Hot girl 9x Hà Nội bị tố lừa đảo nhiều người với số tiền lên tới trăm triệu

Theo Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Cô gái làm nghề make-up có vẻ ngoài như hot girl, sử dụng đồ hiệu và lái xế xịn, được cho là đã im lặng biến mất với số nợ lên tới hàng trăm triệu đồng. Nạn nhân của cô vì bức xúc đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Mới đây, một vụ lùm xùm liên quan đến gương mặt khá nổi tiếng với giới trẻ Hà Nội đang khiến dư luận xôn xao. Cô gái có tên N.H.T (SN 1991), trú tại phố Bạch Mai, Hà Nội bị tố đã biến mất khỏi thành phố, đem theo số nợ lên tới hàng trăm triệu (và còn rất nhiều nữa nhưng các chủ nợ không muốn công khai vì nghĩ rằng... đằng nào cũng không đòi được) của nhiều người.


Status tố N.H.T đã lừa tiền và mất hút

Vào một ngày đầu tháng 5, nhiều người sững sờ nhận tin N.H.T, 24 tuổi - còn được gọi với cái tên "S.T", chủ cửa hàng cho thuê váy cưới và make up khá nổi tiếng ở Hà Nội bỗng dưng biến mất. Dò hỏi nhiều thông tin, họ mới biết cô gái có bề ngoài xinh như hot girl được cho là đã bỏ trốn cùng số nợ khổng lồ. Thông tin sét đánh này khiến nhiều người như chết đứng vì đã cho T. vay không ít tiền.


Nhiều người đưa ra bằng chứng là giấy vay tiền của N.H.T

Chị V.T.S (Vĩnh Tuy), một nạn nhân của T. bức xúc cho biết: "N.H.T nợ tôi 60 triệu, với tổng cộng 2 lần vay tất cả. Lần nào cũng viết giấy vay tiền đầy đủ và hẹn 30 ngày sau sẽ trả. N.H.T là người kinh doanh cũng có tiếng quanh khu vực này, có cửa hàng và khá nổi tiếng, lại quen biết nhiều người và từng make up cho gia đình tôi trong ngày cưới nên tôi mới tin tưởng cho cô ta vay. Ai nghĩ đâu cô ta lại lừa đảo như thế này. Hẹn tôi ngày 3/5 sẽ trả tiền, đến ngày đó tôi gọi thì tắt máy. Tôi chỉ là một trong số rất nhiều người đã bị T. vay tiền, cũng đều hẹn vào ngày 3/5 và giờ thì biến mất. Chúng tôi biết phải kêu ai đây?".

Chị S. chia sẻ thêm, chị và nhiều nạn nhân cùng qua cửa hàng của T. trên phố Bùi Thị Xuân thì thấy nhiều người vào đây xiết đồ. Trên facebook, cũng có khá nhiều người xác nhận đã cho T. vay tiền, nay đều không liên lạc được với cô gái này. Số tiền mà T. vay của mọi người rải đều từ 10 - 20 triệu cho tới hàng trăm triệu. Đến lúc này, mọi người mới nhốn nháo khi phát hiện ra, mình đều bị một "bài" vay tiền giống nhau: do cần vốn làm ăn, vay và sẽ trả trong thời gian ngắn. T. có vẻ bề ngoài xinh xắn, nhỏ nhẹ và sở hữu một chiếc Mercedes màu trắng, cửa hàng lại ở ngay trung tâm quận Hai Bà Trưng đã bao lâu nay. Chính phong thái sang chảnh, nhẹ nhàng ấy đã khiến rất nhiều người sẵn sàng cho cô gái này vay tiền chỉ trong nháy mắt.


N.H.T, còn được biết đến với cái tên S.T. Cô gái này sinh năm 1991 và khá nổi tiếng ở Hà Nội.

Một nạn nhân khác tên Thủy kể đã cho T. vay 30 triệu từ ngày 12/3, chị cũng được T. hẹn trả vào ngày 3/5 nhưng khi gọi điện thì T. đã tắt máy. Chị Thủy cho biết khi chị tìm tới nhà mới vỡ lẽ nhà của T. đã bị thu nợ từ cách đây 2 tháng, ô tô cũng đã bị xiết, bố mẹ T. không còn ở nơi cư trú.


Đơn trình báo của nạn nhân gửi lên cơ quan chức năng về việc bị N.H.T vay tiền và biến mất.

Theo chị Thủy, chị quen N.H.T từ hồi học cấp 3 và biết cô gái này là người chịu khó làm ăn, 2 năm nay T. nổi lên nhờ có cửa hàng váy cưới và make up nổi tiếng. Rồi T. có xe ô tô, xài hàng hiệu từ đầu tới chân và luôn tỏ ra làm ăn bận rộn. Chính vì cái mác sang chảnh ấy đã khiến chị Thủy cũng như nhiều người khác tin tưởng và cho T. vay tiền nhanh chóng. Không ai biết nguyên nhân tại sao N.H.T phải vay tiền quá nhiều người rồi bây giờ im lặng biến mất như vậy.

Trước nguy cơ mất trắng số tiền hàng chục triệu đồng, chiều ngày 15/5 vừa qua, chị V.T.S, một trong những nạn nhân bị "quỵt nợ" đã làm đơn trình báo tố cáo về hành vi lừa đảo của N.H.T tới các cơ quan chức năng Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, Trung úy Đoàn Tuấn Dũng, cán bộ trực ban Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, trong ca trực của mình ngày 15/5 anh đã nhân được nội dung đơn thư trình báo của chị V.T.S. "Sau khi tiếp nhận, tôi đã vào sổ và theo quy trình giải quyết đơn thư thì nội dung trình báo của chị S. sẽ được chỉ huy đơn vị duyệt và chuyển tới các phòng ban chuyên môn. Sau đó sẽ triệu tập các bên liên quan để xác minh, điều tra làm rõ."

Chiều ngày 19/5,  Thiếu tá Dương Văn Phược, cán bộ trực ban Công an quận Hai Bà Trưng cũng xác nhận, phía đơn vị đã nhận được đơn thư của N.T.L và C.M.T, hai người đã bị N.H.T vay tiền nhưng đã quá thời gian thỏa thuận nhưng không trả. "Ngay sau khi nhận được đơn thư khiếu nại của công dân, chúng tôi sẽ tiến hành phân loại và chuyển đến các phòng ban chức năng tiến hành xác minh theo nội dung đơn đã nhận", Thiếu tá Phược cho hay.

Trước đó, tại Hà Nội cũng đã xảy ra những vụ lùm xùm liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, mà đặc biệt thủ phạm lại là các gương mặt sang chảnh, tỏ vẻ giàu có nhưng thực chất chỉ "căng phông biển" cho thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Điển hình là vụ "yêu nữ hàng hiệu" Nguyễn Phượng Ly (30 tuổi, quê Bắc Giang), người vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ theo quyết định truy nã đầu tháng 4.


Nguyễn Phượng Ly luôn khoe những hình ảnh túi hiệu lên facebook cá nhân để chứng tỏ mình là người giàu có, sành điệu.

Cuối năm 2011, Nguyễn Phượng Ly từng bị Công an Hà Nội điều tra, bắt giữ về hành vi lừa đảo dự án. Trong thời gian trốn thi hành bản án 15 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ly dùng tiền lừa đảo đi phẫu thuật thẩm mỹ và tiếp tục gây ra hàng loạt phi vụ lừa mới. Người phụ nữ này sử dụng facebook mang tên Linh Khanh Nguyen, thể hiện cuộc sống sang chảnh với toàn đồ hiệu đắt tiền, chiếc Mercedes giá 1,4 tỷ, nhà đi thuê vương giả. Ly luôn tỏ ra xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, dùng quần áo, túi xách hàng hiệu nên các bà, các cô tin ngay. Chính vì cái sự cả tin này, các "con mồi"  đã mất tiền cho siêu lừa. Tổng thiệt hại mà siêu lừa đắp toàn hàng hiệu, xe xịn này gây ra với các nạn nhân lên đến hàng chục tỉ đồng.

Vụ việc này chưa lắng xuống và vẫn còn gây xôn xao dư luận, bởi "chị Linh" với facebook Linh Khanh Nguyen từng khiến giới chơi hàng hiệu tại Hà Nội phải "ngả mũ" vì thói chịu chơi, vung tay mua những chiếc túi Hermes hàng trăm triệu trong nháy mắt, bỗng dưng xộ khám vì hóa ra là tay lừa đảo có hạng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Chia sẻ