Kẻ đâm nam thanh niên giữa phố Hà Nội ra đầu thú

Theo Đời Sống & Pháp Luật,
Chia sẻ

Đối tượng đâm nam thanh niên trước số nhà 22 Trần Duy Hưng, Hà Nội ngày hôm qua 21/8, đã ra đầu thú và được di lý về Đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP. Hà Nội.

Sáng nay 22/8, trao đổi với PV, bác sĩ tại Khoa Ngoại 1, bệnh viện 19/8 cho biết: Nam thanh niên Vũ Huy Cường (SN 1981, ở Đống Đa, Hà Nội) nhập viện vào chiều tối qua 21/8 với vết thương bị đâm bằng dao bầu ở vùng hạ sườn xấp xỉ 3 cm, vùng bụng 5 x 5 cm lan rộng.

“Nạn nhân không đo được huyệt áp, mạch nhỏ dần, bác sĩ đã cho xử lý truyền HES 9 %, chẩn đoán sốc mất máu do vết thương thấu bụng và đã tử vong ngay sau 5 phút nhập viện”.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 21/8, tại khu vực vỉa hè, trước cửa số nhà 22 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra vụ đâm chém người kinh hoàng khiến một nam thanh niên gục ngay tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 19/8 – Bộ Công an trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc trên, một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, trước lúc xảy ra vụ việc, họ nhìn thấy nạn nhân đi xe máy hiệu Attila màu trắng, BKS 29U5-6712 đi trên đường Trần Duy Hưng, khi tới trước cửa số nhà 22 Trần Duy Hưng thì dừng lại và dắt xe lên vỉa hè.

Khoảng 5 phút sau, nam thanh niên này đang nghe điện thoại thì bị một đối tượng lạ mặt khoảng 30 tuổi lao đến và rút dao đâm vào bụng. Do quá bất ngờ nên nạn nhân và những người xung quanh không kịp phản ứng. Sau khi gây án, đối tượng lạ mặt vứt dao lại, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện đối tượng gây ra vụ án mạng trên đã ra đầu thú và được di lý về Đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC 45) Công an thành phố Hà Nội.

Vụ việc vẫn đang được các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội phối hợp với CA quận Cầu Giấy điều tra làm rõ.

Chia sẻ