Một năm sau vụ chìm phà Sewol, du lịch địa phương ngày càng thê thảm

Vân Anh,
Chia sẻ

Hòn đảo Jindo (Hàn Quốc) từng là một điểm du lịch nổi tiếng. Nhưng vụ tai nạn chìm phà Sewol năm 2014 đã khiến du lịch nơi đây ngày càng xuống dốc.

Cô Kim Sun-ah, chủ một nhà hàng ở bán đảo đảo Haenam cách đảo Jindo chỉ 300m, nói rằng nhà hàng của cô đã từng có hàng trăm du khách mỗi ngày trước khi xảy ra thảm họa SewolVào cao điểm mùa du lịch, có những ngày, nhà hàng của cô đón 300 lượt khách. Doanh thu hàng tháng lên đến 10.000 USD.

Nhưng đến bây giờ, mọi thứ khó khăn hơn. Hầu như không còn khách du lịch đến Jindo nữa. Kinh doanh thất bát, cô Kim phải cắt giảm từ 6 nhân viên xuống còn 1 nhân viên và phải kinh doanh các ngành khác để kiếm sống.
 
Những quán ăn tại Jindo, Haenam bâu giờ không còn khách du lịch đến nữa.
Những quán ăn tại Jindo, Haenam bâu giờ không còn khách du lịch đến nữa.
 
Hiện cô Kim phải mở dịch vụ ship đồ ăn tận nơi cho du khách và người dân trong vùng: “Đó là cách để chúng tôi duy trì công việc kinh doanh. Chúng tôi phải giao hàng cho khách. Thảm kịch đó thật đau lòng, nó gián tiếp khiến công việc của tôi khó khăn. Tôi đã hy vọng mọi chuyện sẽ khá hơn nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ tiếp tục tệ như bây giờ.”

“Quán Đẹp” của cô Kim nằm gần cầu Haenam, một điểm nghỉ mát nổi tiếng tại Hàn Quốc cách đảo Jindo 300m. Nhưng nó vẫn bị liên đới sau vụ tai nạn chìm phà Sewol.

Trước kia, du khách đến Haenam để đi phà đến đảo Jeju. Hành trình sẽ dài khoảng 2,5 giờ bằng thuyền. Nhưng giờ đây, nhiều thuyền du lịch bị bỏ hoang, bến phà cũng hoang vu. Nhiều nhà hàng đã đóng cửa vì không có khách.

Tương tự ở Haenam, Jindo  cũng bị ảnh hưởng nặng sau thảm kịch chìm phà Sewol. Thị trấn ven biển này là nơi gần chiếc phà bị chìm nhất. Sau khi xảy ra tai nạn, du khách được khuyến cáo không nên đến Jindo du lịch vì hoạt động cứu hộ không đảm bảo và không có nơi đảm bảo trú ẩn cho tàu thuyền gặp nguy hiểm.
 
Cô Kim, chủ
Cô Kim, chủ "Quán đẹp", bây giờ phải ngồi chơi cả ngày vì không có khách.

Thậm chí, ngành nuôi trồng và đánh bắt hải sản ở Jindo cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do du khách lo sợ dầu bị rò rỉ từ con phà đắm có thể ảnh hưởng đến nguồn nước ở khu vực này. 70% dân số Jindo làm nghề đánh bắt hải sản cũng mất nguồn thu nhập lớn.

“Làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động bây giờ? Mọi năm, rất nhiều du khách đến đây đặt hàng hải sản, nhưng bây giờ chẳng có một ai. Quá khó cho chúng tôi” – Ông Lim Gu-ja, chủ cửa hàng bán cá ở Jindo cho biết.

Ngày 16/4/2014, phà Sewol chìm khiến 300 hành khách thiệt mạng. Nó cũng kéo theo ngành du lịch, ngư nghiệp của cả một hòn đảo rộng lớn bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo ChannelNewsAsia
Chia sẻ