Kỳ diệu bé gái sống sót sau khi bị bắn trong bụng mẹ

Nhung Nhung/Daily Mail,
Chia sẻ

Một bà mẹ người Bangladesh đã vô tình bị bắn vào bụng khi đang mang thai 8 tháng. Chị và con gái may mắn được các bác sĩ cứu sống sau cuộc phẫu thuật kéo dài 3 giờ đồng hồ.

Mới đây, bà mẹ Najma người Bangladesh đã được đoàn tụ với cô con gái mới sinh của mình, sau khi chị bị bắn vào bụng trong một cuộc đấu súng giữa các phe phái tạiMagura, Bangladesh tháng 7 vừa qua.

Điều đáng nói là bé Suraiya vẫn còn là thai nhi 8 tháng trong bụng mẹ vào thời điểm xảy ra vụ việc. Chị Najma đã nhanh chóng được đưa đi bệnh viện. Sau một cuộc phẫu thuận kéo dài 3 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã cứu sống cả hai mẹ con.

be gai bi ban_1

Chị Najma hạnh phúc khi được ôm con gái lần đầu tiên.

be gai bi ban_2
Bé Suraiya hoàn toàn khỏe mạnh sau một tháng bình phục

Viên đạn xuyên qua vai trái và làm tổn thương đến mắt phải của Suraiya, nhưng không hề để lai di chứng nguy hiểm nào cho bé.

Sau một tháng bình phục, bé gái kỳ diệu đã được về với vòng tay của mẹ trước sự chứng kiến và chúc mừng của người thân trong gia đình và đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Đại học Y Dhaka, Bangladesh.

be gai bi ban_4
Đội ngũ y bác sĩ của Đại học Y Dhaka, Bangladesh, những người hùng trong cuộc chiến giành sự sống cho hai mẹ con thai phụ.

be gai bi ban_6
Chị Najma đoàn tụ với cô con gái bình phục thần kỳ sau cuộc phẫu thuật

Chia sẻ