bất kỳ ai có kiến thức cơ bản về tầng nước ngầm đều có thể làm được.
Mặc dù có sự hoài nghi, nhưng nhiều nhân vật cấp cao cũng nhờ đến “phù thủy” để tìm nước. Năm ngoái, thống đống bang Jerry Brown đã nhờ đến hai “phù thủy” đến tìm nước cho nhà ông. Tuy nhiên, ông Brown từ chối không tiết lộ buổi tìm kiếm nước.


Ông không biết tại sao mình có khả năng này. Nhưng ông chắc chắn sẽ dùng nó để giúp đỡ mọi người đến hết đời.

Ông Tassey nói rằng, đã ba lần ông muốn nghỉ hưu nhưng không được, người dân vẫn tìm đến ông, tin tưởng ông. Chỉ riêng trong năm nay, ông Tassey đã đi tìm 100 nguồn nước – là năm bận rộn nhất trong suốt hơn 40 năm qua. 

Điều lạ là không ai trong bốn người con của ông Tassey có khả năng đặc biệt về nguồn nước như ông. Ông bảo đó là một món quà mà Chúa đã ban cho ông và ông sẽ dùng nó để giúp mọi người cho đến ngày ông qua đời.


 
Chia sẻ