Mẹ của bé gái chết bên Campuchia: "Tôi không bán nội tạng của con để trả nợ"

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

"Hôm đám tang con gái, có người bịt mặt đến nhà chửi tôi chơi bài bạc thua rồi bắt con lấy nội tạng đem bán, nhưng tôi không làm chuyện đó và cũng không muốn nhắc đến nữa", bà Định cho biết.

Mặc dù bé Ngô Ngọc Phút (8 tuổi, học sinh lớp 2 trường tiểu học Bình Mỹ 2, huyện Củ Chi, TP. HCM) mất tích và phát hiện thi thể ở Campuchia đã được gia đình đưa về mai táng cách đây 3 ngày nhưng người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng.

Điều khiến mọi người bàn tán nhiều hơn hết là chuyện bé Phút bị lấy hết nội tạng sau khi tử vong gần một sòng bạc - nơi làm việc của người mẹ ruột. "Chúng tôi chia buồn cùng gia đình cháu Phút, cháu ra đi trong hoàn cảnh đáng thương quá. Qua lời chia sẻ của cha cháu, chúng tôi cũng rất hoài nghi về những tình tiết nghiêm trọng liên quan đến cái chết đau lòng của Phút. Nhất là chi tiết kẻ tình nghi bắt cóc tống tiền lại đòi thương lượng giá tiền chuộc với mẹ ruột của Phút chứ không phải cha của cháu", một hàng xóm (gần nhà bé Phút) chia sẻ.


Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân cái chết của bé Phút.

Trong khi đó, khi trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuổi, cha bé Phút) luôn hoài nghi về những tình tiết khiến anh khó hiểu trong những ngày qua. Anh Hạnh cho biết: "Sau khi mai táng cho con gái được thanh thản ra đi, tôi mới ngẫm lại những chuyện thật đáng ngờ liên quan đến cái chết của bé Phút. Điều đầu tiên tôi muốn nói chính là lúc qua bên Campuchia nhận dạng xác con vào thời điểm chập tối tại một ngôi chùa. Xác con được quấn trong một bao tải, khi tôi mở ra xem thì phát hiện cơ thể một bên phần bụng bị khô và xẹp, còn phần chân đang phân hủy nặng, hơi có mùi. Lúc này tôi cũng đã nghi ngờ nội tạng của con bị lấy hết nên xác mới phân hủy lạ đến thế. Tôi nhận ra con thông qua quần áo cháu mặc, cặp và một số sách vở học tập" .


Ký ức về đứa con xấu số thường hiện về trong tâm trí người cha khiến anh Hạnh đau khổ, dằn vặt.

Chia sẻ đến đây, những kí ức về đứa con gái thông minh hiếu động lại hiện về trong tâm trí người cha tội nghiệp, anh đứng dậy thắp hương cho con. "Tôi nhớ con quá, giá như tôi gần con thường xuyên hơn thì đâu có chuyện ngày hôm nay. Còn một tình tiết khá quan trọng liên quan đến mẹ bé. Khi có người nói phát hiện cháu bị bắt cóc, tại sao họ gọi tôi rồi lại xin số của mẹ cháu để thương lượng tiền chuộc. Tôi cũng không hiểu tại sao người đó lại biết mẹ của bé Phút làm ở sòng bạc bên đó và đòi tiền chuộc? Khi tôi có hỏi tại sao không trao đổi với tôi mà lại muốn thương lượng với mẹ của bé, người đó liền cúp máy" .


Đồ dùng học tập của bé Phút vẫn được anh Hạnh giữ làm kỉ niệm.

Ngồi bên cạnh chồng, bà Ngô Thị Định (45 tuổi, mẹ bé Phút) tỏ vẻ bối rối khi nghe anh Hạnh đặt ra những nghi vấn liên quan đến mình. "Thật sự tôi không biết người nhắn tin đòi chuộc bé với giá ban đầu 300USD (khoảng 6,5 triệu đồng) là ai. Sau khi thương lượng tôi nói: Đưa cho 500USD (khoảng 10,5 triệu đồng) cũng được miễn sao con tôi được đưa ra ngoài an toàn. Nhưng rồi không hiểu sao người đó lại giảm xuống còn 150USD (hơn 3 triệu đồng) tiền chuộc. Chuyện người kia biết tối làm bên sòng bạc có lẽ là do tôi làm bên đó lâu rồi, hơn nữa bé Phút cũng thường qua đây chơi nên họ biết tôi cũng là điều dễ hiểu ".

Theo bà Định, bà có 2 đứa con riêng đã lập gia đình. Sau khi ly hôn với chồng trước, bà và anh Hạnh lấy nhau rồi sinh ra bé Phút. 3 năm trước, 2 người chia tay, bà sang Campuchia làm ăn để con cho anh Hạnh chăm sóc. Hàng ngày đi làm, anh Hạnh thuê xe ôm quen biết đưa đón Phút đến trường. "Qua bên nước bạn, tôi làm tạp vụ dọn vệ sinh cho sòng bạc và tiệm massage. Cũng chính vì tôi làm bên này nên hôm đám tang con gái, có người bịt mặt đến nhà chửi tôi chơi bài bạc thua rồi bắt con lấy nội tạng đem bán, nhưng tôi không làm chuyện đó và cũng không muốn nhắc đến nữa", bà Định cho biết.


Mẹ bé Phút phủ nhận chuyện bà vì thua bài mà lấy nội tạng con gái để bán trả nợ.

Ông Nguyễn Văn Thuyền - Trưởng Công an huyện Củ Chi cho biết, sáng ngày 23/3, đội CSĐT cũng đã lấy lời khai của bà Định xung quanh vụ việc liên quan đến bé Phút chết ở gần sòng bài nơi người mẹ đang làm việc. "Chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ án lên đội CSĐT Công an TP. HCM (PC45) để điều tra", ông Thuyền nói.

Như đã thông tin, trưa 26/1, người xe ôm được anh Hạnh nhờ đến trường đón bé Phút sau giờ tan học ở trường tiểu học Bình Mỹ 2 (huyện Củ Chi) nhưng không thấy. Đang đi làm ở quận Gò Vấp, người bố vội vã trở về tìm con khắp nơi đều vô vọng và đã báo công an. Đến 19/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) cùng chính quyền địa phương đã phát hiện và bàn giao thi thể bé Phút cho gia đình lo hậu sự.

Chia sẻ