Không ngủ trưa, bé 3 tuổi bị cô giáo mầm non chọc kim vào người

Theo Dân Việt ,
Chia sẻ

Một giáo viên mầm non ở Hà Nam, Trung Quốc bị cáo buộc khiến một bé gái 3 tuổi bị nhiễm trùng phổi và suy thận khi tiến hành "châm cứu" để phạt bé vì không ngủ trưa.

Chen, mẹ của cô bé đã đưa con gái đến bệnh viện vào sau khi cô bé kêu đau khắp người. Các bác sĩ đã bất ngờ thông báo cho người mẹ rằng cô bé đã bị nhiễm trùng phổi và có các triệu chứng của suy thận.
Không ngủ trưa, bé 3 tuổi bị cô giáo mầm non chọc kim vào người 1

Những lỗ kim trên cơ thể cô bé

Người mẹ chia sẻ với các phóng viên rằng có nhiều lỗ nhỏ được châm bởi kim tiêm vào nách, bụng, lòng bàn chân, đầu và cổ của con gái mình. Khi mẹ hỏi thì cô bé nói rằng cô đã bị trừng phạt bởi chính giáo viên của mình vì đã không chịu ngủ trưa.

Theo Chen, con gái bé bỏng đáng thương của cô đã bị kích động mạnh sau khi trở về từ bệnh viện và nhất quyết không đến trường mẫu giáo nữa.

Bà ngoại của cô bé nói rằng cô bé thường rên rỉ, than khóc trong khi ngủ. Đôi khi cô bé còn nói mớ: "Thưa cô giáo, xin đừng chọc kim vào người con, con đã là một cô bé ngoan nhưng tại sao cô vẫn muốn làm điều đó với con".  Mỗi lần như thế, cô bé sẽ khóc khi bừng tỉnh dậy từ cơn ác mộng bị giáo viên của mình hành hạ.
Không ngủ trưa, bé 3 tuổi bị cô giáo mầm non chọc kim vào người 2

Giáo viên phủ nhận hành động "châm cứu" và nói rằng không hiểu sao bé có những lỗ kim trên cơ thể.

Tuy nhiên, giáo viên của cô bé phủ nhận việc đã lạm dụng hình phạt và hành động "châm cứu" trên người cô bé. Giáo viên này nói rằng cô không thấy không thấy bất kỳ lỗ trên cơ thể của đứa trẻ và cô không biết lý do tại sao các con có những lỗ kim trên cơ thể như thế.

Vì chưa có bằng chứng cụ thể nên vụ việc vẫn đang điều tra, tuy nhiên những hình ảnh và thông tin về vụ việc đã khiến cho cư dân mạng xôn xao. Nếu điều này là sự thật, mối lo ngại về việc ngày càng nhiều những vụ bạo hành trẻ em ở bậc mẫu giáo của các "cô giáo phù thủy" khiến dư luận hãi hùng sẽ như một đám mây đen tâm lý đối với các bậc làm cha mẹ và cả những đứa trẻ vô tội.
Chia sẻ