Mẹ chết đứng vì lời nói lạnh thấu xương của con gái quyết làm vợ phiến quân IS

Hồng Nam,
Chia sẻ

Bà Shakhla Bochkaryova, 41 tuổi, đến từ Nga vô cùng đau khổ và tuyệt vọng khi không thể ngăn cản cô con gái non nớt của mình đến Syria kết hôn với một phần tử IS.

Cô gái Fatime Dzharfarova, 20 tuổi đã cương quyết rời bỏ gia đình để trở thành một cô dâu thánh chiến. Fatime Dzharfarova đã khiến người Nga vô cùng tức giận khi lên tiếng ca ngợi những người “anh em” thực hiện vụ thảm sát đẫm máu ở Paris và thảm kịch máy bay Nga rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập.

Người mẹ mang nặng đẻ đau của cô đã kể lại sự đau đớn và khốn khổ của bản thân khi cố gắng ngăn chặn con gái mình tham gia vào nhóm khủng bố cực đoan IS. Bà tiết lộ rằng bà thậm chí đã phải xích chân con gái vào cạnh một lò sưởi của gia đình sau khi cô gái trẻ bỗng dưng si mê một kẻ hồi giáo cực đoan và mong muốn trở thành người vợ thứ 4 của hắn ta. 

Người mẹ đau đớn nói: “Tôi sẽ không làm điều tàn nhẫn như vậy nếu con tôi lựa chọn một người bạn đời khác. Thật tồi tệ nếu như bạn là mẹ của một tên khủng bố. Sẽ không có bất cứ người mẹ nào thừa nhận con mình là một quái vật, nhưng sự thực là chúng tôi đã sinh ra một con quái vật”.

bà mẹ
Bà Shakhla Bochkaryova, 41 tuổi vô cùng đau đớn khi chia sẻ câu chuyện về cô con gái 20 tuổi chạy trốn sang IS để làm cô dâu thánh chiến.

Bà Bochkaryova chia sẻ rằng bà và con gái chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống nhưng mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi Fatime trở thành sinh viên đại học. Tại môi trường mới, Fatime đã gặp gỡ một tên khủng bố IS, có tên gọi là Abdullah chuyên đi chiêu mộ những thanh thiếu niên gia nhập nhóm thánh chiến và kể từ đó cô gái trẻ 20 tuổi đã có những sự thay đổi không ngờ.

Sau 3 tháng tại trường đại học, Fatime đã thay đổi đáng kể. Cô gái từ chối ăn mừng Giáng sinh 2014 với gia đình và phá hỏng cây thông. Sau đó, cô bắt đầu dùng khăn trùm đầu như người Hồi giáo và không nghe điện thoại của mẹ mình.

bà mẹ
Cô gái Fatime hồi nhỏ là một người con ngoan, xinh xắn và học giỏi.

bà mẹ 3
Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi khi cô gái học đại học, gặp gỡ một tên khủng bố IS chuyên đi chiêu mộ các thành viên.

Abdullah hỏi bà Bochkaryova để được kết hôn với Fatime, nhưng hắn ta đã có ba vợ và ba con, nên Bochkaryova kiên quyết từ chối. Bà đã cố gắng để ngăn chặn con gái bước vào con đường lầm lỗi, nhưng cô con gái mê muội của bà đã trả lời bằng câu nói lạnh thấu xương: “Những người anh em của tôi sẽ đến và giết những người như bà, những kẻ vô nhân đạo. Họ sẽ cắt đầu bà bằng dao”.

Người mẹ đau xót nói: “Tôi nhìn Fatime và tôi nhận ra đó không còn là con gái mình nữa. Người đứng trước mặt tôi lúc đó chỉ mượn thân thể của con gái tôi, không có linh hồn, không có trái tim”.

Các mật vụ của Nga đã khẳng định với bà Bochkaryova rằng con gái bà đã bỏ trốn sang Syria, đầu quân cho nhóm khủng bố IS. Người mẹ nghẹn ngào  nói: “Thật đau đớn khi phải nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy con gái mình một lần nữa. Nếu con bé sống với người đàn ông tồi tệ đó, con bé sẽ biết nhiều thứ. Họ sẽ không để Fatime rời đi. Họ sẽ kết thúc cuộc đời con bé bằng một viên đạn”.

đau xót
Người mẹ đau xót khi nghĩ đến việc mình sẽ không bao giờ gặp lại con gái một lần nữa.

Không chỉ riêng Fatime, trước đó hai cô gái người Nga là Samra Kesinovic (17 tuổi) và Sabina Selimovic (16 tuổi), đều bị nghi là đã chết ở Syria sau khi gia nhập nhóm khủng bố IS. Samra được xác nhận là bị đánh đến chết khi gắng chạy trốn IS.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ