Mẹ mải mê Facebook, con trai 2 tuổi rơi xuống ao

Yến Như,
Chia sẻ

Claire Barnett, 31 tuổi đã vô tình gây ra cái chết cho chính cậu con trai ruột 2 tuổi của mình khi cô mải mê lướt facebook mà không trông coi cậu bé.

Vừa qua, tại bang East Yorkshire ( Mỹ) một người mẹ trẻ với 4 người con, 31 tuổi - Claire Barnett đã phải nhận hình phạt 5 năm tù giam vì sự "sao nhãng" của mình trong việc chăm sóc con cái, gây ra cái chết thương tâm cho chính cậu con trai 2 tuổi của cô.

 Claire Barnett phải nhận mức án 5 năm tù giam vì tội bỏ bê con cái
 
 
 
 Claire Barnett cùng con trai Joshua

Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 17/3/2014, khi cậu bé Joshua chơi một mình trong vườn mà không hề có sự giám sát, trông coi của cô Claire, vì cô mải lo lướt facebook, đăng ảnh và trả lời bình luận của bạn bè. Trong lúc chơi một mình, cậu bé Joshua đã trượt chân và ngã xuống ao trong sân nhà mà cô Claire không hề hay biết. Một lúc lâu sau Claire mới không thấy cậu nhóc liền đi tìm và phát hiện cậu bé đang vùng vẫy dưới ao. Cô liền kéo Joshua lên và gọi cảnh sát đưa vào bệnh viện vào lúc 9g30. Đến 11 giờ thì cậu bé qua đời. 
Cái ao sau vườn - nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Tại phiên tòa vừa qua, bồi thẩm đoàn - ông Peter Moulson cho biết cô Claire là người thường xuyên lơ là trong việc chăm sóc con mình, thường hay để con mình chơi và không có sự chăm sóc hay theo dõi. Giải thích cho hành vi của mình, cô Claire cho rằng "cô đã ra ngoài khoảng 8- 10 giây". Nhưng sự thật không phải vậy, Ông Peter cho rằng: "Đó không phải là thời gian chính xác cô đã bỏ rơi cậu bé, cậu bé đã ở trong ao ít nhất là 20 giây". Cô Claire nói rằng vì cô mải say mê nói chuyện với bạn bè về hình ảnh cô vừa đăng trên facebook nên không để ý Joshua. Ngoài ra, theo điều tra, trong lúc xảy ra sự việc cô đã đăng 2 hình ảnh trên facebook mà cô không hề khai nhận với cảnh sát về việc này. Được biết, cái ao - nơi cậu bé Joshua rơi xuống có chiều rộng là 13m và sâu nửa mét, nhiều người đã cảnh báo với cô Claire là nên rào cái ao lại hoặc lấp nó đi nhưng cô hoàn toàn không để tâm, cho tới khi xảy ra sự việc đau lòng này.

Bà mẹ vô tâm này từng bị cáo buộc trong tháng 8/2013 khi để 2 đứa con chạy trên một chiếc xe hơi mà không có có quần áo, giày dép hay một sự giám sát tử tế từ mẹ của chúng. Đây không phải lần đầu sự lơ là của cô đã bị cảnh báo.

Thẩm phán Jeremy Richardson nói rằng: "Tôi không nghĩ chuyện cậu bé té xuống ao như thế nào là quan trọng. Quan trọng là trẻ em cần được sự giám sát từ người lớn" .

Luật sự bào chữa cho Claire nói rằng : "Cô đã bị phân tâm bởi một bình luận trên Facebook. Cũng giống như bất kỳ người mẹ nào có thể bị phân tâm bởi một cuộc điện thoại hay tiếng kêu của một cái máy giặt. Đây cũng giống như một bài học để thức tỉnh cô" .


 Cậu bé Joshua, 2 tuổi đã qua đời vì sự vô tâm của chính mẹ mình

Cuối cùng tòa tuyên phạt cô Claire 5 năm tù giam, hình phạt ấy chính là sự trả giá bởi sự lơ là của cô khi 2 cậu con trai, 1 người đã phải chết. "Đây là một trường hợp cực kì nghiêm trọng. Nếu bạn có thêm một sự bất cẩn nào nữa, thì chính bạn là người đã đưa con bạn vào chỗ chết".
                                                                                                                                    (Nguồn: Mirror)
Chia sẻ