Hơn 100 cây xà cừ cuối cùng trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú bị chặt hạ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Những cây xà cừ cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm trên tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Phú đang gấp rút bị chặt hạ, khiến hàng nghìn người Thủ đô không khỏi bùi ngùi, luyến tiếc.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan từ nay đến hết ngày 15/2/2015 phải chặt hạ 148 cây xà cừ cổ thụ và một số loại cây khác không thuộc chủng loại cây đô thị dọc tuyến đường Nguyễn Trãi – Trần Phú (Hà Đông – Hà Nội).

Hơn 100 cây xà cừ cuối cùng trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú bị chặt hạ 1
Trong cuộc họp trước đó, ngày 22/1, sở Xây dựng Hà Nội cùng mới các đơn vị liên quan tổ chức họp báo về việc thông báo triển khai việc chặt hạ và di chuyển các cây xanh không phải cây đô thị trên tuyến đường sắt đoạn Nguyễn Trãi – Trần Phú (Hà Đông) để đảm bảo cho việc thi công, vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.

Hơn 100 cây xà cừ cuối cùng trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú bị chặt hạ 2
Theo đó, trên dải phân cách giữa làn đường xe cơ giới và đường xe buýt trên đường Nguyễn Trãi – Trần Phú (quận Hà Đông – Hà Nội) còn 23 cây xà cừ có đường kính nhỏ hơn 50 cm và 123 cây xà cừ có đường kính trên 50cm. Ngoài ra còn có một số cây khác như: Bằng lăng có 2 cây, 01 cây Phượng, 02 cây Sấu, 01 cây Đa, 02 cây Si và 01 cây Nhội.

Hơn 100 cây xà cừ cuối cùng trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú bị chặt hạ 3
Ông Trần Trọng Hiếu – trưởng phòng Quản lý hạ tầng và Công trình ngầm (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết: “Ngay khi xây dựng tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, Tổng cục đường sắt đã kiến nghị với UBND TP Hà Nội là phải chặt hạ hàng cây dọc theo tuyến đường sắt, nhằm đảm bảo an toàn cho thi công cũng như vận hành sau này. Do đó, được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tiến hành chặt hạ, di chuyển hàng cây xà cừ và một số cây kể trên. Khi tiến hành chặt hạ và di chuyển, chúng tôi sẽ trồng thay thế trên vỉa hè của tuyến đường này là cây Lát hoa và Sao đen”.

Hơn 100 cây xà cừ cuối cùng trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú bị chặt hạ 4
Việc chặt hạ toàn bộ số cây trên đường Nguyễn Trãi và Trần Phú buộc phải xong trước ngày 15/2 nên ngay từ ngày 27/1 các đơn vị liên quan đã ráo riết cho chặt hơn 100 cây xà cừ cổ thụ này.

Hơn 100 cây xà cừ cuối cùng trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú bị chặt hạ 5
Ghi nhận của chúng tôi tại khu vực trường ĐH KHXH&NV trên đường Nguyễn Trãi có rất nhiều sinh viên ngỡ ngàng cũng như luyến tiếc khi hàng cây xà cừ cổ thụ gắn bó với họ qua bao tháng năm sắp không còn nữa.

Hơn 100 cây xà cừ cuối cùng trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú bị chặt hạ 6
Vân - một sinh viên năm thứ 3 cho biết: "Dù mới gắn bó với ngôi trường cũng như hàng cây xà cừ hơn 2 năm nhưng với em, hàng cây thật ý nghĩa, hàng cây vừa tạo bóng mát vùa là điểm nhấn cho con đường. Vậy mà nay nhìn hàng cây bị đốn hạ em cùng nhiều bạn thấy buồn lắm".

Hơn 100 cây xà cừ cuối cùng trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú bị chặt hạ 7
Chú Bốn - xe ôm trước cổng trường chia sẻ: "Nhiều năm rồi hàng cây như gắn bó với tôi bởi nhiều lúc đợi khách tôi thường đứng dưới gốc cây nhưng nay nhìn cây bị hạ xuống thấy xót lắm. Mấy chục năm mới được như thế này chứ có phải ngày một ngày hai đâu".

Hơn 100 cây xà cừ cuối cùng trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú bị chặt hạ 8
Ngay bản thân những công nhân thực thi công việc chặt hạ cây cũng không khỏi tiếc nuối.

Hơn 100 cây xà cừ cuối cùng trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú bị chặt hạ 9
Sau khi những lưỡi cưa ngoạm sâu vào gốc cây, cắt đứt toàn bộ rễ các công nhân sử dụng dây thừng để hạ gốc cây xuống.

Hơn 100 cây xà cừ cuối cùng trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú bị chặt hạ 10
Chỉ trong một thời gian ngắn, cây xà cừ cổ thụ có tuổi đời trên 30 năm đã ngã chỏng chơ.

Hơn 100 cây xà cừ cuối cùng trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú bị chặt hạ 11
Và như vậy, chỉ 15 ngày nữa cả tuyến đường sẽ trống trơn, không một bóng mát, không bóng cây cổ thụ.

Hơn 100 cây xà cừ cuối cùng trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú bị chặt hạ 12
Và với người từng gắn bó với hàng cây cổ thụ này chỉ còn lại là những kỷ niệm, những lần đứng dưới gốc cây tránh nắng, trú mưa hoặc đơn thuần là nhìn ngắm vẻ đẹp của hàng cây...

Chia sẻ