Anh:

Lấy trộm ví, tên trộm gửi trả lại thẻ nhớ lưu hình con trai đã khuất cho bà mẹ

Nguyệt Nguyễn (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Người mẹ khốn khổ đã vui mừng khôn xiết sau khi nhận lại được chiếc thẻ nhớ lưu những bức ảnh của cậu con trai đã khuất bị tên trộm đánh cắp cùng chiếc ví.

Lấy trộm ví, tên trộm gửi trả lại thẻ nhớ lưu hình con trai đã khuất cho bà mẹ 1
Tờ rơi được bà mẹ in hình con trai đã khuất cùng lời cầu xin tên trộm trả lại chiếc thẻ nhớ.

Patricia Harris, 27 tuổi, ở thành phố York, Anh phát hiện ra ví của mình bị lấy cắp vào lúc 5h30 chiều ngày 30/5/2014 khi trở về nhà cùng 4 đứa con. Loay hoay với 4 đứa con trong độ tuổi từ 2 đến 6, bà mẹ trẻ đã để quên ví trên xe ô tô.

"Lúc đó tôi đang phải xoay xở với 4 đứa con. Rồi tôi nhận ra mình quên không lấy ví. Khi trở lại xe để lấy thì tôi phát hiện ra nó đã biến mất. Chiếc thẻ nhớ được để trong ví cũng mất theo. Tôi như thất thần và khóc rất nhiều", bà mẹ kể lại.

Lấy trộm ví, tên trộm gửi trả lại thẻ nhớ lưu hình con trai đã khuất cho bà mẹ 2
Bà mẹ Patricia Harris đã vô cùng đau khổ khi bị mất những bức ảnh quý giá của con trai.

Bên trong chiếc ví bị lấy mất là một thẻ nhớ chứa những bức ảnh con trai của Harris, bé Cole Brady Fogle. Cậu bé chào đời vào ngày 10/12 năm ngoái và qua đời vào ngày 22/2 năm nay do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

500 bức ảnh trong thẻ nhớ bị mất là tất cả số ảnh mà Harris lưu lại của con trai.

"Tôi có cảm giác như lại mất nó một lần nữa", bà mẹ miêu tả lại cảm giác khi đó. "Tôi muốn tìm lại những bức ảnh".

Lấy trộm ví, tên trộm gửi trả lại thẻ nhớ lưu hình con trai đã khuất cho bà mẹ 3
Harris cùng vị hôn phu Michael Fogle đi dán tờ rơi quanh khu vực với tia hy vọng nhỏ nhoi.

Harris sau đó đã cùng vị hôn phu Michael Fogle, 30 tuổi, đi dán tờ rơi ở khu vực xung quanh đó. Trên tờ rơi này, bà mẹ đau khổ in bức ảnh hiếm hoi còn lại của bé Cole và cầu xin tên trộm trả lại chiếc thẻ nhớ.

Trên tờ rơi, Harris viết: Hãy giữ lấy máy tính bảng và điện thoại nhưng làm ơn trả lại chiếc thẻ nhớ. Nó chứa những bức ảnh của con trai tôi. Thằng bé đã mất khi mới chào đời được hơn 2 tháng.

Người phụ nữ đau khổ thậm chí còn để cửa xe mở với hy vọng người đã lấy ví sẽ trả lại chiếc thẻ.

Lấy trộm ví, tên trộm gửi trả lại thẻ nhớ lưu hình con trai đã khuất cho bà mẹ 4
Một bức ảnh của bé Cole Brady Fogle khi còn sống.

Khi cô đăng tải câu chuyện này lên mạng, nó đã được chia sẻ hơn 500 lần. Tất cả đều hy vọng Harris sẽ nhanh chóng tìm lại được những bức ảnh của con trai thân yêu.

Và rồi điều tưởng chừng như chỉ có trong phim đã xảy ra. Vào ngày 2/6 vừa qua, Harris nhận được một tin nhắn từ vị hôn thê Fogle thông báo rằng chiếc thẻ nhớ đã được trả lại. Có người đã nhét nó vào trong chiếc túi nhỏ và treo ở gương chiếu hậu của xe ô tô.

Mặc dù chiếc ví cùng các tài sản khác vẫn biệt tăm và tên trộm vẫn chưa bị tóm, nhưng với bà mẹ Harris, chỉ có chiếc thẻ nhớ mới là quan trọng nhất lúc này.

"Tôi nghĩ rằng người lấy chiếc ví vẫn còn có trái tim. Kẻ trộm chỉ lấy mọi thứ và không biết là thứ mình ăn cắp có ý nghĩa gì với người bị mất đồ và gia đình của họ", Harris nói.

Clip hành trình tìm lại chiếc thẻ nhớ lưu ảnh con trai đã khuất của bà mẹ.
Chia sẻ