Một cô gái bị xe bus đâm vỡ xương chậu, thủng tử cung

Theo Soha,
Chia sẻ

Ba tuần sau khi vụ tai nạn xảy ra, mặc dù đã trình báo cơ quan công an nhưng gia đình chưa thấy ai xuống gặp các nạn nhân để tìm hiểu vụ việc.

Tai họa trên trời giáng xuống

Trên chiếc giường nhỏ của khoa Khám bệnh dã chiến, bệnh viện Quân y 103, xanh xao gầy gò, Ngô Thị Nhâm (1992) nằm thiêm thiếp bất động với 2 chiếc khung inox kẹp cố định phần hông của mình. Nếu không nhìn vào hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má cô, tôi đã tưởng Nhâm đang ngủ.

“Lúc nào con bé cũng chảy nước mắt, nó khóc suốt từ hôm tỉnh đến giờ”, một bệnh nhân giường bên cạnh nói.

Một cô gái bị xe bus đâm vỡ xương chậu, thủng tử cung 1
  

Ngày 24/7, khi đang đi trên đường Nguyễn Trãi đoạn qua trường ĐHKHXHNV Hà Nội, Nhâm và bạn bị một chiếc xe xe máy tạt đầu khiến người bạn đi cùng phải phanh xe lại, ngay sau đó chiếc xe bus BKS: 29B-06745 chạy tuyến 19 – Bến xe Yên Nghĩa – Hà Đông chạy cùng chiều lao đến đâm vào từ phía sau lưng. Người bạn đi cùng không sao, nhưng Nhâm bị thương nặng: vỡ xương chậu, dập xương cụt, thủng tử cung, rách tươm hậu môn, dập lá lách, thương tổn dây thần kinh…

Khi Nhâm được đưa đến bệnh viện Quân y 103, khi tim em ngừng đập mấy giây, ê-kip trực cấp cứu đã tưởng như cô gái đã không thể qua khỏi. Sau khi cấp cứu để tim cô đập lại, bác sỹ lập tức truyền máu cho Nhâm, nhưng máu truyền vào lại tiếp tục chảy ra không thể cầm lại. Gia đình buộc phải ký đơn cam kết để các bác sỹ mổ cầm máu ngay tại phòng cấp cứu vì không còn thời gian để chuyển sang phòng mổ.

Thoát khỏi tình trạng mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, đến ngày 29/07/2014, cô gái tiếp tục được các bác sỹ phẫu thuật để khắc phục hậu quả tai nạn gây ra. Ca phẫu thuật diễn ra trong 3 tiếng vô cùng căng thẳng, với sự góp mặt của các bác sỹ ở cả ba khoa: Khoa xương (do vỡ xương chậu nặng, dập nát xương cụt ), Khoa sinh dục (rách tử cung), Khoa tiêu hóa (do ảnh hưởng đến trực tràng ).

Ca mổ hoàn tất, Nhâm được định vị xương chậu bằng nẹp, nhưng để xử lý tử cung và trực tràng, Nhâm còn phải trải qua nhiều ca mổ khác với chi phí dự kiến tăng thêm 200 triệu nữa. Nhâm cũng đối mặt với khả năng bán thân bất toại vì dây thần kinh khu vực này bị thương tổn nặng nề.

Suốt ba tuần nay, Nhâm chỉ có thể nằm ngửa bất động nhìn lên trần nhà, chưa thể ăn uống bình thường, mọi hoạt động bài tiết đều qua ống xông được đặt bên hông. Trở về từ cõi chết là một may mắn diệu kỳ với cô gái trẻ, nhưng hàng ngày nỗi đau đớn vẫn giày vò Nhâm cả thể xác lẫn tinh thần khiến cô phải dùng đến thuốc ngủ trợ giúp.

“Từ khi tỉnh lại, nó cứ thều thào hỏi tôi: “Chị ơi, em có chết nữa không? Em còn đẻ được nữa không?” rồi chảy nước mắt. Em tôi mới 22 tuổi thôi mà…”, Ngô Thị Hằng - chị gái của nạn nhân nghẹn ngào.

Đối mặt với tương lai bất hạnh

Trao đổi với PV, chị Hằng cho biết Nhâm là con út trong gia đình có bốn anh chị em, bố mẹ làm ruộng ở Ý Yên, Nam Định. Tổng thu nhập một năm của ông bà chỉ vào khoảng 6-7 triệu đồng. Bản thân các anh chị của Nhâm người lớn tuổi nhất cũng chỉ sinh năm 1985, chưa có điều kiện kinh tế.

Một cô gái bị xe bus đâm vỡ xương chậu, thủng tử cung 2
Ngô Thị Nhâm trước khi xảy ra tai nạn

Nhâm học cao đẳng vừa ra trường năm ngoái nhưng chưa xin được việc, nên em đang làm tạm công việc của nhân viên an ninh một siêu thị trên địa bàn Hà Nội với thu nhập 2 triệu đồng/tháng, trong đó riêng tiền thuê nhà, xăng xe điện thoại, ăn uống sinh hoạt đã chiếm bằng hết số tiền ấy.

Khi vụ tai nạn xảy ra, bố mẹ ở quê bán đi cặp trâu, tài sản lớn nhất trong nhà; còn Hằng và các anh chị đã phải cầm cố xe, vay nóng khắp mọi nơi để có tiền xoay sở cứu em. Nhưng theo như lời Hằng nói, gia đình cô đã kiệt quệ tài chính trong suốt hai tuần em gái nằm viện.

Tính từ thời điểm nhập viện đến nay, số tiền mà gia đình Nhâm bỏ ra đã lên tới gần 200 triệu đồng. Một bác sỹ bệnh viện Quân y 103 cho hay, do va chạm quá mạnh nên tổn thương của cô rất phức tạp; Nhâm còn phải trải qua một số ca mổ khác để xử lý những hậu quả do vụ tai nạn gây ra với hệ tiêu hóa và các dây thần kinh. Đặc biệt, với việc tử cung bị rách sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh nở của cô gái nếu như không được chữa trị đến nơi đến chốn.

“Mẹ em bị thoái hóa cột sống nhiều năm nay, mọi việc đồng áng đều một tay cha em lo. Gần đây phát hiện mẹ bị u gan, chẩn đoán ung thư. Bọn em chưa kịp đưa mẹ lên viện K để nhập viện thì em gái em lại bị như thế này. Vay được chỗ nào bọn em đã vay hết, xe cộ cũng đem đi bán, bây giờ nghe nói còn cần chừng 200 triệu nữa để chữa trị cho Nhâm. Gia đình em nghèo như thế này, lấy đâu ra tiền cứu em gái em hả chị?”, Hằng gục mặt vào tay khóc nấc lên khiến những người xung quanh không thể cầm được nước mắt.

Khi chúng tôi liên lạc với lái xe bus Quách Văn Tiếp, anh này cho biết sau khi Nhâm nhập viện, anh đã nhờ vợ và em gái đến túc trực 2 ngày trong viện, đồng thời đưa cho gia đình Nhâm 12 triệu đồng để hỗ trợ viện phí. Sau đó, dù gia đình nhiều lần đề nghị anh Tiếp đưa tiền để tạm ứng lo chi phí phẫu thuật, thuốc men cho Nhâm, anh đã từ chối vì cho rằng mình tham gia giao thông đúng luật. Theo anh, nếu tiếp tục đưa tiền cho gia đình Nhâm thì “tôi sẽ mất trắng số tiền này vì bên bảo hiểm xe bus sẽ không thanh toán đền bù tai nạn nếu lái xe đúng luật”.

Trong khi đó theo thông tin Hằng cung cấp, ngày 1/8, Hằng đã trực tiếp làm đơn trình báo với Đội xử lý tai nạn giao thông của Công an quận Thanh Xuân, nhưng đến nay vẫn chưa thấy đại diện cơ quan này xuống gặp các nạn nhân để lấy thông tin, truy tìm thủ phạm để truy cứu trách nhiệm kẻ đã gây ra tai nạn thảm khốc cho em gái mình.

Ngoài ra, vụ tai nạn xảy ra từ ngày 24/7 nhưng trong suốt quá trong tuần đầu Nhâm bất tỉnh, Tổng công ty xe bus Hà Nội không hề xử người xuống xem xét tình hình, chia sẻ động viên tinh thần gia đình nạn nhân. Mãi đến ngày 7/8, Xí nghiệp xe bus Liên Ninh, đơn vị chủ quản của tài xế Quách Văn Tiếp mới xuống hỗ trợ 10 triệu đồng thăm hỏi.

Ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời một người con gái, Nguyễn Thị Nhâm đang phải đối mặt với khả năng liệt nửa người, mất khả năng sinh nở vì gia đình quá nghèo không có tiền chữa trị cho cô, chỉ vì một tai nạn từ trên trời rơi xuống, mà như cô nói trong nước mắt : “Em có làm gì sai đâu chị ơi!”.

Chia sẻ