Vụ nữ chủ tịch xã thuê côn đồ 25 triệu đồng "dằn mặt" chồng

Lãnh đạo cơ quan điều tra kể lại hành trình phá án một cách ly kỳ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Xác định bà Dương Thị Lan có liên quan đến cái chết của chồng mình là ông Dương Văn Lường, Cơ quan điều tra đã để bà Lan lo hậu sự xong rồi tiến hành bắt khẩn cấp, các đối tượng còn lại được bắt giữ tại Hà Nội.

Như chúng tôi đã đưa tin về vụ việc liên quan đến cái chết của ông Dương Văn Lường (sinh năm 1962, trú tại xã Bá Hiến - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) tại nhà nghỉ An Kiều trên địa bàn. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành bắt giữ bà Dương Thị Lan (sinh năm 1963 - nguyên chủ tịch xã Bá Hiến, đồng thời là vợ của ông Lường) cùng 5 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Nói về vụ án này, Đại tá Hà Văn Chí - trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, ngay sau khi PC45 nhận được thông tin về vụ án vào chiều ngày 21/6 thì Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương làm rõ.

sát hại
Đại tá Hà Văn Chí thông tin về việc truy băt các đối tượng trong vụ án.

Theo đó, quá trình khám nghiệm tử thi nạn nhân cho thấy, ông Lường bị thương do tác động của ngoại lực, các tài sản như: ví, đồng hồ, điện thoại vẫn còn nguyên. Ngoài ra, nhân viên nhà nghỉ An Kiều cho biết: "Trước thời điểm xảy ra án mạng khoảng 1 giờ, một phụ nữ trẻ và ông Lường vào phòng 304 trước, sau đó có 2 nam thanh niên cũng xin lên phòng 304. Hai thanh niên lên phòng được một lúc thì nhân viên nhà nghỉ nghe có tiếng động lớn nên lên kiểm tra thì gặp cô gái trẻ và 2 thanh niên rời khỏi nhà nghỉ. Kiểm tra phòng 304, nhân viên nhà nghỉ phát hiện ông Lường nằm bất động dưới sàn nhà nên báo công an"

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23h đêm cùng ngày, cảnh sát xác định được nhóm đối tượng gây án gồm: Nguyễn Anh Tú (SN 1986), Nguyễn Thị Mai (SN 1992), Nguyễn Văn Hải (SN 1992), Nguyễn Văn Dương (SN 1992), Nguyễn Thị Thu Thùy (SN 1993), đều trú ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, các đối tượng này đã bỏ trốn.

sát hại
Bà Dương Thị Lan thuê côn đồ 25 triệu đồng "dằn mặt" chồng mình vì ngoại tình.

“Công tác điều tra, truy bắt khó khăn vì các đối tượng đều không phải người ở Bình Xuyên, trong khi lái xe taxi cũng không nhớ rõ mặt chúng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định đối tượng đã xuống Hà Nội. Ngay trong đêm 21.3, hàng chục cảnh sát Công an tỉnh đã đi 8 ô tô xuống Hà Nội, chia thành nhiều mũi truy tìm các đối tượng”, đại tá Chí cho biết.

Sau 1 ngày kiên trì lần theo “dấu chân” các nghi can, đến khoảng 17h ngày 22.6, một mũi trinh sát đã đột kích vào một nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), bắt gọn Tú và Mai. Dương và Hải bị bắt ở khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) vào chiều 23.6. Còn Thùy bị bắt khi đang trốn ở thị xã Phúc Yên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Lan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bà Lan khai nhận, do chồng là ông Lường có tính trăng hoa, thường xuyên đi cặp bồ nên bà đã nảy sinh ý định thuê người đánh dằn mặt chồng để ông Lường sợ. Vì đã quen biết với Nguyễn Thị Mai (cùng 23 tuổi) và Nguyễn Anh Tú (29 tuổi) từ trước nên bà Lan đã mang câu chuyện chồng mình thường xuyên đi gái gú, bồ bịch kể cho hai người này nghe đồng thời nhờ đánh ghen dằn mặt khi nào thành công sẽ có thưởng.

Trước khi đi du lịch miền nam cùng với đoàn cán bộ xã Bá Hiến, bà Lan đã đưa cho nhóm của Tú và Mai 25 triệu đồng và hứa khi nào xong việc sẽ có thưởng. Nhận tiền xong, cả hai lại mang câu chuyện này kể với Hải và Dương, sau đó rủ hai người này cùng tham gia và được hai người này đồng ý. Ngoài ra, Dương còn gọi thêm Thùy để tham gia cùng.

Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án gây chấn động này.
Chia sẻ