Mẹ con đoàn tụ sau 16 năm nhờ Facebook

Nguyệt Phạm (Theo Cosmopolitan),
Chia sẻ

Nhờ có Facebook, một bà mẹ người Mỹ đã được đoàn tụ với con trai mình sau 16 năm thất lạc.

Theo ABC 6, một người phụ nữ đến từ California đang rất hạnh phúc vì tìm được con trai của mình nhờ vào một bức ảnh được đăng tải trên Facebook.

Hope Holland cho biết cô và chồng quyết định ly dị vào năm 1999. Bất ngờ vào một ngày, chồng của cô đã đưa cậu con trai 3 tuổi của cô - Jonathan tới Mexico và cắt đứt mọi liên lạc với Holland.

“Cha của Jonathan đã đến và xin phép tôi đưa Jonathan đi nghỉ. Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường nên đồng ý. Tôi không ngờ rằng anh ta đã mang nó đi và không bao giờ trở lại.” – Holland chia sẻ. Trong suốt hơn 15 năm, Holland chưa bao giờ ngừng tìm kiếm con mình
 
Tất cả những gì liên quan tới mẹ mà Jonathan có chỉ là một bức ảnh cũ chụp hình cùng mẹ và anh. Jonathan quyết định chụp lại bức ảnh và đăng tải lên Facebook với hy vọng mẹ hay anh trai có thể sẽ nhìn thấy nó và nhận ra cậu.
Mẹ con đoàn tụ sau 16 năm thất lạc
Tất cả những gì liên quan tới mẹ mà Jonathan có chỉ là một bức ảnh cũ chụp hình cùng mẹ và anh.

Và điều kỳ diệu đã đến với hai mẹ con, vào hồi tháng 1 năm nay, khi tình cờ nhìn thấy bức hình của Jonathan trên Facebook, Holland đã nhận ra ngay lập tức đây chính là con mình. 
Mẹ con đoàn tụ sau 16 năm thất lạc_2
Điều kỳ diệu đã xảy ra, nhờ có Facebook, Holland đã tìm được con trai mình sau nhiều năm thất lạc.

“Lúc đó tôi vừa hoảng hốt, vừa phấn khởi, tôi gần như không thở được khi nhận ra đó là con trai mình. Nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn ra, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Tôi luôn có niềm tin rằng mình sẽ được gặp lại con trai. Kể từ khi bị mất con, tôi ra sức tìm kiếm, cả thế giới của tôi, cả cuộc sống của tôi đều tập trung vào việc tìm kiếm con trai”. 
Hai mẹ con đoàn tụ sau 16 năm thất lạc_3
Cuộc gặp gỡ đầy xúc động của hai mẹ con sau nhiều năm xa cách.

Sau cuộc gặp đầy xúc động tại vùng biên giới, Holland và con trai đã bay từ Mexico về tiểu bang California để gây dựng lại tình cảm bị chia cắt 15 năm qua. Hiện tại, Jonathan dự định quay trở lại Mexico để hoàn thành nốt chương trình trung học. Cậu cho biết cậu sẽ tới California sau khi tốt nghiệp để sống cùng mẹ và anh trai.

Chia sẻ