Kinh hoàng cha truy sát con chỉ vì lỡ ăn trước... miếng thịt gà

Theo Người đưa tin ,
Chia sẻ

Mới đây, tại huyện Bình Thới (Cà Mau), người dân xôn xao trước vụ việc nghĩa tử giết nhau vì miếng thịt gà.

Gây án trong cơn say

Đường về xã Tân Lộc, huyện Bình Thới, Cà Mau bụi mù vì bùn đất. Bên đường, những ngôi nhà nhỏ của người dân lợp bờ-rô xi măng trắng xóa như những chiếc lều tạm cho khách qua đường.

Nói thế để thấy rằng, ở đây, cuộc sống người dân vẫn còn nghèo khó. Chẳng thế mà chỉ vì một con gà mà người cha đã đánh cậu con trai đến mức phải vật vã lắm mới thoát khỏi bàn tay tử thần.

Hỏi đường vào nhà ông Thạch Nóc (52 tuổi, ngụ ấp 7), người chém con trai ngày 13/4 vừa rồi, nhiều người nhìn chúng tôi một cách ái ngại. Có lẽ, họ tưởng PV là người bà con xa đến đây thăm hỏi sau khi xảy ra sự việc.

“Chú họ hàng với lão Nóc à. Nói thực là may mắn cho tay nát rượu ấy đấy. Hôm đó, chúng tôi không đưa con trai ổng đi cấp cứu kịp thời thì bây giờ gã đã phải dằn vặt lương tâm vì xuống tay sát hại chính giọt máu của mình. Người ta thì mong cho con cái ăn ngon, khỏe mạnh nhưng ông ta lại vì miếng ăn mà chém con mình. Tiếng xấu để đời”, một người đàn bà nói với chúng tôi.

Căn nhà một gian hướng về phía đường cái, lợp bờ-rô xi măng là nơi ở của hai bố con ông Nóc và chính là hiện trường vụ việc.

Dẫn chúng tôi vào bên trong, chị Nguyễn Thị N. (31 tuổi, hàng xóm nhà ông Nóc) cho hay: “Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường thấy ông Nóc đang trong bộ dạng say rượu, cầm trên tay con dao đầy máu. Nằm dưới sàn là cậu D. đang thoi thóp trên vũng máu. Ngay lập tức chúng tôi đưa cậu D. đi cấp cứu và báo cho cơ quan công an. Thấy con trai mình trong cơn thập tử nhất sinh, ông Nóc đã bỏ trốn khỏi hiện trường”.


Nhà ông Nóc, nơi xảy ra vụ việc.

Theo những nhân chứng, sự việc xảy ra vào khoảng 6h chiều ngày 13/4. Trước lúc đó trên đường đi làm về, nhiều người đã nhìn thấy ông Nóc khật khưỡng bước vào nhà. Ở đất mũi Cà Mau, việc người dân nhậu say là chuyện bình thường nên chẳng ai để ý gì.

Tuy nhiên, ông ta vừa đi vào nhà được mấy phút thì xảy ra cãi cọ với con trai là anh Thạch D. (27 tuổi). Người dân chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng kêu thất thanh của cậu thanh niên. Khi vừa chạy đến, trước mặt họ là cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Người cha đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể cậu con trai của mình. Dưới nền nhà, đĩa thịt gà mà D. ăn dở rơi vương vãi. Lúc đó, người ta chỉ thấy gây án đang trong cơn say chứ không thể nghĩ được ông Nóc đã ra tay tàn độc với con mình chỉ vì một miếng thịt gà.

Chị N. tâm sự: “Ông Nóc là người hiền lành và chưa từng xích mích với hàng xóm bao giờ. Để xảy ra cơ sự như hiện nay, tôi và nhiều người dám khẳng định là do rượu. Do chìm đắm trong hơi men, ông ta không nghĩ rằng đã gây án với chính con trai của mình. Hơn nữa, ở vùng đất nghèo này, khi làm thịt một con gà người ta thường gọi người thân, bạn bè đến nhậu.

Tuy nhiên, chắc do D. không đợi cha về mà đã ăn trước nên ông Nóc cho rằng, đó là hành động bất hiếu. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, hành động của ông Nóc là không thể chấp nhận được. Nhưng tôi và người dân mong muốn các cơ quan chức năng khoan hồng, bởi ông ấy gây án trong lúc say rượu”.

Phút hối lỗi

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ án này, chúng tôi đã tìm đến Công an xã Tân Lộc. Trao đổi với PV, đại diện công an xã cho biết: Sau khi nghe tin báo, Trưởng công an xã nhanh chóng cùng các công an viên có mặt tại hiện trường. Lúc này ở nơi xảy ra vụ án chỉ có những vết máu dưới sàn, một con dao và đĩa thịt gà vẫn còn dang dở trên mâm. Lúc công an đến thì anh D. đã được người dân đưa đi cấp cứu. May mắn anh ta đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và thoát chết trong gang tấc. Sau đó, ông Nóc đã được triệu tập để lập biên bản, xử lý về hành vi chém người gây thương tích.

Làm việc với cơ quan công an, ông Nóc cúi đầu khai nhận hành vi của mình. Theo người đàn ông này, sáng 13/4, ông cùng mấy người bạn trong xã hẹn nhau đi nhậu. Trong lúc không có việc, họ uống rượu đến khoảng 5h chiều mới về nhà. Lúc này, ông Nóc đã lâng lâng do men rượu. Vừa bước vào nhà, thấy D. đang ngồi ăn thịt gà một cách ngon lành.

“Tôi hỏi nó vì sao lại ăn thịt gà mà không đợi thì nó ngụy biện rằng không biết tôi uống rượu đến bao giờ mới về. Tôi mắng D. là đồ bất hiếu, không biết thương cha thì nó cãi lại. Thế rồi cơn điên trỗi dậy, tôi không biết đã đâm con mình mấy nhát”, ông Nóc nói.

Cách trả lời lạnh lùng của ông Nóc khiến chúng tôi cảm thấy rùng mình. Một số cán bộ Công an xã Tân Lộc cho biết, ông Nóc được học ít nhưng tính thẳng thắn. Khi bị triệu tập lên cơ quan công an, không như những người khác thường chối tội vòng vo, người cha này đã thành khẩn khai báo. Có lẽ vì men rượu, cộng với thiếu hiểu biết nên lão mới coi việc con trai ăn thịt gà trước mình là bất hiếu.

Trong khi tiếp xúc với PV tại cơ quan công an, ông Nóc luôn cúi đầu mỗi khi trả lời câu hỏi.

“Bây giờ tôi hối hận lắm. Cũng may là con tôi được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Nếu nó có làm sao thì cuộc đời còn lại của tôi sẽ sống trong giày vò, dằn vặt. Tôi rất mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật và mong muốn được đến bệnh viện chăm sóc con trai mình. Tôi thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Đây không chỉ là bài học với tôi mà còn là lời cảnh tỉnh đến những người hay uống rượu”, ông Nóc nói với PV.

Theo một cán bộ xã Tân Lộc, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Công an xã đã lập hồ sơ rồi chuyển lên công an huyện xem xét xử lý ông Nóc theo quy định của pháp luật.

Rời trụ sở Công an xã Tân Lộc, PV tìm đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, nơi anh D. đang điều trị. Trao đổi với PV, các bác sỹ cho biết, nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Bình Thới, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Trong hồ sơ bệnh án có ghi rõ, anh D. nhập viện trong tình trạng mất máu nghiêm trọng với nhiều nhát đâm trên cơ thể. Sau khi làm các thủ thuật y tế, bệnh nhân đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng cơ thể còn rất yếu.

“Nếu chỉ đưa đến bệnh viện chậm 5 phút, có lẽ nạn nhân đã tử vong vì mất máu. Vết thương khá sâu và có dính gỉ sắt từ hung khí gây án. Anh D. sẽ phải ở đây ít nhất một tháng nữa mới xuất viện được”, một bác sỹ tham gia cấp cứu cho nạn nhân nói.

Chúng tôi gặp anh D. ở trong phòng điều trị tích cực. Nói chuyện với PV, anh D. cho biết, sở dĩ anh ăn cơm trước là do quá nhiều lần ông Nóc đi nhậu về muộn, gọi điện thoại thì không nghe máy. Từ lúc về đến nhà, ông Nóc liên tục chửi anh là bất hiếu. Trong lúc anh D. không để ý, người cha đã rút con dao dưới gậm giường đâm tới tấp.

“Lúc em tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Dù cha em đã có hành động không phải nhưng em rất mong muốn cơ quan chức năng khoan hồng. Bởi cha em say rượu không làm chủ được bản thân. Có lẽ từ lúc xảy ra vụ việc, cha em đã dằn vặt lắm rồi”, anh D. nói với PV.

Chia sẻ