Máy bay Airbus A320 rơi ở Pháp:

Một đội bóng Thụy Điển thoát chết nhờ đổi chuyến bay vào phút chót

Lê Minh ,
Chia sẻ

Quyết định đổi chuyến, không đi trên chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Germanwings, một đội bóng Thụy Điển đã may mắn thoát chết.

Đội bóng Dalkurd FF của thành phố Borlange (Thụy Điển) cho biết toàn bộ 29 cầu thủ và nhân viên của đội bóng dự kiến sẽ lên chuyến bay U9525 của Germanwings vào sáng 24/3 để đến Düsseldorf. Thế nhưng, nếu bay chuyến bay này, họ sẽ tốn rất nhiều thời gian để về nhà, vì thế họ quyết định đổi và chia làm 3 nhóm: 1 nhóm bay tới thành phố Munchen và 2 nhóm khác bay qua thành phố Zurich trên 3 chuyến bay xuất phát cùng thời điểm với chiếc máy bay Airbus A320 bị rơi ở Pháp.

Khi cả đội bóng Dalkurd FF đáp xuống sân bay, họ bàng hoàng phát hiện ra chiếc máy bay dự định bay đã bị rơi ở Pháp, 144 hành khách từng check in cùng họ vài giờ trước đó đã chết.

máy bay Đức rơi ở Pháp
Đội bóng Dalkurd FF (Thụy Điển) đã may mắn thoát chết vì đổi chuyến bay vào phút cuối.

Adil Kizil, huấn luyện viên của Dalkurd FF, nói với Aftonbladet: "4 chuyến bay của hãng Lufthansa cùng rời Tây Ban Nha đến Đức và cầu thủ của chúng tôi ở trên 3 chuyến bay còn lại đều an toàn. Chúng tôi đã rất may mắn vì lẽ ra chúng tôi đã ở trên chiếc máy bay rơi. Thật không thể tin được"

Ông Kizil thông tin thêm hiện tại các cầu thủ vẫn đang bị sốc, họ nghĩ đến gia đình của các nạn nhân. “Cách đây vài giờ chúng tôi còn làm thủ tục cùng họ. Vì lên chuyến bay của cùng 1 hãng nên chúng tôi còn ra máy bay cùng 1 cửa”, huấn luyện viên của Dalkurd FF nói.

Marta Carceller, một phụ nữ đang mang thai, đã thoát chết vì các nhân viên từ chối để cô lên máy bay với lý do cô đã mang thai quá lớn, không đảm bảo an toàn khi bay. Tuy nhiên, chồng cô, Josep Sabat Casellas, đã có mặt trên chuyến bay này và thiệt mạng cùng với 143 hành khách khác, tờ Mirror đưa tin.

Người đàn ông tên Manuel Blasco đặt vé tới Đức vào hôm 23/3 và muốn đổi vé sang ngày 24/3, trên máy bay Airbus A320 rơi ở Pháp nhưng vợ ông đã ngăn ông lại. “Tôi tỉnh dậy và bị cảm lạnh. Tôi muốn dời chuyến bay sang ngày hôm sau. Tuy nhiên, nhân viên của hãng Lufthansa nói rằng nếu muốn đổi chuyến tôi sẽ phải tốn một khoản chi phí lớn, vợ tôi đã ngăn tôi lại nên tôi đã bay chuyến bay trước đó”, ông Blasco kể.

Theo Dailymail

Chia sẻ