Kinh hoàng những vụ kẻ biến thái đâm "vùng kín", trộm đồ lót, rạch đùi thiếu nữ

Trần Trang (T.H) ,
Chia sẻ

Những chiêu trò như tạt axit, trộm đồ lót, vừa cướp tài sản vừa dâm ô, rạch đùi, đâm vùng kín… của những kẻ biến thái hướng đến đối tượng là phụ nữ khiến dư luận bàng hoàng.

Tạt axit phụ nữ đi đường

Mới đây, một hình thức phạm tội biến thái mới xuất hiện tại Phú Thọ đang gây hoang mang, lo lắng trong dư luận, nhất là phụ nữ. 

Theo đó, khoảng 10 ngày trở lại đây, trên địa bàn huyện Lâm Thao, trung tâm là khu vực thị trấn Hùng Sơn xuất hiện một kẻ biến thái bí ẩn lợi dụng lúc sơ hở của phụ nữ đi đường để… tạt axit. Chỉ tính riêng trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, trong hơn 10 ngày qua đã có 5 – 6 nạn nhân của kẻ biến thái này. Thời điểm gây án của đối tượng thường là lúc trời chập tối, ít người qua lại, cũng là giờ chị em phụ nữ đi tập thể dục, đưa con đi chơi, đi làm về… 

Hiện tại, cơ quan điều tra đang xác minh, tìm hiểu vụ việc để có thể bắt được kẻ phạm tội, trấn an dư luận.

Rạch đùi, rạch mông nữ sinh

Chỉ trong vòng vài năm gần đây, cơ quan chức năng đã ghi nhận sự xuất hiện liên tiếp của loại tội phạm chuyên tấn công phụ nữ bằng hành vi dùng vật sắc nhọn để xâm hại cơ thể, cụ thể là những màn rạch đùi, rạch mông phụ nữ.

Năm 2011, vụ án "thiếu gia" Nguyễn Thành Tài, tự Tài "hen", tại Tây Ninh cùng đồng bọn tổ chức rạch quần 12 nữ sinh đã gây xôn xao dư luận. Một số nạn nhân của băng nhóm bệnh hoạn này trong lúc hoảng sợ đã bị ngã xe gây ra thương tích nặng nề. Nhiều nạn nhân khác phải vào bệnh viện cấp cứu vì hoảng loạn. 

Khai báo trước cơ quan điều tra, vị thiếu gia ở Tây Ninh này đã lý giải cho hành vi bệnh hoạn của mình là thú vui "nhìn quần lót và da thịt các nữ sinh".

Năm 2012, nữ sinh viên sống trọ quanh khu vực Mai Dịch, Hà Nội cũng rơi vào hoảng sợ khi một đối tượng thanh niên lạ mặt liên tục dùng vật nhọn rạch lưng sinh viên đi học sớm. 2 nữ sinh viên đã trở thành nạn nhân của tên tội phạm biến thái vẫn đang còn là ẩn số này.

biến thái
Một nạn nhân chia sẻ chuyện mình bị rạch đùi trên mạng xã hội...


biến thái
... kèm hình ảnh đùi được băng bó.

Năm 2013, Công an TP. HCM đã tóm gọn một đối tượng chuyên đi rạch đùi phụ nữ trên địa bàn quận Gò Vấp, tên Huỳnh Quang Nhu. 4 nạn nhân đều là nữ sinh và phụ nữ trẻ tuổi. Tại cơ quan điều tra, Nhu lý giải nguyên nhân là do những ám ảnh tâm lý của tuổi thơ từ phía gia đình, cộng thêm tật nghiện rượu, đã khiến hắn rắp tâm đi rạch đùi phụ nữ như một sự trả thù.

Sự việc tương tự cũng được ghi nhận tại Khánh Hòa năm 2014. Các nữ sinh đều bị tấn công trên đường đi học. Họ bị một đối tượng kè xe máy sát bên, bất ngờ dùng vật sắc rạch mông, gây ra rách quần, chảy máu, thương tích rồi rồ ga chạy mất. Các nạn nhân cho biết: Kẻ xấu khoảng 25 đến 30 tuổi, đội mũ bảo hiểm, dùng khẩu trang che kín mặt.

biến thái
Vết thương do bị kẻ biến thái gây ra trên tay một nạn nhân ở Khánh Hòa.

Những vụ việc này không khỏi khiến dư luận nhớ lại kẻ bệnh hoạn "sát thủ rạch ngực" gây chấn động TP. HCM hồi năm 1997. Khưu Nhân Bông, kẻ có sự hằn thù quái đản đối với phụ nữ đẹp và chỉ có khoái cảm khi thấy họ đau đớn đã chế ra một dụng cụ chuyên để đâm vào ngực phụ nữ, và liên tục ra tay lúc đêm tối. Kẻ bệnh hoạn này đã khiến lực lượng cảnh sát hình sự TP. HCM dốc toàn lực mới lôi được y ra ánh sáng.

"Nghiện" đâm vật nhọn vào vùng kín phụ nữ

Trong lúc đang đi tập thể dục buổi tối, chị Tr. đã bị một nam thanh niên cầm vật nhọn đâm vào "vùng kín" nhưng nạn nhân tránh được nên bị thương ở đùi. Vụ việc xảy ra vào tối 24/10/2014, khi chị Nguyễn Thị Tr. (36 tuổi, giáo viên tiểu học tại TP Huế) đang đi tập thể dục. Vết thương ở đùi của chị rách khoảng 10cm, bị bầm tím. Chị này cũng cho biết hung khí mà đối tượng dùng là một miếng gỗ nhỏ. Nhiều người cho rằng thủ phạm có thể chính là kẻ biến thái đã dùng vật sắc nhọn đâm vào "vùng kín" của một số sinh viên tại Huế trước đó.

Trước đó, trên trang báo Tuổi Trẻ cũng đưa tin một nữ sinh Đại học Khoa học Huế bất ngờ bị một thanh niên đâm vào mông, nữ sinh khác bị đâm vào "vùng kín" phải đi cấp cứu. Cả hai nạn nhân đều khẳng định không quen biết người thanh niên này. 5 nạn nhân khác cũng bị tấn công với chiêu thức tương tự vào ngày 28/11 và 30/11, tất cả đều là phụ nữ trẻ.

Đến chiều 30/11, kẻ biến thái này đã lộ mặt. Hắn tên Trần Hữu Phúc (SN 1991, trú tại TP Huế), bị bắt sau khi đâm vào “vùng kín” của một nạn nhân và đang đợi người yêu đến chở đi tẩu thoát.

biến thái
Đối tượng thích đâm vật nhọn vào vùng kín phụ nữ tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận đã gây ra tổng cộng 8 vụ việc như trên. Gã trai đồi bại này cho hay, mình thường xem "phim bậy" Nhật Bản, trong đó có cảnh ẩn nấp ở những nơi vắng vẻ của các trường học rồi lao ra đâm vào “vùng kín” của phụ nữ. Khi xem các clip này, gã thấy vui nên đã bắt chước, và nếu nạn nhân càng hoảng sợ, la hét càng to thì hắn càng cảm thấy vui sướng.

Kẻ biến thái này thường dùng bút chì, que gỗ được vót nhọn làm hung khí và các nạn nhân có tỉ lệ thương tích từ 1 - 4%.

Tên trộm "ghiền" đồ lót

Khoảng tháng 4/2015, hàng loạt người ngụ tại thị trấn Tân Trụ, Long An đã đến trình báo cơ quan chức năng việc gia đình bị trộm đột nhập, nhưng chỉ lấy… đồ lót phụ nữ. Một nạn nhân kể lại, trong lúc nhà vắng người, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy cắp 8 cái quần lót phụ nữ. Dấu vết duy nhất để phát hiện ra là tên trộm khoét một lỗ vách là đủ chui vào ngay nhà tắm. Trong khi đó, một số tài sản khác vẫn còn nguyên.

biến thái
Lỗ thủng trên vách nhà tắm được gia đình mất trộm đồ lót bịt lại bằng cánh cửa gỗ.
 

Trong vòng một tuần, kẻ trộm biến thái này đã thực hiện 3 vụ trộm nội y tại nhà nạn nhân nói trên. Điều lạ là, đến lần trộm sau, tên này đã vứt trả những đồ lót trộm trước đó trên sân và đột nhập lấy đồ lót khác phơi bên trong.

Theo ghi nhận của Công an thị trấn Tân Trụ, trong vòng 2 tháng đã có hàng chục vụ trộm đồ lót nữ như thế, trong đó, có nạn nhân mất tới 30 - 40 chiếc quần lót. Đến tháng 8/2015, kẻ trộm biến thái này đã sa lưới. Hắn khai tên Nguyễn Văn Ngọc, sống lang thang không nơi ở ổn định và khi ăn trộm chỉ chọn một thứ duy nhất là quần áo lót phụ nữ. Sau khi được “thỏa mãn”, hắn sẽ vứt đi và tiếp tục đi trộm.

biến thái
Tang vật khi Ngọc bị bắt giữ.

Sàm sỡ phụ nữ rồi… chụp ảnh làm kỷ niệm

Khác với những tên tội phạm biến thái khác thường thực hiện hành vi lén lút hoặc bịt kín mặt, xóa dấu vết để nạn nhân không thể nhận diện, đối tượng Nguyễn Văn Út (Bình Dương) lại có mức độ biến thái “cấp độ cao” khi thích chụp ảnh nạn nhân sau khi thực hiện hành vi đồi bại.

Tên bệnh hoạn này rất thích xông vào những nơi phụ nữ tụ tập như nơi thờ cúng, chen vào giữa dòng người rồi khua tay sờ mó vào vùng nhạy cảm của những phụ nữ trẻ. Quái đản hơn, sau khi thỏa mãn, hắn lập tức chụp ảnh nạn nhân để lưu giữ “chiến tích”.
 
biến thái
Đối tượng Út (bên trái) bị hiệp sĩ Thanh Hải khống chế.

Sự việc này đã được nhóm hiệp sĩ (Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện và bắt quả tang đối tượng này hôm 28/2 sau khi tên này có hành vi dâm ô hàng chục phụ nữ đi lễ chùa Bà Thiên Hậu. Các hiệp sĩ đã bí mật theo dõi, quay phim lại toàn bộ hành động bệnh hoạn này và lao vào khống chế, đưa về cơ quan công an khi một nạn nhân phát hiện, tri hô. Kiểm tra điện thoại của đối tượng Út, có hơn 20 bức ảnh chụp “chiến tích” biến thái được lưu lại.
Theo các nhà tâm lý nghiên cứu tội phạm, những hành vi bất thường và biến thái này thường được thực hiện bởi những người có bệnh rối loạn nhân cách (antisocial personality disoder). Phần lớn người mắc bệnh xuất thân trong gia đình không được hoà thuận, bị ruồng bỏ hay ngược đãi. Một nguyên nhân khác là sự "xâm lấn" của các thước phim, truyện "đen" đầy rẫy trên mạng khiến những tên biến thái này thích thú và tìm cách bắt chước.
Chia sẻ