Một phụ nữ và con 4 tháng tuổi chết thảm tại nhà

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Khi người chồng đi làm về, mở cửa thì hoảng hồn khi thấy vợ tử vong trong tư thế treo cổ trên cầu thang, còn bé gái mới 4 tháng tuổi tử vong nằm trên giường trong phòng ngủ.

Một phụ nữ và con 4 tháng tuổi chết thảm tại nhà 1


Chồng nạn nhân khóc ngất khi thấy thi thể vợ và con gái - Ảnh: Bá Sơn


Tới 22g ngày 13-10, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ án mạng tại khu phố Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.

Người tử vong là chị Đặng Thị Liễu (công nhân, 32 tuổi, quê Nghệ An) và con gái mới 4 tháng tuổi.

Theo nhân chứng là chị Võ Thị Lệ Huyên (tổ trưởng tổ 10, là hàng xóm của gia đình nạn nhân), vào khoảng 17g cùng ngày, chị Huyên nghe thấy tiếng la của người chồng nạn nhân là anh Nguyễn Thiện Lương (34 tuổi, công nhân) nên chạy sang xem.

Khi chị Huyên sang tới nơi thì phát hoảng khi nhìn thấy anh Lương ôm vợ khóc trên nền nhà, bên cạnh là một con dao và một vũng máu lai láng trên nền nhà. Trước đó, anh Lương thấy vợ tử vong trong tư thế treo cổ trên cầu thang nên đã dùng dao cắt dây để vợ nằm xuống nền nhà.

Trong phòng ngủ, con gái mới bốn tháng tuổi của chị Đặng Thị Liễu và anh Nguyễn Thiện Lương tử vong trên giường, không có vết máu. Bà con hàng xóm hay tin chạy tới và báo tin cho lực lượng công an.

Theo hàng xóm, vợ chồng chị Đặng Thị Liễu và anh Nguyễn Thiện Lương đã sống tại khu phố này được 4-5 năm. Hai vợ chồng có ba con gái: con gái thứ hai mới hai tuổi rưỡi được gửi sống với ông bà nội, chỉ có con gái đầu đang học lớp 2 và con gái út mới 4 tháng tuổi sống cùng cha mẹ. Hai vợ chồng mới xây nhà thời gian gần đây và chị Liễu đang nghỉ làm ở nhà do mới sinh con thì xảy ra sự việc trên.

Tại hiện trường, anh Nguyễn Thiện Lương khóc nấc không nói nên lời khi chứng kiến cái chết của vợ và con gái.

Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ việc.
Chia sẻ